Chia tay 7 năm mới biết người yêu cũ sinh con cho mình

 Nhung quá yêu và sẵn sàng hi sinh cho tôi nên chưa bao giờ tôi coi trọng cô ấy. (Ảnh minh họa)

Trước đây còn là sinh viên ở Hà Nội, tôi có yêu sống thử với một cô bạn gái bằng tuổi. Khi ấy, tôi chỉ có ý định yêu chơi bời còn cô gái kia lại yêu tôi rất thật lòng. Bằng chứng là hàng ngày ngoài giờ lên lớp, tôi chỉ việc ra quán cày điện tử, còn cô ấy nai lưng đi làm thêm rồi về lo cơm nước phục vụ tôi. Đến lúc thi cử thì tài liệu tôi cần cũng do cô ấy lo liệu hết. Nói chung là không thể chê điểm gì, trừ việc quê hai đứa quá xa nhau.

 Nhung quá yêu và sẵn sàng hi sinh cho tôi nên chưa bao giờ tôi coi trọng cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nhung quá yêu và sẵn sàng hi sinh cho tôi nên chưa bao giờ tôi coi trọng cô ấy. (Ảnh minh họa)

Nghĩ lại suốt 3 năm chung sống, chỉ có cô ấy chăm sóc tôi chứ tôi chẳng lo được gì. Cũng có đôi ba lần tôi chăm sóc cô ấy tử tế, đó là khi cô ấy vì tôi mà phải chịu đau từ bỏ cốt nhục trong bụng mình. Nhìn người yêu quằn quại trên bàn thủ thuật lúc phá thai tôi cũng thương xót, nhưng vẫn chẳng mảy may có ý định lâu dài.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cô ấy cho rằng như thế là đã quá ổn, đã chiều tôi đủ để ra trường hai đứa có một đám cưới. Nhưng không, lấy xong bằng về quê cũng là lúc tôi bặt vô âm tín. Tôi bước vào cuộc sống mới như chẳng hề có sự hiện diện của Nhung (tên cô gái ấy).

Ba năm sau tôi lấy vợ, là người đã sinh cho tôi 3 cô công chúa hiện tại. Thực ra tôi đã không nhớ đến người yêu cũ nếu như vợ tôi bây giờ không quá thua kém cô ấy. Người yêu cũ chiều tôi bao nhiêu thì cô vợ này lại vụng về bấy nhiêu, đã không đẻ được con trai nối dõi cho nhà chồng lại còn cãi bố mẹ chồng như chém chả.

Mới đây do bị bệnh nên vợ tôi buộc phải cắt bỏ tử cung. Đang buồn nẫu ruột vì mới chỉ có 3 cô con gái, trong khi bản thân là con trai một thì tôi biết tin người yêu cũ trước đây đã sinh cho tôi một cậu con trai, nay đã gần 7 tuổi.

Một người bạn học cùng đại học vô tình đi qua nhà cô ấy và bắt gặp quả quyết rằng đó là con của tôi, bởi giống tôi như đúc.

Vấn đề khiến tôi suy nghĩ nếu thằng bé đúng là con tôi, trong khi tôi còn tình cảm với mẹ cháu và đã chán vợ mình hiện tại, thì tôi có nên bỏ tất cả để tới với mẹ con cô ấy không? Hoặc tôi nên làm thế nào, xin chuyên gia tư vấn giúp.

Nguồn: Theo vietnamnet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.