Bạn gái đề xuất dùng túi nilon thay bao cao su

ki

(PCàng ngày giới trẻ càng thích chơi trội, suy nghĩ nông cạn và có những phát kiến quái gở. Quái gở bậc nhất là việc nhiều bạn dùng túi nilon thay cho bao cao su…

Tôi không phải người cổ hủ, cũng là dân 8x đời cuối, gần gũi với các bạn 9x bây giờ, nhưng càng ngày lại càng thấy khoảng cách của mấy năm tuổi quả thực thật là xa nhau.

Tôi cũng trải qua một vài mối tình. Trong số bạn gái của tôi, đa phần là các em 9x trẻ trung. Mỗi lần đi chơi lại là 1 lần mình bất ngờ với các em gái mới lớn, bất ngờ với câu chuyện em kể về bạn bè em, về lối sống, về quan điểm… Thành ra càng ngày càng thấy mình còn ngây thơ về cuộc đời.

Khi yêu thì mình xác định, yêu là cưới, yêu nghiêm túc, si tình và cưa cẩm nghiêm túc. Nhưng hóa ra, em đi chơi với mình chỉ để lấy sự ‘cho vui’, em cũng thân mật với cả tá các anh như thế.

Cố gắng đến gần em hơn nữa, loại hết các đối thủ, khi chỉ còn ta với ta, thì em chủ động ôm mình. Được 1, 2 hôm, thì em chủ động hoặc gợi ý một cách lộ liễu những việc khác nữa, trong khi mình còn đỏ mặt.

ki
Càng ngày giới trẻ càng thích chơi trội, suy nghĩ nông cạn và có những phát kiến quái gở. Quái gở bậc nhất là việc nhiều bạn dùng túi nilon thay cho bao cao su… Ảnh minh họa

Rồi chuyện kia, mình lo lắng và sợ sệt cho em rất nhiều, mình nghĩ rằng đó là cái thiêng liêng, con gái cần phải giữ lắm, quan trọng lắm… nhưng chính em thì em lại không muốn giữ, không cần giữ, em cứ hồn nhiên và có vẻ thích thú với chuyện đó. Đành nhắm mắt chiều em.

Hôm đó cuối tuần, phòng trọ của em chỉ có 2 đứa. Hai đứa đã quyết định làm liều. Lo cho em, tôi bảo em chịu khó đợi chút, để anh đi mua áo mưa. Còn em thì hồn nhiên, em bảo hay là anh dùng tạm túi nilon cũng được, đều là nhựa cao su cả, đỡ phải ra ngoài.

Vì là lần đầu tiên, tôi lóng ngóng và chẳng biết làm thế nào cả. Tôi chỉ dùng lớp túi bóng trắng nhỏ bịt ở đầu. Vì vậy mà cảm xúc không trọn vẹn, không thấy sự thăng hoa ở đâu, chỉ thấy lo lắng, làm xong thì thấy như mình vừa làm điều tội lỗi.

Rồi sau tôi cũng bỏ cô gái ấy, vì sự quá dễ dãi, có lẽ cũng vì sáng kiến kinh hoàng đó…

Với người yêu của tôi sau này, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng cách làm kinh khủng đó nữa cả.

Không ngờ đọc báo mới biết, cũng có những người đã có sáng kiến điên rồ như cô bạn gái cũ của mình!

  • Lê Hoàng Tài(Văn Quán, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.