Bi kịch hai năm vợ chồng, số lần xxx chỉ 5 lần

Khi kể ra đây câu chuyện có thật ở nhà mình, nhiều người chắc chắn sẽ không tin nổi hay bảo em bịa chuyện. Song thực sự, em không biết phải chia sẻ cùng ai.

Nhiều đêm, cứ nằm ôm con ngủ trong cô đơn tẻ nhạt, em đã khóc rất nhiều. Em khóc vì tủi thân và bất lực vì không làm sao cải thiện được cuộc sống chăn gối vợ chồng.

Chào các chị em!

Khi kể ra đây câu chuyện có thật ở nhà mình, nhiều người chắc chắn sẽ không tin nổi hay bảo em bịa chuyện. Song thực sự, em không biết phải chia sẻ cùng ai. Em càng không thể kể cho bố mẹ 2 bên biết được.

Em lấy chồng tính đến nay đã được 2 năm 4 tháng. Thế nhưng vợ chồng em mới xxx chưa quá 5 lần. Lần 1 là đêm tân hôn. Lần 2 là sau đó 1 tháng (lần xxx này, em cũng dính bầu luôn). Lần 3 là cách đây hơn một năm khi con gái em được khoảng 7 tháng tuổi. Và lần 4, 5 cũng cách nhau vài tháng.

Nhìn bên ngoài, chồng em là một người đàn ông rất chững chạc. Công việc của anh tuy làm quản lý nhưng cũng không hay phải đi công tác xa. Anh rất yêu vợ, quan tâm đến con. Song chỉ có điều, chồng em rất lười yêu hay gần gũi vợ.

Mỗi khi em có nhu cầu gần gũi với chồng thì anh thường cáo mệt, nhiều việc hoặc giả bộ lên giường ngủ trước. Rất nhiều lần em buồn thắc mắc tại sao lại như vậy với em thì anh bảo vợ chồng thương nhau đâu cứ phải có chuyện đó.

Thực sự, nhiều lúc em không biết phải làm sao nữa. Em sợ nếu đòi hỏi nhiều thì lại sợ chồng nghĩ vợ dâm quá. Nhiều lúc em cũng hoảng sợ khi nghĩ chồng em chắc có vấn đề về sinh lý. Em đã nhiều lần khuyên anh đi khám để điều trị dần dần vì nếu không cải thiện được thì mái ấm gia đình em sợ về lâu dài sẽ bị lung lay mất.

Khi kể ra đây câu chuyện có thật ở nhà mình, nhiều người chắc chắn sẽ không tin nổi hay bảo em bịa chuyện. Song thực sự, em không biết phải chia sẻ cùng ai.
Khi kể ra đây câu chuyện có thật ở nhà mình, nhiều người chắc chắn sẽ không tin nổi hay bảo em bịa chuyện. Song thực sự, em không biết phải chia sẻ cùng ai.

Tuy nhiên, chồng em nhất định không chịu đi khám hay điều trị gì. Anh nói rằng sinh lý của anh hoàn toàn bình thường. Chỉ là anh không thích làm chuyện ấy thôi.

Còn nhìn nhận lại bản thân mình, tuy cưới xong dính bầu và có con nhỏ luôn. Dù em phải bận rộn chăm con nhưng em vẫn chú ý đến ăn mặc, giảm cân. Vì thế, cơ thể em vẫn như ngày còn con gái. Có người nói em còn mặn mà nhan sắc hơn trước. Do đó, em thực sự không biết tại sao và nguyên nhân nào khiến chồng em ít muốn gần vợ.

Nhiều đêm, cứ nằm ôm con ngủ trong cô đơn tẻ nhạt, em đã khóc rất nhiều. Em khóc vì tủi thân và bất lực vì không làm sao cải thiện được cuộc sống chăn gối vợ chồng. Mà chuyện này thì tế nhị và nhạy cảm quá. Em không thể tâm sự với bố mẹ 2 bên, anh chị em cũng như bạn bè được. Cũng chưa bao giờ em nói chuyện thẳng thắn với chồng vì sợ chồng bị tổn thương.

Đến bản thân em còn không tin nổi chuyện xxx của vợ chồng em nữa. 2 năm với số lần xxx chỉ 5 lần? Hic hic, thế mà em đọc nhiều nơi thấy mọi người đều nói người đàn ông khi đã có quan hệ tình dục 1 lần thì sẽ thành thói quen rất khó bỏ, nó như là nhu cầu sinh lý không thể không có ấy.

Sợ chồng có vấn đề gì về sức khỏe, em còn ra sức nấu thức ăn bổ dương với thuốc uống cho anh. Nói chung em  đã áp dụng nhiều phương pháp tẩm bổ vậy mà chồng em cũng không thích.

Như mấy tháng nay, tối nào em cũng chỉ biết ôm con ngủ 1 chỗ thôi. Em đang rất mong có con thứ 2 cho vui cửa vui nhà song cứ cái đà xxx quá nhặt thưa như thế này, em không biết phải làm sao đây? Các chị em có kinh nghiệm về chuyện này cho em một lời khuyên.
 

  • Nhung Hằng

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.