Bé gái 8 tháng bị bồn nước đè chết: Khoảnh khắc chia lìa mẹ con

Vụ bé gái 8 tháng bị bồn nước đè chết: Từ chối phẫu thuật để về quê lo hậu sự cho con - Ảnh 1

Trưa nay 5.9, những người ở trọ tại khu phố 5 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bồn nước 1.500 lít rơi từ tầng thượng của căn nhà 4 tầng xuống phòng trọ số 10, lấy đi sinh mạng của bé gái 8 tháng tuổi. 

Vụ bé gái 8 tháng bị bồn nước đè chết: Từ chối phẫu thuật để về quê lo hậu sự cho con - Ảnh 1Người phụ nữ sống cùng dãy trọ chắp tay cầu nguyện cho bé Quỳnh Ngân – Ảnh: Hoài Nhơn

Mỗi khi đi ngang qua cửa phòng của bé gái, nhiều người dừng lại, nhắm mắt, hai tay siết chặt vào nhau, rồi đặt trước ngực và cầu nguyện cho linh hồn bé nhỏ được siêu thoát.

Khi chúng tôi trở lại dãy trọ trên, căn phòng trọ của vợ chồng chị Ly (33 tuổi, mẹ bé gái) vẫn còn tan hoang chưa được dọn dẹp. Bê tông đổ nát khắp nhà, tấm nệm và trên tường vẫn còn sót lại những vết máu.

Theo ông Vũ Ngọc Dũng (50 tuổi, chủ nhà trọ), chị Ly cùng chồng là anh Phạm Ngọc Hải (40 tuổi) đã sống với nhau rất hạnh phúc tại dãy trọ này được 4 năm. Mọi người ở đây ai cũng quý anh chị, nhất là từ khi có bé Quỳnh Ngân (tên thường gọi Cherry) cả dãy trọ như có thêm một thành viên mới trong gia đình.

Vụ bé gái 8 tháng bị bồn nước đè chết: Từ chối phẫu thuật để về quê lo hậu sự cho con - Ảnh 2 tông đổ nát vương vãi khắp căn phòng – Ảnh: Vũ Phượng

Khi tai họa ập đến, chị Ly bị bồn nước đè lên người choáng váng, nhưng liên tục gọi tên con.

Anh Kiệt, người giải cứu chị Ly kể lại: “Khi vừa được mọi người giải cứu, dù chị Ly trong tình trạng lúc mơ lúc tỉnh nhưng vẫn luôn hỏi ‘bé Cherry đâu…bé Cherry đâu’. Khi lật được bồn nước ra thì thấy bé đã chết, chúng tôi đành nói dối chị là bé đã được đưa đi cấp cứu trước rồi”. 

Cũng theo anh Kiệt, ngay sau khi giải cứu chị Ly, hàng xóm gọi cho anh Hải thông báo thì khoảng 40 phút sau anh về tới. Từ ngoài hẻm, cả xóm đã nghe tiếng khóc thét của anh mà không khỏi đau lòng. Anh Hải lê từng bước chân xiêu vẹo vào tổ ấm của mình và không tin đứa con gái bé bỏng của anh đã mất. Anh Hải ngã quỵ.

“Thằng Hải vừa về tới thì bị sốc, khóc la thảm thiết. Nó đứng không vững nên mọi người phải dìu vào phòng. Còn đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu như một thiên thần, cả dãy trọ ai cũng yêu quý. Vậy mà…”, bà Phan Thị Thanh Thủy (vợ chủ nhà trọ) bỏ lửng câu nói.

Đến 22 giờ ngày 4.9, khi chị Ly từ bệnh viện trở về, anh Hải nén đau thương lấy vội bức ảnh của con rồi tức tốc cùng vợ về quê lo hậu sự. Đó là bức ảnh ký họa chân dung của một sinh viên kế bên, thường ngày vẫn vui đùa cùng bé Ngân vẽ tặng.

Vụ bé gái 8 tháng bị bồn nước đè chết: Từ chối phẫu thuật để về quê lo hậu sự cho con - Ảnh 3
Bức ký họa bé Quỳnh Ngân cũng chính là di ảnh của bé bây giờ – Ảnh: Hoài Nhơn

Liên hệ với gia đình chị Ly tại Đắk Lắk, chị Ngô Phương Linh (em gái chị Ly) chia biết bé Quỳnh Ngân sẽ được an táng tại nghĩa trang huyện Hòa Thắng (tỉnh Đắk Lắk). Còn chị Ly bị gãy xương đòn vai và xương bàn tay nhưng ngay trong đêm vẫn không chịu mổ mà cố chịu đựng để về quê lo hậu sự cho con gái.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều 4.9 cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy đã làm bồn nước 1.500 lít từ ngôi nhà 4 tầng rơi xuống dãy trọ phía sau khiến bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) tử vong tại chỗ và mẹ bé là chị Ngô Đình Ly Ly (33 tuổi) bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Thủ Đức điều tra.

Nguồn: Theo Thanh niên Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.