Bí mật về người đàn ông “yêu” 300 phụ nữ

Thế giới tình dục luôn chứa đựng những bí ẩn nhạy cảm và lạ lùng. Có người mắc chứng lãnh cảm và không hề quan tâm tới tình dục, song cũng có người liên tục “phóng tên lửa” mà nhiên liệu như chưa hề có dấu hiệu cạn kiệt. Đàn ông trong đời có thể quan hệ vài người phụ nữ, hoặc tối đa vài chục người, nhưng có anh chàng “tăng gia” đến… 300 người phụ nữ mà chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhu cầu tình dục của anh ta thế nào? Liệu đây có phải là chứng nghiện tình dục không? Các chuyên gia tình dục học cảnh báo nghiện tình dục có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng. Nguồn cơn của chứng nghiện “oái oăm” này là vì đâu? Liệu có phải xem phim khiêu dâm với thời lượng vài giờ/ngày đã khiến nhu cầu đột ngột “phi mã”?

Chuyên viên tư vấn tâm lý tình dục Paula Hall nhận xét: “Nghiện tình dục là một hành vi thoát thai từ lòng tự trọng thấp, cảm giác giận dữ và bất an. Căn bệnh này được thúc đẩy bởi sự xấu hổ”.

Nam diễn viên 27 tuổi với những tâm sự “kinh hoàng” về tình dục

Nghệ sĩ hài Jeff Leach, người đang cố gắng làm một người cha tốt sau khi đã “yêu” đến 300 phụ nữ !

Mới đây, bộ phim của đạo diễn Steve McQueen mang tựa đề “Xấu hổ” đã được trình chiếu tại Anh. Bộ phim chú trọng nhiều đến hành vi “nghiện tình dục”, nhưng liệu nó có phải là một căn bệnh nghiện tình dục thực sự hay không? Nhân vật chính: diễn viên hài Jeff Leach, ở tuổi 27, người đàn ông này đã từng “chăn gối” với hơn 300 phụ nữ, và giờ không còn là chuyện phim ảnh nữa, nam nghệ sĩ này đang muốn đối đầu với “căn bệnh quá độ” của mình.

Ngồi một mình trong căn phòng đậm chất nghệ sĩ, Jeff Leach không ngần ngại khi tỉ tê tâm sự với tôi về đời sống tình ái quá đáng của mình:

“Tôi là người đàn ông yêu phụ nữ cuồng nhiệt. Tôi khá chân thành và tỷ lệ “chăn gối” luôn thuộc hàng Top, đôi khi trong những lần cao hứng, tôi đã ngủ với phụ nữ bằng một tần suất hơn 10 người trong vòng một tuần, ngày này sang tháng khác, nhịp sống và sinh hoạt của tôi đều đặn diễn ra như thế, cho đến hôm nay, tôi nghiệm ra rằng mình cần phải làm một điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Tôi cần phải tìm ra nơi nào tôi đã lầm lạc”.

Ngừng một chút, Jeff Leach nháy mắt tiết lộ: “Không phải phụ nữ nào cũng lọt vào “mắt xanh” của tôi. Tôi thường để mắt tới những phụ nữ độc thân, họ mới chính là “con mồi” trong tâm tưởng của tôi, họ làm cho tôi hứng khởi về một cuộc phiêu lưu tình ái tiềm năng.

Tôi chinh phục hết người đàn bà này sang người đàn bà khác. Tuy nhiên sau mỗi cuộc “mây mưa”, tôi lại cảm thấy đau khổ, mệt mỏi, và hơn hết đã để lại cho tôi những cảm giác trống trải và thực sự tôi rất cô đơn.

Tôi đang dần bước sang tuổi 30, trong khi hầu hết các bạn bè của tôi giờ đã “hạ cánh” hết cả và tôi nhận ra rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Tính trung bình, đàn ông Anh có 13 đối tác tình dục trong khi đó phụ nữ chỉ có 7 người, tôi thì vượt xa nhu cầu của họ gấp nhiều lần.

