Câu chuyện khởi nghiệp ấn tượng của nữ doanh nhân “tự chế mỹ phẩm”

Trào lưu tự làm mỹ phẩm tại nhà dường như được các bạn trẻ ưa tỉ mẩn “cập nhật” và trở nên phổ biến trong khoảng thời gian gần đây. Rất nhiều bạn trẻ manh nha ý định tự làm mỹ phẩm để bán. Tuy nhiên, để phát triển mỹ phẩm tự chế thật bài bản và quy mô tại Việt Nam rất ít.

Chị Nguyễn Thị Loan – một trong 2 thành viên sáng lập ra một Công ty TNHH Thực Mỹ Phẩm Myina, là một trong số ít những người dám đi tiên phong và đầu tư chỉnh chu cho “giấc mơ tự chế mỹ phẩm” tại Việt Nam.

Hãy cùng ChaMeCuaCon.com trò chuyện với chị để hiểu hơn về giấc mơ tự chế mỹ phẩm và chặng đường khởi nghiệp của chị.

– Chào chị Loan, cơ duyên dẫn đến ý định “dấn thân” vào “con đường” làm mỹ phẩm tự chế?

Câu chuyện đến với nghề làm mỹ phẩm thiên nhiên Handmade của tôi như một mối duyên lành bất ngờ đến và đắm say tôi. Những công thức, thành phần đi theo tôi trong giấc mơ, cả những khi lái xe trên đường. Tình yêu nghề đã ngấm vào tôi như vậy!

Đó là vào một ngày đông giá lạnh cuối năm 2005, lần đầu tiên tôi đặt chân lên xứ sở Kim Chi tươi đẹp với bao sự ngỡ ngàng về đất nước, con người và môi trường, thiên nhiên…

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, tôi thấy người phụ nữ ở Hàn quốc cũng thật đảm đang chẳng kém gì so với phụ nữ Việt. Họ thích được chăm sóc cho gia đình, họ thích homemade mọi thứ.

Nhà nào cũng tự làm Kim Chi, từng hũ từng hũ đặt trong nhà, ngoài sân, kể cả các thực phẩm khác như ép dầu ăn, làm mắm… nhưng bất ngờ nhất đó là tôi nhìn thấy trong nhà của người dân nơi đây những sản phẩm mỹ phẩm homemade cũng do chính những người phụ nữ trong gia đình làm ra.

Rồi những năm sau đó, tôi cũng sang Hàn Quốc thăm gia đình bên nội nhiều lần và cũng dần cảm nhận được văn hóa sử dụng mỹ phẩm của họ và cảm thấy thú vị rồi quyết định tìm hiểu về nó.

– Cảm hứng làm mỹ phẩm thiên nhiên của chị bắt nguồn từ đâu?

Khi tôi sinh con, mẹ chồng đã mang rất nhiều các loại xà phòng handmade đó cho cháu tắm gội. Những sản phẩm này rất hiệu quả và an toàn.

Từ những nguyên liệu thân thuộc trong gian bếp, từ tự nhiên như đỗ xanh, nghệ, khoai môn… đến trà xanh, bí ngô đều được vận dụng khéo léo để chế ra những mỹ phẩm hữu ích.

Không sặc sỡ, không thơm ngào ngạt như những sản phẩm mỹ phẩm công nghiệp nhưng những mỹ phẩm tự chế này đều mang đến hiệu quả đặc biệt và hoàn toàn an toàn cho cả nhà tôi.

Mẹ chồng tôi cũng là người thích làm mỹ phẩm tự chế, bà cho biết, người Hàn Quốc có thói quen tự làm mọi thứ cho gia đình. Tự làm mỹ phẩm đối với họ cũng quen thuộc như việc vào bếp hằng ngày vậy!

Đặc biệt, khi tự làm mỹ phẩm, bạn sẽ làm chủ sức khỏe và sắc đẹp của chính bản thân bạn. Bạn sẽ biết được nguyên liệu có được rửa sạch không, tươi ngon đến đâu, có an toàn hay không?… Đó hoàn toàn là giải pháp vừa an toàn, vừa rẻ, vừa phù hợp với khẩu vị của mình, vừa là những trải nghiệm mới mẻ sau mỗi lần làm ra thứ gì đó.

