Bộ ảnh cưới lấy nền đám cháy gây tranh cãi

Cảm thấy xúc phạm khi mẹ chồng mang chuyện bố tái hôn ra nhạo báng

Lễ cưới của cặp đôi Michael Wolber và April Hartley đã buộc phải thay đổi địa điểm tổ chức vì lựa chọn đầu tiên của họ – một bìa rừng tại thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ) đang bị “bà hỏa” thiêu rụi vào ngày 12/6/2014.

Khung cảnh lễ cưới chỉ vài phút trước khi hỏa hoạn xảy ra

Hỏa hoạn xảy ra ngay khi lễ cưới chuẩn bị bắt đầu và các nhân viên cứu hỏa đã buộc phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp cho cô dâu, chú rể cũng như toàn bộ khách mời. 

Khi trông thấy nét mặt đầy thất vọng của cô dâu và chú rể, nhiếp ảnh gia Josh Newton – một người bạn đến dự lễ cưới đã nảy ra ý tưởng thú vị là sẽ chụp cho cặp vợ chồng vài bức ảnh kỷ niệm lấy nền đám cháy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Josh chia sẻ: “Tôi không muốn để họ phải thất vọng và buồn phiền trong ngày vui của mình. Vì thế, tôi nảy ra ý định biến thảm họa thành một kỷ niệm thú vị cho cô dâu và chú rể”.

Nhiếp ảnh gia đã thuyết phục hai nhân vật chính chịu ở lại thêm một lúc để thực hiện ý tưởng độc đáo của mình, trong khi những người khác thu dọn đồ trang trí và di chuyển sang địa điểm khác. “Đó là một trải nghiệm kỳ lạ và cũng hơi đáng sợ. Tôi thực sự thấy bất ngờ về sự bình tĩnh, thậm chí có chút nghịch ngợm của cô dâu – chú rể trong hoàn cảnh ấy. Tôi tin họ đã có một kỷ niệm đáng nhớ cho cả cuộc đời”, Josh nói.

Sau khi được công bố trên Facebook và website của nhiếp ảnh gia Josh Newton, bộ ảnh đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Cô dâu – chú rể đứng trước những cột lửa và khói nghi ngút

Bên cạnh những nhận xét tích cực tỏ vẻ thán phục sự dũng cảm của cặp vợ chồng trẻ và ý tưởng độc đáo của nhiếp ảnh gia, một số người khác lại cho rằng đây là hành vi phản cảm. 

Một độc giả tên Erin Taylor đã để lại bình luận dưới bài đưa tin về lễ cưới trên trang Huffingtonpost như sau: “Tôi không tin nổi có người lại thấy hân hoan khi mà sau lưng đang có một đám cháy. Tôi sống ở Redding, California – nơi mà hỏa hoạn xảy ra hàng năm. Tôi đã chứng kiến những đám cháy, chung sống với chúng, nhìn thấy hỏa hoạn cướp đi nhà cửa, tài sản của nhiều người và phá hoại môi trường – mỗi năm… Ý nghĩa của những bức ảnh này là tình yêu, hạnh phúc vượt lên mọi thảm họa ư? Tôi chỉ thấy đây là một hành vi phản cảm!”. 

Nhiều độc giả khác tỏ ra đồng tình với Erin, một trong số đó cho rằng: “Họ có quyền chụp bất cứ gì vào ngày quan trọng nhất của mình, nhưng chụp ảnh cưới trên nền một trận hỏa hoạn là xúc phạm đến những con người và sinh vật phải chịu tổn hại do cơn giận của ‘bà hỏa’ trên khắp thế giới”.

Nguồn: Theo Huffingtonpost.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.