Chân dung một cô nàng công sở nghiện facebook!

Chân dung một cô nàng công sở nghiện facebook!

 

Phác họa chân dung: 

 

Xinh vừa vừa, tuổi 24, mới ra trường hai năm và có thâm niên chuyển công ty vì bị sa thải.

Tính cách: Yêu bản thân đến mức hoang tưởng.

 

Sở thích: Thích được tung hô

 

Sở ghét: Ghét những ai không tung hô mình

 

Suốt ngày post ảnh, comment điên loạn, làm quá, hay than thở, ảo tưởng sức mạnh…sẽ phát điên nếu như chẳng may công ty mất điện đột ngột!

 

 

 Sáng sớm từ 7h sáng, nàng đã mất công lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới dậy, lao ra nhà tắm đánh răng rửa mặt trong vòng một phút rồi nhảy ngay vào bàn trang điểm tô kẻ vẽ trang trí cho khuôn mặt sao cho thật long lanh và lung linh, nàng ngắm qua ngắm lại xem chừng mọi thứ vừa kẻ vẽ trên mặt đã “tự nhiên” theo tiêu chuẩn  của nàng, nàng chọn góc sáng nhất phòng rồi giơ điện thoại lên làm vài phát chu mỏ tự sướng, viết nhanh một cái status kèm ảnh minh họa “Eo ơi, sáng sớm vừa ngủ dậy chưa kịp trang điểm làm mặt xinh thì đã phải đi làm, hông chịu đâu!”.

Trong khi tìm nhanh đôi guốc và cái túi xách mà nàng vứt linh tinh ở đâu chẳng nhớ, nàng vẫn cầm con smartphone để check comment người hâm mộ “Eò, xinh thế” nàng mỉm cười gửi ngay một hình trái tim đáp lễ, “úi, trang điểm đậm thế này mà bảo không trang điểm á?”, nàng tức khí xóa ngay comment, nhớ tên facebook này vào sổ thù vặt, lần sau mà còn bình luận kiểu ấy thì hãy coi chừng, nàng sẽ block khẩn trương.

Chân dung một cô nàng công sở nghiện facebook!

Xong, check comment một hồi mới nhớ ra sắp đến giờ đi làm, nàng lao vội ra thang máy, trong khi chờ thang máy xuống đến tầng G để lấy xe nàng vẫn dúi mắt vào cái điện thoại để đếm like. Mọi sáng nàng mặc áo hường thì like đến giờ này phát mấy trăm like rồi, hôm nay áo tím mà sao ít like vậy? Nàng nguyền rủa cái váy ngủ màu tím, lần sau sẽ không bao giờ mặc nó nữa, vì nó ít like!

Đến công ty hớt hơ hớt hải ở phút thứ 89 theo giờ bóng đá, tý nữa thì lại bị phạt vì tội đi muộn. Nàng ngồi xuống bật máy tính lên rồi thong thả đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong khi đi vẫn không quên cầm theo chiếc điện thoại như bảo bối, sóng 3G tuy kém nhưng khi đứng mua xôi nàng vẫn check được thông tin xem hôm nay cư dân mạng đang xôn xao về chuyện gì. “úi giời ơi, hẳn là 150 tỷ để bao cô diễn viên phim cấp ba ở Nhật á? Xã hội đảo điên rồi!”, nàng phẫn nộ khi đọc được tin sốc đó, lập tức comment để lập lại trật tự xã hội, nàng không thể chấp nhận được việc một cô gái hư như vậy lại được định giá những 150 tỷ, ngoan – chăm – thơm như nàng đây mà còn chưa có đại gia nhòm ngó, thế mà những 150 tỷ, nàng bĩu môi dài thượt sau khi nhận gói xôi, làm bà bán xôi lại cứ tưởng nàng chê xôi bà không ngon. “Xôi không ngon hả cháu?” bà hỏi thật, nàng mới giật mình “À không! Cháu đang phẫn nộ với cái tin trên mạng thôi!”.

