Bộ ảnh tuyệt đẹp bố chụp cho con trai bị down gây xúc động

Khi nhận ra cậu con trai của mình bị mắc hội chứng down, nhiếp ảnh gia Alan Utah Lawrence – cha của cậu bé Wil đã cảm thấy vô cùng tồi tệ. Anh đã rất thất vọng, buồn bã và thậm chí còn sợ cả việc chụp ảnh cho con trai vì không muốn mọi người nhận ra cậu bé bị down. 
Tuy nhiên, 18 tháng trôi qua, chính người cha này đã thừa nhận: “Wil mang lại ánh sáng và nụ cười cho chúng tôi”. Anh cũng rất ân hận và cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai vì những suy nghĩ tiêu cực của mình trước đây. Lawrence đã chụp cho cậu bé một bộ ảnh cực kì ý nghĩa, bộ ảnh có tên “Wil có thể bay”:
Trong bộ ảnh, cậu bé Wil được cha tạo nhiều cảnh khác nhau. Cậu bé khi thì bay trên những cánh đồng, khi lại “lơ lửng” ở nhà với những đồ vật quen thuộc.
Lawrence dành tặng món quà ý nghĩa này cho cậu con trai đáng yêu của mình.
Bộ ảnh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, và cha của cậu bé Wil cũng dự định xuất bản chúng với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về Hội chứng Down. 
Ông bố trẻ muốn dùng toàn bộ số tiền dành cho các em bé mắc hội chứng down.
Cùng ngắm thêm những bức ảnh tuyệt đẹp mà Alan Utah Lawrence đã chụp cho con trai mình nhé:
Thiên An (Theo dailymail)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.