– Chặng đường tìm hiểu của chị có gian nan và khiến chị nản lòng không?

Qua tìm hiểu, tôi được biết lịch sử mỹ phẩm thiên nhiên handmade thực ra đã có từ thời xa xưa. Người phụ nữ Ai Cập cổ đại đã dùng bồ hóng để vẽ lông mày, phụ nữ Nhật Bản dùng giải pháp làm trắng da bằng cám gạo, các cung tần mỹ nữ trong phim Hồng Lâu Mộng dùng sáp ong, cánh hoa đào để làm son môi.

Hay không nói đâu xa, từ lâu chúng ta ai cũng được nghe về danh y Tuệ Tĩnh là người Việt Nam – người đã từng đề ra các bài thuốc làm đẹp cho phụ nữ Hoàng tộc trong cung, một trong những bài thuốc đó là bài làm trắng da từ bên trong với thành phần như hoa đào, nhân hạt bí và trần bì…

Ông bà chúng ta trước kia vẫn lấy quả bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi… đun sôi tạo thành hỗn hợp nước gội đầu giúp tóc đen và mượt hơn. Thời bao cấp tôi cũng đã được dùng thứ nước gội đầu có mùi thơm vượt thời gian đó cho đến việc dùng nước vo gạo để rửa mặt làm trắng da, toàn những thứ an toàn và lành tính cho da. Ngày nay, do thời đại công nghiệp hóa cùng với việc ai cũng bận rộn, tất tả với công việc, thành ra không còn giữ được nếp văn hóa xưa.

Hầu hết mọi người thường có ý nghĩ cố hữu rằng mỹ phẩm là những gì cao siêu, xa xỉ nhưng thật ra ai cũng có thể tự tay làm ra được, đặc biệt là nguyên liệu rất dễ kiếm, nó ở ngay trong căn bếp của nhà mình thôi.

Theo tôi thì cái “máu” lụi cụi, lọ mọ đã định vị sẵn trong bất cứ người phụ nữ nào, chẳng qua là người đó có muốn làm hay không mà thôi.

Và rồi cũng đến lúc tôi không thể kiềm chế được tính tò mò, lọ mọ, kết hợp với việc về quê nội thăm gia đình bên đó là việc mang theo giấy bút để học nghề bằng được mới chịu về. Tôi được mẹ chồng dạy cách làm xà phòng, kem đánh răng và cô bạn của mẹ là người chuyên cung cấp các nguyên liệu làm mỹ phẩm handmade hướng dẫn toàn bộ các bí quyết làm kem dưỡng da, xà phòng, nến thơm… Càng làm càng thấy đam mê và thích thú, điều đó khiến tôi ấp ủ giấc mơ biến quy trình làm mỹ phẩm thiên nhiên thành một quy trình bài bản và được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

– Qua quá trình làm mỹ phẩm thiên nhiên, chị nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất của nó với mỹ phẩm công nghiệp là gì? Ngoài yếu tố an toàn ra?

Qua buổi thực hành đầu tiên, tôi cảm nhận được giá trị dễ nhận thấy ở dòng mỹ phẩm handmade là cái hồn tiềm ẩn bên trong mỗi thành phẩm.

Thay vì tính rập khuôn của những sản phẩm công nghiệp thì mỹ phẩm handmade là dấu ấn của óc sáng tạo, nghệ thuật và phải nói đến là sự tỷ mẩn. Làm mỹ phẩm handmade là việc làm đẹp dựa trên tri thức của người nghệ nhân.

Bên cạnh đó còn tính an toàn của sản phẩm, nguyên liệu là các sản phẩm hữu cơ như dầu thiên nhiên, mùi thơm trong sản phẩm được dùng bằng tinh dầu thiên nhiên chứ không phải hương liệu nhân tạo. Nguyên liệu sạch và an toàn đến mức có thể ăn được.

Lại nữa, trong ngành công nghiệp mỹ phẩm thì giá đắt tương ứng với chất lượng hàng hóa tốt nhưng đối với dòng mỹ phẩm handmade thì được làm từ 100% thiên nhiên mà giá cả và chất lượng thì không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhau.

– Trong quá trình khởi nghiệp tự chế mỹ phẩm, chị có bao giờ thất bại khi thử nghiệm một công thức mới chưa?