Sau nhiều năm với tần suất “lâm trận” quá lớn như thế tôi nghĩ rằng, chuyện tình dục của mình đã không còn là chuyện bình thường. Sau khi kiểm nghiệm mọi thứ mà mình đã trải qua, tôi thấy rằng hành vi của mình có thể bắt nguồn từ việc nghiện rượu và ma túy, đó có thể là những rào cản cuối cùng mà tôi cần phải vượt qua.

Tôi không muốn hao kiệt đến chết vì nhục dục và bản thân vẫn muốn làm một người cha tốt. Để tìm hiểu nhiều hơn về bản thân, tôi đã bắt chuyện với những người yêu cũ để hiểu tại sao tôi không thể là người đàn ông chung thủy với họ”.

Khi những người yêu cũ “tố cáo” bản chất của bạn trai

“Jeff Leach: một gã Đông-Gioăng của thời hiện đại. Ngủ với hơn 300 phụ nữ có nghĩa rằng anh cũng khá kỳ công và tốn kém vô khối thời giờ trong các buổi đàm thoại trên điện thoại, gửi vô số thư điện tử (e-mail), giới thiệu “hàng” trên các mạng xã hội là Facebook và Twitter.

Những người đàn bà đã đi qua trong đời trai trẻ của Jeff đều thuộc nhiều dạng, họ có thể là bạn gái, người yêu, “người tình một đêm”… họ đã đến với Jeff và hết thảy đều thoả mãn trong chặng hành trình dài vô tận của Jeff nhưng kỳ lạ là anh vẫn dường như chưa có điểm dừng dù cho người đàn bà đó xinh đẹp và quyến rũ biết nhường nào”.

Chị Nicola, cô bạn gái cũ của Jeff đã gọi gã đàn ông này là người thích chứng tỏ bản lĩnh phái mạnh. Nicola nói: “Jeff là mẫu đàn ông ích kỷ, chỉ biết thoả mãn cho riêng mình mà không thèm để ý xem tôi đã “chạm đỉnh” hay chưa? Nhiều khi tôi chưa “lên đỉnh” thì anh ấy đã xong!. Jeff chỉ chăm chăm thực hiện việc mà anh ấy muốn làm”.

Còn chị Claire, người bạn gái có mối quan hệ lâu nhất của Jeff đã nói với tôi rằng chị luôn có tâm lý phập phồng sợ bị tổn thương trong lúc “leo núi” với Jeff. Claire giải thích: “Tôi nghĩ rằng, Jeff không phải là một người bạn trai tốt. Nhiều khi tôi không muốn gần gũi với anh ấy mà giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi là bạn gái của anh Jeff. Có thể trong phút không giữ mình hoặc nếu anh ấy có ý đồ lừa tôi thì cái “ngàn vàng” của tôi cũng không có cách gì mà giữ nổi. Tôi biết Jeff sẽ không hài lòng khi tôi giữ mình quá kỹ, nhưng dù sao chúng tôi vẫn tôn trọng và giữ được tình bạn lâu dài”.

Còn Jeff khi đề cập đến người bạn gái cũ tên là Clare đã thẳng thắn rằng: “Tôi thật sự không muốn làm tổn thương các cô ấy cũng như bản thân tôi, tôi rất sợ mình bị tổn thương khi tôi từng không thành công trong mối tình đầu của mình. Nhưng làm cách nào khiến tôi cho phép mình bị tổn thương?

Tôi không nhớ rõ mình đã phân chia thời gian tài tình như thế nào khi “qua đêm” với những người yêu cũ, tôi đã thực hiện không biết bao nhiêu kiểu “tình một đêm” và rồi thì khiến cho cô ấy có cảm giác như trong tim tôi chỉ có mình cô gái ấy mà thôi. Nhưng sau đó, chúng tôi không gặp mặt nhau từ 2 đến 3 tuần, tôi cho phép mình nên có khoảng cách giữa các mối quan hệ.

