Bối rối vì người yêu chưa có con đã có sữa

Nhà 13 m2, con ngủ chung: Vợ lãnh cảm chuyện ấy

Trong lúc đang âu yếm nàng, tự nhiên tôi thấy vòng một của cô ấy ứa ra rất nhiều sữa khiến tôi bối rối không biết có phải người yêu tôi đã giấu tôi việc cô ấy có con.

Tôi năm nay 29 tuổi, đang đi làm cho một công ty tư nhân ở Thanh Lương, Hà Nội. Tôi và Dung (Hà Nam) quen nhau được 3 tháng. Cả hai chúng tôi cũng nhiều tuổi nên khi gặp nhau thì hai bên đều xác định sẽ đi đến với nhau và xây dựng gia đình nhỏ cho mình.

Tôi cũng không tính chuyện lợi dụng gì Dung. Chỉ vì nhu cầu sinh lý và tôi nghĩ trước sau tôi cũng lấy cô ấy nên đã ngỏ lời xin quan hệ trước hôn nhân. Dung không ngần ngại đồng ý cùng tôi làm chuyện vợ chồng.

Mặc dù mới chỉ quan hệ có hai, ba lần nhưng lần nào tôi cũng sốc vì ngực cô ấy có sữa. Lần đầu tiên, khi tôi đang cao hứng ôm, hôn Dung thì bàn tay tôi ướt sũng một màu trắng đục đục. Tôi không hiểu nước gì đang chảy ra thì phát hiện nhũ hoa của Dung có tia sữa. Nhìn chẳng khác nào bà mẹ đang nuôi con thơ vậy.

Tôi có gặng hỏi Dung chuyện này thì cô ấy nói không biết vì sao có. Đây là lần đầu tiên cô ấy bị chảy sữa. Mặc dù trước đây, Dung có ở chung với một chàng trai khác nhưng cô ấy thề chưa bao giờ có thai hay sinh con gì cả. Chuyện chảy sữa như thế này thì càng không.

 Nhà 13 m2, con ngủ chung: Vợ lãnh cảm chuyện ấy
Cô ấy khẳng định chưa sinh con nhưng lại có sữa. Ảnh minh họa

Tôi băn khoăn lắm. Về nhà tôi cứ nghĩ vẩn vơ chuyện cô ấy có sữa bất thường. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình, có thể do Dung lâu ngày chưa gần đàn ông nên khi gần cô ấy không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hiện tượng trào sữa ra. Hoặc cũng có thể do tôi làm mạnh tay quá khiến chỗ đó bị đau nên chảy sữa.

Hôm vừa rồi, lần thứ hai tôi đưa cô ấy về nhà mình. Trong lúc không kiềm chế được mình tôi và Dung đã ‘yêu’ thêm một lần nữa tôi lại thấy hiện tượng như lần trước. Ngay đến hôm gần đây nhất, khi âu yếm Dung tiếp tục có tia sữa nhưng ít hơn những lần trước.

Đến lần thứ 3 này thì tôi không thể không lo lắng chuyện bất thường này nữa. Tôi lên mạng search về bệnh chảy sữa bất thường thì được biết đó là biểu hiện của bệnh tật. Tôi cũng hoang mang lo lắng lắm, không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến việc có con sau này không?

Tôi không dám bảo Dung đi khám vì sợ cô ấy lo lắng và tự ti thêm. Còn đứng ở vị trí của người đàn ông, tôi thấy sợ sợ khi biết điều bất thường trên là bệnh lý.

Mấy ngày liền trong đầu tôi cứ ám ảnh vài câu hỏi, quẩn đi, quẩn lại.

Đắn đo mãi, tôi cũng nói với Dung về những gì mình suy nghĩ. Thật lạ, khi nghe tôi nói về chuyện chảy sữa thì Dung rất bình thản. Tôi thấy mơ hồ quá.

Có phải Dung đã biết mình có bệnh hoặc cô ấy giấu tôi chuyện đã có con. Tôi phải làm gì để phân biệt việc có sữa để nuôi con và sữa chảy do bệnh?