Ám ảnh vì vết thâm trên người bạn gái

Ám ảnh vì vết thâm trên người bạn gái
Tôi đến với Mai, bạn gái của tôi hiện giờ trong một hoàn cảnh khá trớ trêu. Hôm ấy tôi đi làm về khuya như mọi ngày, gần về đến nhà thì bỗng thấy có một cô gái ngồi co ro trong góc tường gần ngõ nhà tôi, cứ khóc rưng rức. Nghĩ thân gái đêm khuya, lại ngồi một mình một xó như chạy trốn thế kia, lỡ may có bề gì…nên tôi dừng xe lại, đứng đó là hỏi xem cô ấy bị làm sao?
Có lẽ nhìn cái vẻ ngô ngố của tôi đáng tin nên cô ấy lại gần tôi và kể có người đang muốn giết cô ấy. Tôi nghe mà kinh sợ cả người bèn bảo cô tìm một nhà nghỉ nào đó để trú thân rồi tính tiếp, nhưng cô ấy nói sợ gã kia tìm được thì xong đời nên muốn trốn ở chỗ nào đó an toàn. Máu anh hùng nổi lên, tôi bảo cô ấy về nhà tôi và ngủ với em gái tôi và không quên dặn dò: “Cứ nói là bạn cùng công ty, đi chơi về muộn nên nhà trọ đóng cửa”. Cô ấy như chết đuối vớ được cọc và theo tôi về nhà.
Sau đó, khi đã định thần lại, Mai mới kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện. Gã đàn ông dọa giết cô chính là tình cũ. Yêu nhau được mấy tháng thì cứ cách ngày gã lại nổi máu vũ phu đánh đập cô không thương tiếc, quá sợ hãi với bộ mặt thật của gã đàn ông mà cô từng đem lòng say đắm, Mai đòi chia tay gã và hậu quả là bị gã dọa giết và chạy trối chết trong đêm.
Tôi không thể không xúc động trước câu chuyện đầy nghịch cảnh của Mai, một cô gái xinh đẹp, nhỏ bé, có vẻ rất dịu dàng thế mà lại bị gã người tình thô bạo “vùi hoa dập liễu”.
Ngập ngừng hồi lâu, Mai nói muốn đi ra ngoài có chút việc riêng, tôi ngăn lại vì lo sợ cho sự an nguy của cô ấy. Gặng hỏi mãi lý do thì Mai ngượng ngịu trả lời “Hắn vừa cưỡng hiếp em nên em sợ mang thai, em muốn đi mua thuốc tránh thai…”. Câu nói của Mai khiến lòng tôi quặn đau vì xót xa, phẫn nộ trước hành vi thú tính của gã người tình đốn mạt kia! Tôi bảo Mai cứ ở nhà và tôi sẽ giúp cô ấy đi mua thuốc tránh thai. Chính vì hành động đó mà giờ đây từng phút từng giây tôi không thôi dày vò…

Tôi vẫn yêu Mai nhưng sự lừa dối của cô ấy thật khó tha thứ.

Hôm sau, tôi hỏi han Mai kĩ hơn về cuộc sống hiện tại thì được biết cô ấy đang là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Gia đình ở quê cả nên cô ấy phải trọ học, cuộc sống khá vất vả, lại vướng vào gã tình cũ vũ phu, ác ôn, Mai không còn tâm trí nào để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp nữa. Không biết lúc ấy do lòng thương cảm hay yêu thích thật sự, tôi đã đứng ra lo lắng cho cô ấy mọi điều: Từ chuyện chuyển nhà ở, chuyện học tập của Mai, bảo vệ và quan tâm cho cô ấy…cho đến khi cô ấy ra trường cũng là lúc chúng tôi là một đôi.
Mai luôn nói số cô ấy quá may mắn khi gặp được tôi và được tôi yêu, rằng cô ấy sẽ trân trọng tình cảm mà tôi dành cho cô ấy mãi mãi…Nghe những lời ngọt ngào ấy từ người mình yêu, thật chẳng còn hạnh phúc nào hơn!
Tuy vậy “ngày vui ngắn chẳng tày gang…” thời gian gần đây tôi phát hiện Mai có điều gì đó giấu tôi, lúc nào cũng cầm khư khư cái điện thoại trên tay, có tin nhắn thì không dám mở ra đọc trước mặt tôi, điện thoại thì lúc để im lặng, lúc không nghe, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào tôi, thi thoảng tôi đến nhà thì khóa cửa, điện thoại không nghe máy, hành tung rất bí hiểm. Tôi không thể không nghi ngờ.
Vài lần gần gũi, tôi thấy khá nhiều vết thâm tím trên người Mai như vết cắn, hỏi thì cô ấy bảo bị đụng chỗ này chỗ kia rồi kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Tôi lờ mờ đoán cô ấy vẫn qua lại với gã tình cũ vũ phu kia, khi vặn hỏi thì Mai chối bay chối biến. Tôi thực sự thấy khó chịu trong lòng…
Một hôm tôi vào nhà Mai thì cô ấy đang tắm, điện thoại để ở trên giường có tin nhắn đến. Vì ám ảnh chuyện cũ nên tôi không ngăn được tò mò đã xem trộm tin nhắn và nhật kí cuộc gọi của cô ấy. Tôi chết sững người khi biết cô ấy và gã tình cũ đốn mạt đó vẫn qua lại với nhau. Thì ra bao lâu nay tôi bị cô ấy dắt mũi mà không hề hay biết, tôi thấy sống mũi cay cay…
Cô ấy quấn khăn tắm bước ra, trên bả vai và vùng ngực lại có mấy vết thâm. Tôi chất vấn thì cô ấy lại chối quanh, không giữ được bình tĩnh tôi cho cô ấy một bạt tai rồi bỏ về mặc cô ấy thanh minh, khóc lóc. Tôi thực sự thấy thất vọng và đau đớn vì bị phản bội, thấy mình không khác gì một kẻ “xúc tép nuôi cò”, không ăn ốc mà phải đổ vỏ rồi bị “cắm sừng” to tướng trên đầu.
Mấy tuần nay, Mai nhắn tin gọi điện, đến tận nhà để gặp tôi nhưng tôi không muốn gặp cô ấy nữa. Thú thực, tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng lòng tôi tổn thương ghê gớm vì những dối lừa đã qua, nhất là khi nghĩ đến cảnh tôi đã từng mua thuốc tránh thai cho cô ấy uống vì gã tình cũ khốn nạn kia hãm hiếp cô ấy, rồi nghĩ đến cảnh cô ấy phản bội tôi để qua lại với gã đó mà không biết vì lý do gì?! Nhớ đến những vết thâm trên người Mai và sự dối trá của cô ấy, trái tim tôi như thắt lại vì đau và ghê tởm. Tôi thực sự không biết phải đối diện thế nào với chuyện này nữa?
Đinh Vũ Hải Băng (ghi)
logo smaill
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.