Những mối tình đã qua trong thời trai trẻ của tôi nhiều không đếm xuể, cho đến một ngày tôi đã gặp được bà Paula Hall, một chuyên gia về tâm trí trị liệu tình dục và các mối quan hệ, bà ấy đã giải thích nguyên do căn bệnh của tôi, khiến cho cuộc sống của tôi sẽ có cơ may chuyển sang một hướng khác”.

Ý kiến của chuyên gia trị liệu tâm lý tình dục học

Sau khi xem xét căn bệnh và các hành vi tình dục của nam diễn viên hài Jeff Leach, chuyên gia tình dục học Paula Hall đã đưa ra lời giải thích chính thức của bà:

“Chứng nghiện tình dục là một dạng hành vi tình dục đang trong trạng thái mất quyền kiểm soát. Nếu anh đang hoạt động tình dục và không nhận thức được tại sao mình lại làm điều đó, thực hiện không chỉ một mà là nhiều lần, bạn càng nghĩ càng cảm thấy bị rối vì dù không muốn nhưng vẫn muốn “leo núi”.

Mỗi khi xong việc, anh thường có tâm lý hối hận và tự nhủ đây là lần chót nhưng rồi sau đó anh đột nhiên quên phắt và chinh phục mục tiêu mới, khi đó không phải là tình dục đơn thuần mà anh đã chính thức trở thành con nghiện của chứng nghiện tình dục. Anh đã học cách yêu bản thân mình và sống trong căn phòng của mình”.

Về phía Jeff, anh đã tâm sự lại căn nguyên của chứng nghiện tình dục của mình: “Tôi nhớ rằng, lúc nhỏ tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, hoà thuận. Mỗi khi đi nghỉ mát, cha thường bế tôi trên bờ vai của ông, cả cha mẹ luôn đồng hành bên tôi. Rồi đến năm tôi 7 hay 8 tuổi gì đó, tôi nhớ rằng cha mẹ tôi đã cãi nhau khá lớn tiếng.

Tôi tự hỏi mình có phải là mục tiêu mà cha mẹ tôi đang tranh cãi đến hay không? Tôi đã rất khổ sở khi nghĩ rằng mình có lỗi và luôn sợ đặt mình trong các cuộc tranh luận của cha mẹ. Bà Paula Hall tin rằng rất nhiều hành vi tình dục của tôi có thể là một dạng “quy định thân mật”.

Bà Paula Hall nhắn nhủ: “Anh đã tạo ra khá nhiều mối quan hệ nhưng không cái nào có thể bền chặt lâu. Không phải quả trứng nào anh cũng bỏ chúng vào chung một giỏ. Tôi hoài nghi rằng căn nguyên chứng bệnh nghiện tình dục của anh có lẽ xuất phát từ khi anh còn là một cậu bé, khi mà anh không có cơ hội để thể hiện cảm xúc cũng như những gì mà anh nghe thấy.

Tôi đoán rằng để bù đắp lại khoảng trống hụt hẫng, anh đã làm bạn với rượu, ma túy hoặc “lâm trận” để vơi bớt đi nỗi sợ hãi cô đơn. Tôi nghĩ rằng anh Jeff muốn phụ nữ nghĩ mình là người đàn ông hoàn hảo trong việc “chăn gối” nhưng tính chất mạo hiểm của anh lại không đi theo cách mà anh muốn nhắm tới, giữa anh đang có sự giằng xé giữa 2 phạm trù: đang yêu và được yêu”.

Còn Jeff thì thừa nhận: “Tôi thừa nhận rằng cho đến lúc tôi hạnh phúc với bản thân và yêu chính bản thân mình thì điều đó là không thể, vì thế tôi phải tự mình làm cái gì đó. Thực tế khó hơn tôi nghĩ. Tôi đã lao sâu vào các cuộc tình và luôn cảm thấy chán sau khi hành sự.

Tình dục không làm tôi vui mà chỉ tăng thêm nỗi trống trải mà thôi. Tôi đã từng có lúc muốn dừng nhưng rồi lại buông xuôi. Tuy nhiên sau lời khuyên của Paula Hall, tôi tự hứa sẽ quyết tâm dừng ở con số ngoài 300 phụ nữ. Một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu”.