Bé gái 25 tháng tuổi té ngã nguy kịch ở điểm giữ trẻ

Chiều 6/4, trả lời PV, ông Nguyễn Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND phường An Bình (TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết:

Sáng cùng ngày, đơn vị đã sự nhận chỉ đạo của UBND thị xã Buôn Hồ, cùng phối hợp Phòng Giáo dục đào tạo thị xã đến kiểm tra điểm giữ trẻ của chị Bùi Thị Phương Tâm (30 tuổi, trú tại sô 47 đường Nguyễn Trãi, thị xã Buôn Hồ).

Đây là nơi xảy ra vụ bé Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường An Lạc) té ngã nguy kịch.

Tuy nhiên, khi đơn vị đến tiếp xúc làm việc thì cơ sở này đã đóng cửa. Đồng thời, đơn vị tiếp tục ghé thăm gia đình cháu Lý Trương Gia Ni thăm hỏi và động viên chia sẻ với gia đình.

Ông Long cho biết thêm, trước đó, UBND phường An Bình đã lập danh sách các điểm nuôi giữ trẻ không phép trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động, trong đó có điểm giữ trẻ của chị Bùi Thị Phương Tâm.

Sau đó, chị Tâm đã ngưng hoạt động cơ sở này một thời gian, nhưng lại tiếp tục nhận giữ trẻ tại nhà trở lại rồi xảy ra sự việc khiến cháu Ni té ngã rất nguy kịch.

“Hiện UBND phường An Bình đang làm báo cáo gửi UBND thị xã Buôn Hồ về vụ việc, đồng thời tiếp tục tiến hành kiểm tra các điểm giữ trẻ không có giấy phép hoạt động”, ông Long nói.

Cơ sở giữ trẻ của chị Tâm

Bác sĩ Lê Đình Nhân – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhi – Nhi sơ sinh (Bệnh viện ĐK Đắk Lắk) cho biết, hiện tại bệnh nhân Lê Trương Gia Ni rất nguy kịch, sự sống của cháu bé hiện đang nhờ trợ giúp của máy thở oxy.

Trước đó, cháu Ni nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn rộng hai bên, môi tím tái và toàn thân co giật.

Sau khi thăm khám, phía bệnh viện kết luận cháu Ni chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng và nhồi máu não.

Được biết, chiều cùng ngày, giâ đình chị Tâm đã đến tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk, ghé thăm cháu Ni và chia sẻ cùng với gia đình.

Trước đó, khoảng 11h ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu nên nhờ đứa con học lớp 2 trông các cháu nhỏ.

Lúc này, cháu Ni đi vệ sinh ra sàn, nên con của chị Tâm xuống nhà lấy khăn để lau. Trong lúc này, cháu Ni dẫm phải nước tiểu dẫn đến té đập đầu xuống sàn và khóc.

Nghe tiếng khóc, chị Tâm chạy vào dỗ bé Ni nín, sau đó cho ăn nhưng bé bị ói. Đến khoảng 15h cùng ngày, bé Ni tiếp tục ói và gào khóc nên chị Tâm đã gọi điện cho người nhà đưa bé đến bệnh viện khám.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bé Ni đã gửi đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thời điểm xảy ra việc cháu Ni bị té, nhóm trẻ trên có hơn 10 bé.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.