Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Vụ án mạng kinh hoàng 2 người chết tại chỗ sau va chạm giao thông xảy ra chiều 27/12 tại đường ĐT743 (đoạn qua KP.3, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) gây rúng động dư luận. Nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân chỉ vì cách hành xử côn đồ của không ít giới trẻ hiện nay.

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông

 Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng chỉ vì va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn TX Thuận An, tỉnh Bình Dương chiều 27/12.

Hỗn chiến đêm Giáng sinh

Cách đó vài ngày, liên tiếp xảy ra 2 vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm Giáng sinh vừa qua ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và trong hầm vượt sông Sài Gòn (TP HCM) cũng chỉ vì va chạm khi tham gia giao thông khiến người dân lương thiện, các bậc phụ huynh vô cùng bất an, lo lắng.

Sự việc trên xảy ra tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khoảng 19h30 ngày 24/12, dòng người xe tấp nập đi chơi lễ Giáng Sinh lưu thông trên đường Bạch Đằng (đoạn gần khu chợ đêm Dinh Cậu, trước công viên Bạch Đằng), thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc thì xảy ra va chạm giao thông giữa 2 nhóm thanh niên. Ngay lập tức một số thanh niên đã lao vào hỗn chiến khiến cả khu vực vô cùng hỗn loạn, hàng trăm người đi đường nháo nhào bỏ chạy. Một đối tượng còn chống đối lại Cảnh sát.

Đến gần 22h tối 24/12, các đối tượng lao vào hỗn chiến bị CSHS bắt giữ, đưa về Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để củng cố hồ sơ xử lý. 

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông và chống đối Cảnh sát đến can thiệp xảy ra ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc đêm 24/12. 

Lạnh lùng đâm chết người vì va chạm giao thông

Trước đó không lâu, đêm 24/10, tại vòng xoay Dân Chủ, phường 7, quận 3, TP HCM, chỉ vì va chạm giao thông không gây thiệt hại đáng kể nhưng 2 “nữ quái” đã dùng dao đâm chết anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê tỉnh Kontom) và đến nay sau hơn 2 tháng, Công an vẫn chưa truy bắt được hung thủ.

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Vụ án mạng xảy ra ngay vòng xoay Dân Chủ, quận 3, TP HCM do mâu thuẫn va chạm giao thông tối 24/10.

Gần 1 năm đã trôi qua nhưng người dân sống trên QL13, gần bến xe miền Đông (BXMĐ), phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn còn “nổi da gà” khi nhắc đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Khổng Trường Sơn (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong.

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Xảy ra mâu thuẫn khi va chạm giao thông trên QL13 (đoạn gần BXMĐ, quận Bình Thạnh(, 2 thanh niên đã rút dao đâm chết ôngKhổng Trường Sơn.

Vụ việc xảy ra trong cơn mưa chập tối ngày 26/11/2014 khi ông Sơn đang điều khiển xe máy chạy trên QL13 đoạn gần BXMĐ thì không may xảy rava chạm với xe máy của 2 nam thanh niên khác. Dù thiệt hại không đáng kể nhưng 2 bên vẫn cự cãi gay gắt và khi ông Sơn cảm thấy yếu thế lên xe bỏ đi thì 2 đối tượng vẫn hung hãn chạy theo dùng dao đâm chết nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trần Huỳnh Long (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) và em ruột Trần Minh Luân (28 tuổi) đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân với mức án 26 năm tù (Long 23 năm; Luân 3 năm) vì hành vi giết người, cố ý gây thương tích chỉ vì “vũng nước mưa”.

Rạng sáng ngày đầu tháng 6/2013, trong cơn mưa đầu mùa, Long chạy xe máy trên QL13 (đoạn gần cầu ông Dầu) thì bị Phạm Minh Tuấn chở theo người bạn tên Giang từ phía sau chạy qua vũng nước mưa văng trúng người. Long bực tức chửi tục nên bị Tuấn và Giang rượt đuổi đến hẻm 606, phường Hiệp Bình Phước (vào nhà trọ của Long).

Ngay lập tức Long chạy vào nhà kêu em ruột là Luân rồi cả 2 vác dao đuổi chém khiến Tuấn tử vong tại chỗ; riêng Giang bị thương nặng với giám định 14% thương tật. Sau khi gây án, 2 anh em Long bỏ trốn và vài ngày sau thì bị Công an bắt giữ.

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Long (bìa trái) phải chịu mức án 23 năm tù vì hành vi giết người; người em ruột bị tuyên án 3 năm tội cố ý gây thương tích.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra ngay trung tâm Sài Gòn khiến 2 người chết, một thương tích gần 50% vĩnh viễn mà nguyên nhân do lỗi của các nạn nhân trong cách hành xử khi xảy ra va chạm giao thông.

Chiều 6/8/2010, Nguyễn Quốc Tân (25 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) chở người bạn đến bệnh viện để thăm con bạn đang nằm viện.

Khi đến vòng xoay Cống Quỳnh (quận 1), Nguyễn Chí Dũng (30 tuổi) chạy xe ngược chiều, lạng lách và va chạm vào xe của Tân. Tân bực tức chửi thề thì Dũng quay đầu xe đuổi theo, ép xe của Tân vào lề đường. Thấy vậy, Phạm Hoàng Đình Hùng (32 tuổi) chở Nguyễn Minh Đức (bạn đi cùng Dũng) cũng quay lại, chặn đầu xe của Tân.

Báo động hỗn chiến, giết người dã man chỉ vì va chạm giao thông
Bị cáo Nguyễn Quốc Tân (bìa trái) bị tuyên5 năm tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”

Nghe Dũng chửi, bạn Tân lên tiếng xin lỗi nhưng nhóm của Dũng không chịu bỏ qua. Hùng tháo dây thắt lưng, Dũng và Đức cầm mũ bảo hiểm cùng đánh Tân. Hoảng sợ, Tân lùi dần vào gần lề đường, rút 2 con dao trong túi quần ra (Tân mua để cắt trái cây) đâm liên tiếp nhiều nhát khiến Đức và Dũng tử vong, còn Hùng bị thương tật 41% vĩnh viễn…

Năm 2014, Toà án Nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử (lần thứ 3) và HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Tân xuất phát từ việc các bị hại dùng nhiều loại hung khí tấn công dồn dập nên bị cáo không còn đường để thoát thân, không còn thời gian để lựa chọn cách thức hành động. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Tân 5 năm tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, Hùng 1 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguồn: Theo Kiến thức

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.