Cha đẻ khiến tôi giật mình mỗi đêm

Cha đẻ khiến tôi giật mình mỗi đêm - ảnh 1

Em là T, năm nay 23 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Hôm nay em xin kể câu chuyện của mình, rất mong các anh chị cho em xin lời khuyên, làm thế nào để giải quyết được vấn đề gia đình em. 

Ba mẹ em ở với nhau cũng hơn 30 năm, có 2 đứa con là em và em trai em, hiện em trai em đang là sinh viên. Ba mẹ em cũng đã gần 60 tuổi, ba em mất sức lao động nên nghỉ làm hơn 10 năm nay, chỉ còn mẹ em đi làm, gia đình thuộc loại trung lưu.

Ba em chỉ quanh quẩn ở nhà, ít giao lưu với bạn bè do khó tính, ít người chịu nổi. Ông còn có tật hay ghen tuông mù quáng, cứ nghĩ mẹ em có bồ bên ngoài, mặc dù mẹ em đi làm là về thẳng nhà, không tụ tập bạn bè cafe shopping gì cả. Em khẳng định mẹ em không hề có ai khác ngoài ba.

Nhưng ba thì không thấy như vậy, ông hoang tưởng mẹ em cặp bồ với bất kì người đàn ông nào xung quanh hoặc vô tình gặp mẹ em. Em xin nói thêm mẹ em không đẹp, cũng không hề chưng diện, thậm chí đi làm không hề tô một chút son hay ăn mặc chải chuốt, lắm lúc em còn phải phê bình mẹ đi làm mà mặc đồ như ở nhà. Mẹ em cũng không phải dạng người xởi lởi vui vẻ, gặp ai cũng bắt chuyện, đến phụ nữ mà mẹ em còn không xởi lởi được huống chi là đàn ông.

Cha đẻ khiến tôi giật mình mỗi đêm - ảnh 1
Em không hiểu tại sao đầu óc con người có thể hoang tưởng được đến cỡ đó??? (Ảnh minh họa: Internet)

Em nghe kể từ lúc chưa có em, ba đã ghen tuông mù quáng  như vậy rồi, nhưng mẹ thương nên không bỏ được. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ đi làm nuôi chị em em, ba em cũng đi làm nhưng gây nợ nhiều hơn, rồi mẹ em lại là người gánh những khoản nợ đó. Ba em còn có tật thích uống rượu bia, em nghĩ do nguyên nhân này cộng thêm quanh quẩn ở nhà suốt ngày nên ba em sinh ra hoang tưởng, đầu óc không minh mẫn.

Ba em ghen rất kinh khủng, mẹ em chỉ đi mua đồ và vô tình có người đàn ông không hề quen biết đứng kế mẹ vậy mà ba nói mẹ lén lút đưa số điện thoại cho người đó, kêu về nhớ gọi cho mẹ. Em không hiểu tại sao đầu óc con người có thể hoang tưởng được đến cỡ đó??? Ông ghen với tất cả đàn ông, thậm chí cả chồng của bạn thân mẹ em. Đi du lịch thì ghen với hướng dẫn viên, ở bệnh viện thì ghen với bệnh nhân kế giường ông. Rất rất nhiều chuyện em không thể kể hết ra ở đây, em nghi ngờ ông bị tâm thần, nhưng không biết làm cách nào để đưa đi khám.

Các anh chị sẽ nói tại sao mẹ em có thể chịu đựng ông, sao không li dị? Em xin thưa mẹ con em đã nghĩ đến chuyện đó hàng trăm lần. Sở dĩ mẹ vẫn chưa muốn li dị là vì lúc trước ba em chỉ như vậy khi say xỉn thôi, sau khi hết say lại vui vẻ bình thường, cũng thương yêu mẹ con em. Chính vì vậy mẹ em mới chịu đựng ông, một phần nữa cũng vì tình nghĩa vợ chồng.

Nhưng bắt đầu vài tháng nay thì càng trở nên trầm trọng, không uống một giọt rượu nào ông cũng ghen tuông mù quáng rồi chửi bới. Thậm chí ba nói chị em em không phải là con ông, gọi mẹ em là đĩ điếm, gọi chị em em là con quỷ cái thằng chó đẻ. Khi có rượu vào còn kinh khủng hơn, dọa giết sạch mẹ con em, đòi đốt nhà đốt hết xóm (mặc dù người ta không đụng đến ổng).

Cha đẻ khiến tôi giật mình mỗi đêm - ảnh 2
Chẳng lẽ ba muốn dồn ép mẹ con em đi vào chỗ chết thật? (Ảnh minh họa: Internet)

Có lần em tức quá lấy tô sứ đập vào đầu mình, chỉ có mẹ em can ra còn ông ngồi đó chửi em ‘Mày đừng có bắt chước mẹ mày, mày có chết tao cũng kệ mẹ mày’ rồi bỏ ra chỗ khác. Ông chửi thề nói tục rất nhiều, em không tiện nêu ra ở đây. Em còn phát hiện ông nghiện phim sex, suốt ngày cầm điện thoại coi thể loại phim đó.

Thời gian này ông rất kinh khủng, cứ yên được 2, 3 ngày là lại gây chuyện chửi bới mẹ con em. Mẹ con em đã hết chịu đựng nổi, quyết tâm sẽ làm đơn li dị. Mẹ em đã nói với ông li dị xong sẽ chia tài sản, căn nhà cho ông còn mẹ con em ở chỗ khác, đừng ai làm phiền đến cuộc sống của nhau.

Nhưng ông không chịu li dị, em nghĩ do quen ở nhà có mẹ em nuôi nên ông không chịu. Mẹ em yêu cầu nếu không li dị thì li thân, có thể sống chung nhà nhưng làm ơn đừng gây sự với mẹ con em nữa, ông cũng không chịu. Hỏi ông muốn thế nào thì ông bảo ‘Tao muốn quậy cho mẹ con mày chết’. Trên đời này em chưa từng thấy người chồng người cha nào như vậy. Chẳng lẽ ba muốn dồn ép mẹ con em đi vào chỗ chết thật? Nhiều đêm em tỉnh dậy trong hốt hoảng vì lo sợ ba sẽ làm đau mẹ.

Mỗi ngày nhìn mẹ em buồn khổ, khóc lóc em thương lắm mà không biết làm gì để giúp mẹ thoát khỏi cảnh này. Đến cả anh em của ông cũng ủng hộ mẹ, kêu mẹ hãy bỏ ông đi. Xin các anh chị cho em lời khuyên, làm thế nào để ông chịu kí đơn li dị và đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con em? Thật sự em rất khổ sở, đến giờ vẫn không yêu ai cũng vì ông, tan sở về cũng không dám tụ tập với đồng nghiệp hay đi học thêm buổi tối, vì em sợ em không có nhà ông sẽ quậy mẹ em. Em chỉ muốn ông giải thoát cho mẹ con em thôi, xin anh chị hãy giúp em nghĩ cách! Em xin cảm ơn!

Nguồn: Theo Afamily.vn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.