Về nước, tôi cùng em gái chuyên sâu tập trung vào tìm tòi, nghiên cứu những công thức đã được học, có những buổi thí nghiệm thành công từ đầu đến cuối nhưng cũng có buổi thất bại do óc sáng tạo quá mức của mình.

Những sản phẩm đầu tay ra đời vào năm 2012 nhưng cũng chỉ dùng trong gia đình thôi, lúc đó rất thỏa mãn với những thứ mình tự làm ra để dùng với ý nghĩ “từ nay không phải đi mua những thứ xa xỉ, cao cấp nữa!” và quả thực lúc đó tôi chưa có ý tưởng kinh doanh.

– Thế “máu” kinh doanh của chị được “bùng lên” khi nào?

Ngọn lửa kinh doanh bùng lên càng lúc càng mãnh liệt khi tôi mang làm quà cho bạn bè và người thân những thứ có một không hai do chính tay hai chị em tôi làm ra. Sự khích lệ của bạn bè và gia đình đã bắt buộc tôi phải đi tìm hiểu, tham khảo thêm ở nhiều nơi cũng làm đồ handmade khác trong nước để đến ngày hôm nay, thương hiệu mỹ phẩm tôi sáng lập đang từng bước có chỗ đứng trong văn hóa sử dụng mỹ phẩm, làm thay đổi thói quen sử dụng của một bộ phận những người quen và cả không quen của chị em tôi nữa.

Tôi hy vọng việc sử dụng sản phẩm của tôi sẽ làm mọi người trở nên xinh đẹp, cả về ngoại hình bên ngoài, và sức khỏe bên trong. Đó là những tình cảm chân thành khi trao cho nhau những sản phẩm mình tự tay chọn nguyên liệu, tự tay chế biến, tự tay đóng gói mang đi tặng, theo tôi, những món quà tưởng chừng đơn giản nhưng lại quý giá gấp trăm nghìn lần đối với người nhận quà.

Đó là tâm hồn yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường xung quanh, nói không với hóa chất độc hại…

– Chia sẻ công thức tự chế mỹ phẩm tại nhà, chị có lo sợ rằng người ta sẽ học, bắt chước được và chị sẽ… mất nghề?

Mô hình kinh doanh của tôi là vừa kinh doanh vừa gắn với đào tạo – chia sẻ nhằm mục đích giúp thay đổi tư duy của người tiêu dùng cũng như giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ về thành phần của mỹ phẩm handmade. Từ đó, có cái nhìn tích cực hơn, đồng thời hy vọng người tiêu dùng hiểu rằng nguyên liệu để làm ra mỹ phẩm không phải là thứ quá xa xỉ mà rât gần gũi với mọi người, thậm chí có thể làm theo ý muốn và nhu cầu của bản thân hay người mình muốn tặng – bắt chước và sợ mất nghề:  Hoàn toàn không!.

Để làm được những sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng tin dùng, dùng thử rồi trở thành khách hàng thân thiết, duy trì được công việc kinh doanh là cả một quá trình học hỏi, nghiên cứu nghiêm túc, tăng cường kiến thức, tính kiên trì, vượt qua chính mình và những rào cản khác nhưng không thể thiếu niềm đam mê.

Biết, làm và làm được đến đâu, đam mê đến nhường nào, sự nghiêm túc trong học hỏi và nghiên cứu thì không phải ai cũng có đủ, rất hiếm. Làm được thì dễ lắm nhưng để hiểu rõ thời tiết nào thì điều chỉnh công thức đến đâu, công thức cũng phải phù hợp với vùng miền, con người của từng  vị trí địa lý.

Tôi học tại Hàn Quốc, mang công thức từ Hàn Quốc về Việt Nam nhưng vẫn phải điều chỉnh công thức để phù hợp với làn da và khí hậu của Việt Nam Các công thức tôi chia sẻ là những công thức rất cơ bản, dễ làm cho người mới tập sự hoặc muốn tự làm ra cho bản thân mình hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè nhưng cũng chỉ phù hợp với làn da của một số ít người hoặc phù hợp với ai đó nhưng vào một thời điểm nhất định vào một thời tiết nhất định.

