Chồng bất lực, đành lòng nhìn… vợ ngoại tình

Chồng bất lực, đành lòng nhìn... vợ ngoại tình
Tôi và vợ nên duyên với nhau cũng là do duyên trời định. Vợ hơn tôi 4 tuổi và là một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Tôi chỉ là một công chức quèn, lương ba cọc ba đồng. Trái lại vợ tôi rất giỏi làm ăn, kiếm tiền. Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình ba đời buôn bán nên cô ấy làm cái gì cũng ra sản sinh ra tiền.
 
Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi vì sao một thằng đàn ông bất tài như tôi lại cưới được cô vợ vừa đẹp vừa giàu như thế? Công việc hiện tại của tôi chính là nhờ tiền và công sức chạy chọt của vợ mà có được. Tốt nghiệp đại học luật và cầm tấm bằng cử nhân loại khá tôi chạy mòn mỏi khắp nơi mà chả nơi nào thèm nhận hoặc có thì cũng chỉ làm được vài tháng rồi nghỉ. Trong lúc chờ việc tôi đã xin làm nhân viên quản lý cửa hàng gỗ do vợ tôi làm chủ.
Chồng bất lực, đành lòng nhìn... vợ ngoại tình
Ảnh minh họa.
 
Thấy tôi hiền lành, chăm chỉ lại thật thà nên “chị chủ” đem lòng thương rồi yêu và trở thành chồng vợ như bây giờ. Nhiều thằng bạn tôi đem lòng ghen tị vì tôi như chuột sa chĩnh gạo. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi bố mẹ và gia đình vợ không ai ngăn cấm cô ấy yêu và lấy một thằng nhà quê nghèo hèn mà ngược lại họ còn vun vào và thúc giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn.
 
Cũng có rất nhiều lời ong tiếng ve dèm pha chuyện tình cảm của chúng tôi và cũng có nhiều kẻ nói rằng tôi lấy cô ấy vì hám của còn cô ấy thì vì là gái ế nên vơ vội cho có tấm chồng. Đành rằng tôi chả có tiền, có nhà nhưng tôi có tấm lòng, có tình yêu và sự chân thành. Tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu không hay về cô ấy và quyết tâm đến cùng cho tình yêu của chính mình.
 
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi diễn ra khá êm đềm. Vợ tôi là một người phụ nữ hoàn hảo. Duy chỉ có một điều mà tôi luôn khổ tâm là chuyện ấy của hai vợ chồng không được như ý.
 
Tôi đã tìm hiểu nhiều cách và thậm chí dùng đến cả thuốc hỗ trợ nhưng đành bất lực. Tuy cô ấy không nói thẳng nhưng tôi biết cô ấy buồn. Vợ tôi cũng tìm đủ mọi cách tẩm bổ nhưng bệnh của tôi vẫn không thể chữa khỏi. Bệnh yếu sinh lý lại cộng thêm tâm lý cảm thấy có lỗi với vợ khiến tôi ngày càng bị trầm cảm nặng. Vợ tôi muốn sớm có con cho vui cửa vui nhà nhưng tôi không thể làm được điều đơn giản mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm được.
 
Tôi lo sợ sẽ không thể giữ vợ ở bên mình mãi nhưng cũng rất thương cô ấy. Thế rồi tôi phát hiện vợ mình đang ngoại tình. Tôi cố lén theo dõi và biết rằng đó là người yêu cũ của vợ. Anh ta hiện đã ly hôn và sống một mình. Từ khi biết chuyện vợ thường xuyên gặp gỡ lại người cũ khiến lòng tôi đau nhói và thấy thương vợ nhiều hơn. Cô ấy chắc chắn rất khổ tâm khi phản bội lại chồng. Nhìn thái độ gượng gạo, né tránh mỗi khi tôi quan tâm là đủ hiểu cô ấy cũng rất đau khổ.
 
Tôi thật sự thương và muốn tạo điều kiện để cô ấy tìm được một người đàn ông khác tốt hơn mình. Thế nhưng tôi lại không muốn buông tay và muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Làm như thế liệu tôi có quá ích kỷ không?
(Theo Blogtamsu)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.