11 tuổi tự kêu gọi đầu tư gần 1 tỉ đồng

Hãy cùng tham khảo câu chuyện về Lily Born và dự án kinh doanh thành công đáng mơ ước của doanh nhân nhí thông minh, táo bạo và dám nghĩ dám làm này.

Lily Born sinh ra tại Chicago, Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ sự thông minh, sáng tạo ở mọi nơi. Mới chỉ 11 tuổi, Lily đã bắt đầu dự án kinh doanh từ sáng chế của chính mình với những chiếc cốc 3 chân khó đổ.

Sáng kiếnđược khởi nguồn khi cô bé chứng kiến ông nội bị bệnh Parkinson, rất hay làm đổ cốc do khó khăn trong việc điều khiển tay. Lúc đó, trong đầu cô bé lóe lên ý tưởng về chiếc cốc có tới 3 chân, không thể đổ hay vỡ để giúp ông.

Đầu tiên, Lily tự nặn một chiếc cốc bằng gốm và đặt tên là Kagaroo. Chiếc cốc tỏ ra rất hữu ích cho ông nội Lily. Sau đó, từ một ý tưởng rất đơn giản là nặn cốc cho ông, cô bé bắt đầu nghĩ tới việc phải đưa sáng kiến của mình đến với cộng đồng bằng việc kinh doanh, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể giúp đỡ mọi người.

Lily và ông nội – Ảnh: Dailymail 

Nghĩ là làm, Lily tìm cách kêu gọi đầu từ bằng cách đưa thiết kế lên trang Kickstarer, một trang web theo dạng crowdsourcing – là mô hình kinh doanh mà người khởi xướng thông qua “lời kêu gọi” một cộng đồng hoặc một nhóm người thể cùng đóng góp thực hiện 1 dự án, kế hoạch nào đó. Kết quả Lily thu hút được 6.000 USD trong thời gian ngắn.

Nhờ vậy, chiếc cốc Kangaroo được đưa vào sản xuất và trở thành sản phẩm thương mại.
Ảnh: Dailymail 

Không dừng lại ở đó, sau quá trình làm thử, Lily tự nhận thấy rằng gốm rất dễ vỡ. Cô bé đã nhờ đến bố giúp đỡ để tìm ra nguyên liệu chắc chắn hơn. Cuối cùng, Lily quyết định lựa chọn nguyên liệu nhựa không chứa BPA (BPA free) sau khi cùng bố tham khảo ý kiến từ các nhà sáng chế và tư vấn.

Lily lại lên Kickstarter trình bày lại dự án với thử nghiệm mới, những chiếc cốc chắc chắn hơn, phong phú hơn về thiết kế và màu sắc. Lần này, sản phẩm đặc biệt nhanh chóng được chú ý. Khi còn gần 3 tuần nữa mới hết thời gian tìm tài trợ, dự án đã thu hút được 45.000 USD, vượt xa số tiền dự tính ban đầu (25.000 USD). Kết quả này thực sự ấn tượng và khó tin cho một cô bé nhỏ tuổi như vậy.

Lily say sưa bên những thiết kế của mình – Ảnh: Telegraph 

Lily chia sẻ về cách biến ý tưởng thành hiện thực: “Nếu bạn có một ý tưởng thiết thực và ý nghĩa, mọi người sẽ nhìn ra và tạo điều kiện cho bạn. Nếu cha mẹ không thể giúp bạn, thì hãy tìm đến những người lớn khác. Đừng ngại ngùng đưa ra những sáng kiến và thực hiện nó, tài năng không đợi tuổi. Còn nhỏ, không có nghĩa bạn không thể làm được những điều lớn lao và tuyệt vời.”

Hiện tại, giá mỗi bộ gồm 4 chiếc cốc được giao bán với giá 25 USD, thật sự là một thành quả không hề nhỏ với một doanh nhân 11 tuổi.

Bố Lily luôn khuyến khích, động viên và giúp đỡ cô bé trong quá trình thực hiện dự án – Ảnh: Telegraph 

Bạn thấy đấy, “Thành công không đợi tuổi”. Ở vai trò là các bậc phụ huynh, chúng ta hãy nên tạo mọi điều kiện để phát huy những khả năng sáng tạo vô bờ bến của các bé. Điều này nên bắt đầu từ việc tin tưởng ở các con.

 

Trung Linh (tổng hợp)
logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.