Vì vậy để mà nói là áp dụng những công thức đơn thuần mà tôi chia sẻ để lập nghiệp hoặc kinh doanh thì chưa đủ. Đối với khách hàng, tôi vẫn thường phải hỏi họ chi tiết về tình trạng da, các câu hỏi ngoài lề để đưa ra được một công thức phù hợp với người đó, khi có phản hồi tích cực về chất lượng cũng như tác dụng của sản phẩm rồi thì phải lưu lại đặt tên cho công thức riêng. Nói chung, để có được một công thức mà tạm được coi là hài lòng thì nó cũng phải trả giá cho thời gian, công sức, sự kiên trì, chi phí lưu mẫu, v.v…. 

– Đến với công việc tự chế mỹ phẩm hoàn toàn do đam mê, thế nhưng, nếu được đầu tư bài bản, trong tương lai, đây có thể là ngành có thể mang lại hiệu quả kinh tế lớn cũng như có tiềm năng tại Việt Nam, chị có hướng đi “dài hơi” và tham vọng nào cho công ty của mình chưa?

Trước hết, mục tiêu của tôi là chất lượng là trên hết rồi mới tính đến số lượng. Tuy nhiên, về tương lai dài lâu của doanh nghiệp thì vẫn luôn canh cánh tìm hướng đi bền vững. Tìm cá nhân hoặc tổ chức có năng lực phân phối độc quyền trong nước (thị trường trong nước là bàn đạp vững chắc) cũng như xuất khẩu sản phẩm ra thị trường ngoài nước và mong muốn tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

– Chị đã nghĩ đến chuyện đầu tư 1 dây chuyền sản xuất mỹ phẩm công nghiệp với những công thức mình học được chưa?

Tôi đã nghĩ đến, tuy nhiên sẽ có những sản phẩm chỉ được chế bằng tay và cũng sẽ có những sản phẩm được chế bằng dây chuyền công nghiệp với công thức do chúng tôi dày công nghiên cứu.

– Quá trình tự chế mỹ phẩm có yêu cầu khắt khe gì không?

Tất nhiên có, thứ nhất, về vệ sinh: đó là yêu cầu khắt khe đầu tiên phải có. Về tỷ lệ, các thành phần phải được cân đối tỷ lệ trong giới hạn cho phép, đối với chất bổ sung như vitamin, chiết xuất… càng phải được điều chế khắt khe chính xác từng mg.

Cảm ơn chị về những chia sẻ tâm huyết này!

 

Thông tin nhân vật:
Chị Nguyễn Thị Loan
Sinh ngày: 25/1/1974
Chị Loan là một trong 2 người đồng sáng lập ra Công ty TNHH Thực Mỹ Phẩm Myina (một trong những công ty tiên phong trong việc làm mỹ phẩm tự nhiên 100% tại Việt Nam). Và chị từng nhận được giải thưởng “Thương hiệu Việt tiêu biểu” đầu năm 2014 do bộ công thương trao tặng. Ngoài ra, chị cũng là thành viên của Hiệp hội mỹ phẩm handmade được hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền nhà nước.
Trong quá trình làm mỹ phẩm, chị Loan luôn tâm niệm: “Đam mê thôi chưa đủ, tâm phải đầy!” làm “kim chỉ nam” cho phương châm kinh doanh của mình.

Hà miu
(Theo Congluan.vn)

Mời quý độc giả tiếp tục theo dõi thêm tuyến bài “Mỹ phẩm handmade – tại sao không?” có trên ChaMeCuaCon.com do chị Nguyễn Thị Loan trực tiếp hướng dẫn. Mọi đóng góp, thắc mắc xin mời các quý độc giả gửi về mail: dieu@ChaMeCuaCon.com hoặc comment dưới link các bài viết, ChaMeCuaCon.com sẽ trả lời sớm nhất!

Một số mẹo tự chế mỹ phẩm tại nhà có trên ChaMeCuaCon.com dưới sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị Loan:

 

  • Valentine nồng nàn với son socola tự chế!
  • Tự làm son dưỡng ngọt ngào vị cherry chỉ trong 4 phút
  • “Học lỏm” bí kíp tự làm kem dưỡng tại nhà chỉ trong 5 phút

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.