Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số

Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số

Cuộc hành trình kéo dài 60 ngày, chạy qua 15 bang với tổng cộng hơn 5000km sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là hành trình của một người cha đồng hành cùng đứa con trai phải ngồi trên xe lăn của mình.

Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số

Cậu bé Shamus – 9 tuổi bị liệt chân từ bé. Hai vợ chồng đã tâm niệm rằng sẽ làm mọi thứ để cậu bé không cảm thấy mình khác biệt với những đứa trẻ lành lặn khác.

Năm 2013, Shamus may mắn được một tổ chức từ thiện tặng chiếc xe lăn chuyên dụng có thể chạy đường dài. Sau vài cuộc chạy ngắn, cậu bé ngỏ ý muốn tham gia cuộc chạy marathon. Vượt cả ngoài mong đợi, Shamus đã chiến thắng cuộc thi chạy marathon đó. Chưa dừng lại, Shamus còn có ý định táo bạo hơn, đó là chạy đường dài, kết hợp tặng xe lăn cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống mình và cho phép mình tận hưởng những làn gió mát lành thổi trên tóc. Đó là lý do cả hai bố con quyết định thực hiện hành trình táo bạo này.

Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số

Cậu bé tuy bị bại liệt nhưng quá may mắn vì có bố mẹ tuyệt vời.

Vào ngày 3/7 vừa qua, sau rất nhiều lần lên kế hoạch và xin tài trợ, cả gia đình đã bắt đầu cuộc hành trình. Hai bố con đã đi qua 15 bang và tặng xe lăn cho một số gia đình có con bị bại liệt.

Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số

Một trong những chặng dừng chân của hai bố con.

Khi được hỏi vì sao hai bố con có thể hoàn thành hành trình chạy hơn 5000km như vậy, ông bố chỉ trả lời ngắn gọn: “Nếu có cảm hứng, không có gì là không thể.”

Cảm phục ông bố đẩy xe lăn cho con chạy hơn 5000 cây số
Làm mọi thứ để con không cảm thấy mình thiệt thòi so với những bạn đồng trang lứa.

Việt HàDịch từ SK

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.