Nàng tung tăng xách gói xôi lên bàn làm việc, vừa ăn vừa check mail nhưng vẫn không quên mở một tab cho facebook, “úi giời lại có tin nóng hổi, gì mà không yêu thì phá thai?” nàng đọc xong nóng mặt quá, bỏ quên cả mấy chục cái mail phản hồi khách hàng, lao vào trận chiến bình luận để đòi lại công bằng xã hội, nàng vốn là anh hùng bàn phím nên nàng không thể chịu đựng được việc cư dân mạng dám đưa ra những quan điểm phi truyền thống được, nàng múa phím một lúc làm một cái comment dài hơn 800 từ cho cư dân mạng mệt nghỉ thì thôi!

Xong đâu đấy, nàng lui về “chuồng” nhà mình, tiếp tục đếm like cho bộ váy màu tím xem có tăng thêm like và comment khen xinh nào không? Thấy lượt like dừng lại, nàng buồn quá lại gây sự chú ý bằng cách viết một cái note mới  kiểu răn dạy đàn ông chớ quên lời mẹ dặn trước khi lấy vợ mà nàng đạo được trên mạng rồi vơ lấy như của mình, rồi lại âm thầm vừa ăn xôi vừa đếm like.

Thoắt cái đã hơn 10h sáng mà nàng vẫn chưa làm được cái việc gì nên hồn, sếp đi qua đi lại ném cho nàng một cái nhìn khó hiểu đủ để nàng biết là hôm nay sẽ phải nộp bản hợp đồng kí kết với đối tác, sau đó nộp bản đối soát các hợp đồng đã kí, công việc thì ngập đến tận cổ nhưng nàng vẫn cứ nhởn nhơ như không, nàng mở mail ra check qua loa không thèm phản hồi rồi lại mở file ra làm việc, vừa làm vừa check facebook xem có ai bình luận gì về tư tưởng của nàng không?

Chân dung một cô nàng công sở nghiện facebook!

Bỗng buzz một cái, chị trưởng phòng nhảy vào hỏi “Làm xong báo cáo chưa? Facebook vừa thôi , sếp đang soi cô đấy!”. Nàng hồi đáp ngay “ơ, em chặn facebook sếp lâu rồi mà chị!”. Chị trưởng phòng hồi đáp “Sếp dùng mấy cái liền để xem nhân viên có làm việc trong giờ không hay là cứ chúi mũi vào phây búc!”.

Nàng chột dạ “thôi chết không biết mình có phát ngôn gì không?” thế là lại mất công vào timeline để dò từng status có dấu hiệu nhạy cảm nói xấu sếp và công ty để xóa đi, rồi lại hoang mang lo sợ “Không biết nick nào của sếp nữa…”

Đến đầu giờ chiều, nàng không dám đi ăn trưa vì chưa làm xong việc, lại cắm đầu vào làm trong khi đồng nghiệp nghỉ trưa, vội vàng nhờ đồng nghiệp mua cho cái bánh mì rồi vừa gặm vừa làm, nhưng thói xấu khó bỏ nàng lại lao vào facebook để xem comment, bỗng thấy có một comment lạ “ngứa tai” không chịu được “Gía như cố gắng trong công việc cũng như cố gắng chém gió trên facebook thế này thì có phải tốt hơn không?”, nàng nộ khí xung thiên múa phím điên đảo hòng triệt hạ đối thủ mà không cần biết kẻ ẩn danh kia là ai…

Lát sau, sếp gọi nàng vào phòng riêng. Chả biết nói chuyện gì nhưng mặt nàng tái ngắt, chả còn xinh đẹp như trên phây búc nữa. Chị trưởng phòng hỏi có chuyện gì, nàng ngồi phịch xuống rồi quay sang hỏi có phải nick của sếp tên là…

Nàng đờ người ra khi biết người mà mình vừa mắng như tát nước lại chính là sếp.  Không còn gì để nói, từ hôm ấy thấy nàng lặng lẽ hẳn, không còn mở tab dùng facebook trong giờ làm việc, cũng không thấy post ảnh hay status liên tục nữa, hoặc là nàng đã để chế độ hạn chế, hoặc là nàng đã biết sợ mà cai nghiện  facebook thành công.

Diệu Quỳnh

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.