Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Ngày cưới luôn là ngày lễ trọng đại và có ý nghĩa thiêng liêng dù trong bất kỳ nền văn hóa nào. Nhiều cặp đôi có thể dành hàng tháng, thậm chí hàng năm để lên kế hoạch cưới. Hầu hết các cô dâu và chú rể cần phải biết rõ mình sẽ tổ chức đám cưới ở đâu, mặc trang phục như thế nào, chuẩn bị những món gì để đãi tiệc cưới… Rất hiếm người dám tổ chức đám cưới theo kiểu “ngẫu hứng” vì không muốn có bất cứ sơ sẩy nào trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Nhưng cặp đôi Cara Day và David Giles hiện đang sống tại Dorset, Anh đã quyết định phá vỡ mọi nguyên tắc tổ chức đám cưới thông thường để có một ngày cưới độc nhất vô nhị. Đám cưới của họ không hề có kế hoạch từ trước mà được cử hành hoàn toàn dựa vào ý kiến của những người lạ mặt.

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Cặp đôi Cara Day và David Giles trong ngày cưới.

Vào tháng 7 năm 2014, Cara và David đã giành chiến thắng trong cuộc thi mang tên Đám cưới Trắng của công ty Pearl Drops. Theo thể lệ chương trình, cặp đôi này buộc phải chia sẻ một số thông tin, hình ảnh cá nhân và dự định về đám cưới của mình lên Facebook Fanpage của nhà tài trợ. Tất cả những phần còn lại của đám cưới như địa điểm, trang phục, thức ăn… sẽ được quyết định dựa vào kết quả bỏ phiếu của các thành viên Fanpage. Để bù lại việc bị “tước” quyền tự do tổ chức đám cưới, Cara và David được công ty Pearl Drops tặng 25.000 £ (khoảng 850 triệu VNĐ) để làm chi phí cho lễ cưới.

Cara chia sẻ: “Tất nhiên là chúng tôi cũng có những lo lắng nhất định khi trao quyền tổ chức đám cưới của mình vào tay hàng ngàn người lạ. Nhưng trên hết, tôi và David thấy vô cùng phấn khích. Chúng tôi đã có ý định kết hôn từ lâu và sự kiện này đã giúp chúng tôi biến ước mơ thành hiện thực theo cách thú vị nhất”.

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Sau hơn hai tháng thăm dò ý kiến và thống kê kết quả bỏ phiếu, Cara và David đã có một hôn lễ ấn tượng hoàn toàn do người lạ tổ chức vào cuối tháng 10 vừa rồi.

David chia sẻ về đám cưới của mình: “Chúng tôi có lẽ là cặp vợ chồng duy nhất trên thế giới tham gia lễ cưới của mình mà không hề biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thực sự biết ơn những người đã giúp chúng tôi tổ chức lễ cưới này. Chiếc váy cô dâu các bạn chọn cho Cara quá tuyệt vời và mọi thứ đều rất ấn tượng”.

Rất đông trong số những người tham gia cuộc bỏ phiếu tổ chức đám cưới của Cara và David đã đến chung vui cùng cặp đôi. Nhân ngày trọng đại này, Cara cũng kể cho tất cả các vị khách nghe câu chuyện tình lãng mạn như trong tiểu thuyết của cô và David.

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Cara, 29 tuổi và David 32 tuổi đã quen nhau từ thời niên thiếu. Hai người có cuộc hẹn hò đầu tiên năm 17 tuổi nhưng vì một số lý do, họ sớm chia tay nhau chỉ sau đó vài tháng. Cara chia sẻ: “Lúc đó chúng tôi đều còn quá trẻ và có nhiều mối quan tâm khác ngoài tình yêu. Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi không hề gặp lại dù là tình cờ hay chủ ý. Điều đáng nói là nhà tôi chỉ cách nhà David 8 km, vậy mà chúng tôi phải mất đến 8 năm để tìm thấy nhau một lần nữa”.

Năm 24 tuổi, trong một đêm khó ngủ Cara đã nghĩ về những kỷ niệm thời niên thiếu và hình ảnh David hiện lên rõ rệt trong tâm trí cô. Cara hoài niệm: “Tôi tự hỏi không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Có sống hạnh phúc không? Đã kết hôn hay chưa? Và tôi quyết định tìm anh ấy trên Facebook ngay đêm ấy”.

Cara không thể ngờ được là đúng đêm cô bất chợt nhớ đến và quyết định đi tìm David thì cũng là đêm anh nhập viện vì được chẩn đoán mắc bệnh Crohn (một chứng bệnh viêm ruột, có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và suy dinh dưỡng trầm trọng). Cara nói: “Tôi cực kỳ sửng sốt khi biết tin này vì vào năm 18 tuổi, ngay sau khi chia tay David, tôi cũng từng mặc bệnh Crohn”.

Đó là lý do Cara vào viện thăm David vào sáng hôm sau. Với kinh nghiệm của người từng mắc bệnh tương tự, cô muốn chia sẻ và giúp David nhanh chóng vượt qua thời kỳ đau ốm. “Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về đủ mọi thứ xảy ra trong suốt 8 năm xa cách. Dù đã xa nhau lâu như vậy, tôi và David đều không hề cảm thấy lúng túng, cứ như là chúng tôi đã ở bên nhau suốt từ bấy đến giờ”.

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

Cara đã ở bên chăm sóc David trong lúc anh nằm viện và hai người lại thành một cặp như chưa từng chia cách. Họ quyết định dọn về một nhà và đã có với nhau 3 cô con gái sau 5 năm chung sống. Vì lý do sức khỏe của David, hai người phải đợi đến tận năm 2014 mới có thể tổ chức đám cưới.

Cara chia sẻ: “Cuộc sống của chúng tôi không phải lúc nào cũng là màu hồng. Sau một thời gian chung sống thì David tái phát bệnh và tình hình tài chính của vợ chồng tôi trở nên đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi không bao giờ có ý định đầu hàng số phận và rời xa nhau thêm lần nào nữa. Cả tôi và David đều hiểu rằng người kia chính là duyên phận của mình”.

Cặp đôi cho người lạ tổ chức đám cưới của mình

David đã cầu hôn Cara trước mặt 3 con gái vào lễ Giáng sinh năm 2013. Anh nói: “Cara đã hy sinh rất nhiều cho tôi và gia đình. Một lễ cưới trong mơ là điều tôi tha thiết muốn thực hiện để đền đáp cô ấy. Và chúng tôi thật sự đã có được điều đó. Tôi nghĩ, tình cảm của chúng tôi đã khiến Chúa trời cảm động”.

Nguồn: Theo Daily Mail UK

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.