Báu vật của Tây Nguyên

thác nước Dray Sap

Từ TP Buôn Mê Thuột đi về xã Đắk Sor, huyện Krong No, tỉnh Đắk Nông khoảng hơn 2 giờ là thác nước Dray Sap đã hiện ra trước mắt.

Thả bộ vài bước qua mấy bậc tam cấp do con người tạo ra, du khách đã có thể thả hồn cùng mây trời. Buổi sáng, không gì thú bằng nằm im trên thảm cỏ xanh mượt, hít thở bầu không khí trong lành dễ chịu mà nghe chim hót. Đi xa chút nữa, bạn hãy thử chui lọt vào hàng gốc cây cổ thụ xù xì 3 – 4 người ôm không xuể, tận hưởng mùi hương hoa rừng thoang thoảng vấn vương theo bước chân…

thác nước Dray Sap

Theo tiếng Ê Đê, Dray Sap còn có nghĩa là Thác khói sương, được hình thành bởi lượng nước rất lớn đổ từ trên cao xuống, va vào đá tạo nên những núi b

Bọt trắng xóa. Ở xứ cao nguyên này, các ngọn thác thường gắn bó với các câu chuyện tình yêu thơ mộng về đôi lứa yêu nhau nhưng không thành. Tuy vậy, với Dray Sap, truyền thuyết như có vẻ lung linh và huyền ảo hơn. Một số người cao tuổi trong buôn kể, thác Dray Sap là biểu tượng cho tình yêu của một thiếu nữ Ê Đê “sắc nước hương trời” có tên H’mi.

Nhiều thanh niên trai tráng khỏe mạnh khắp nơi nghe tiếng tăm và vẻ đẹp tuyệt trần của nàng đã tìm đến ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị từ chối, vì trái tim nàng đã thuộc về người khác, một chàng trai rất nghèo. Một bữa nọ, khi cả hai đang ngồi tâm sự trên một tảng đá lớn, bỗng dưng có con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, răng nanh nhọn như chông đột nhiên xuất hiện. Nó dùng cái miệng lớn ngậm cả đoạn sông rồi phun nước lên chỗ đôi bạn trẻ. Chàng trai bị hất tung ra xa, ngất xỉu, còn cô gái thì bị con quái vật bắt đi mất. Khi tỉnh dậy, chàng buồn bã nằm đợi nàng, đợi mãi hết năm này sang năm khác rồi hóa thành một cây cổ thụ to lớn, đâm rễ thật sâu, như ôm chặt vào các tảng đá để che chở cho người yêu bé nhỏ.

Thế là hàng bao năm nay, câu chuyện tình đẫm nước mắt ấy vẫn tồn tại cùng dòng thác nước hùng vĩ, tuyệt đẹp, làm xao xuyến trái tim du khách mỗi khi đến với Đắk Nông. Thú nhất khi bạn tự mình chinh phục “chướng ngại vật” là những khối đá xanh tai mèo xù xì, trơn trượt để ngồi từ trên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ Dray sap, trong tiếng cúc cu gọi bầy mà thấy lòng bình yên vô cùng.

Sự mệt mỏi của công việc nơi phố thị hầu như lùi xa và tan biến vào… bọt nước. Muốn nhậu, mọi người cũng có thể ngồi lai rai với nhau vài chai bia, ăn mấy con khô mực để cùng trải nghiệm về cuộc đời, một số khác thì say sưa đắm mình trong dòng nước mát lạnh, hoặc có thể ngồi im lặng hàng giờ với chiếc cần câu nhỏ chờ cá đớp mồi.

Nếu có dịp, bạn và gia đình hãy cùng thử đến với Dray Sap một lần để khám phá và cảm nhận về một chốn bình yên nơi vùng đất đầy nắng gió cao nguyên…