Chồng có tật đi lừa gái không thể bỏ dù đã có vợ con

Chồng là chuyên gia lừa gái - 1

Rồi với những người nhẹ dạ cả tin, dễ tin là anh chưa có vợ lại ngã vào lòng anh, anh chơi xong thì thôi…

Ngày yêu nhau, tôi đâu biết anh là người đàn ông lăng nhăng, lúc nào anh cũng tỏ ra yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc tôi, chưa từng nói lời bông đùa với những cô gái khác. Lúc nào anh cũng nói yêu tôi vô cùng, coi tôi là người con gái duy nhất trong lòng. Những lời đường mật của anh khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi suy nghĩ đơn giản nên khi yêu anh, tôi dành trọn trái tim cho anh và cũng nghĩ, anh sẽ dành trọn trái tim cho mình. Tình yêu là khi hai trái tim đồng điệu, chỉ khi thật sự yêu nhau, mới có thể nói được những lời ngọt ngào như vậy chứ. Tôi làm sao dám hoài nghi anh khi mà cả ngày anh dành thời gian cho tôi, lúc nào cũng gọi hỏi han tôi và đưa đón tôi. Nhưng có lẽ, ngày đó tình yêu mới đẹp như vậy, còn khi lấy nhau, con người ta hay thay lòng…

Cưới nhau được hơn 1 năm, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc vô cùng. Tôi và anh đã trải qua những tháng ngày lãng mạn, vui vẻ, trăng mật ngọt ngào. Đáng nhớ nhất có lẽ chính là ngày trăng mật, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi mà được ở bên cạnh người chồng mà tôi thương yêu, dành những tình cảm lãng mạn cho nhau.

Chồng là chuyên gia lừa gái - 1
Tôi tò mò vào điện thoại, máy tính của anh, thấy FB của anh có rất nhiều bạn là gái lạ, hotgirl. Tôi chưa từng biết những người này. (ảnh minh họa)

Sau chuyến trăng mật ấy, tôi có bầu. Mang thai 9 tháng 10 ngày, chồng cũng có quan tâm nhưng khi chuyện gối chăn bị trì hoãn vì tôi mang bầu, anh bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Anh hay đi đêm về hôm với lí do bận công tác. Ban đầu là vậy nhưng sau anh cũng chẳng cần lý do gì, chỉ gọi điện về nói với vợ một câu ngủ sớm đi rồi anh lại đến tận khuya mới về.

Những ngày đầu tôi bỏ qua nhưng ít lâu sau, tôi đã khá nghi ngờ về sự vắng mặt thường xuyên. Tôi gọi cho anh, xem anh đi đâu, làm gì bên ngoài mà liên tục về muộn. Anh bảo bận đi chơi, vợ có bầu bí thì cũng nên thả cho chồng tự do tí chứ. Nghe anh nói tôi phiền lòng lắm, đau khổ trăm lần nhưng nghĩ đến con, tôi cũng nhịn hết, nuốt nghẹn vào lòng. Làm sao mà giữ chân được một kẻ ham chơi, lăng nhăng…

Tôi tò mò vào điện thoại, máy tính của anh, thấy FB của anh có rất nhiều bạn là gái lạ, hotgirl. Tôi chưa từng biết những người này. Mò vào phần tin nhắn chát của anh, tôi càng sững sờ phát hiện, anh lăng nhăng với họ. Toàn là những tin nhắn mùi mẫn tán tỉnh này kia. Anh làm quen trên FB, bắt đầu bằng những câu chuyện cảm động về gia cảnh này nọ, rồi mơn trớn, rồi nói bóng nói gió về việc muốn gặp mặt, đặt mối quan hệ…

Những câu chuyện anh tán tỉnh trên mạng toàn là câu chuyện về một người đàn ông chưa có vợ, nghèo hoặc là người muốn tìm tình yêu đích thực. Không biết bao nhiêu cô gái đã nhận lời gặp anh, hò hẹn với anh. Và thật sự sau những cuộc hò hẹn ấy, họ sẽ làm gì. Những chuyến đi đêm của anh có phải từ đây mà ra?

Chồng là chuyên gia lừa gái - 2
Những lời nói của anh như dao cứa nát trái tim tôi. Tôi có nói gì thì cũng vô ích. Anh công khai vớ vẩn bên ngoài, lừa người ta rồi cho mình cái vinh dự là tán được nhiều cô gái. (ảnh minh họa)

Tôi đọc được một đoạn anh chát với cô gái xinh đẹp rằng: “Anh nhìn em rất giống người yêu cũ đã mất của anh, làm trái tim anh đau đớn vô cùng. Anh thật sự không phải là gã đàn ông không biết lịch sự khi đề cập chuyện gặp em. Nhưng thật lòng, nếu như em có thể, hãy cho anh được gặp em một lần, để nhìn em ở bên ngoài thế nào. Anh tin, đây có thể là duyên trời định, là ông trời đã sắp xếp khiến an có cơ hội được nhìn thấy cô gái có ngoại hình giống với người xưa của anh. Sau đó, chúng ta có thể là bạn tốt, được không em?”.

Không ngờ anh lại có tài viết văn như thế, trước giờ anh hay nói lời hay ý đẹp với vợ chứ ai biết, tán gái cũng thông như vậy. Anh đã gieo hi vọng cho biết bao nhiêu cô gái. Có những cô còn nhắn tin cho anh mùi mẫn, hẹn gặp anh, trách cứ anh sao lại bỏ họ mà đi không lời từ biệt. Đoc những dòng tin nhắn đó, tôi hiểu, anh đã gây ra cho họ nỗi đau như thế nào. Chồng ngoại tình còn gì đau đớn hơn?

Khi tôi đưa ra các bằng chứng rằng anh lăng nhăng, gái gú lừa nhiều cô gái, anh bảo ‘có gì đâu, anh chỉ thử khả năng tán gái của mình thôi chứ còn anh không bao giờ có ý bồ bịch linh tinh. Em là vợ anh, em sẽ mãi là vợ anh. Anh không ngu gì mà bỏ vợ đi cưới mấy cô gái vớ vẩn bên ngoài đâu, để chơi thôi…’

Những lời nói của anh như dao cứa nát trái tim tôi. Tôi có nói gì thì cũng vô ích. Anh công khai vớ vẩn bên ngoài, lừa người ta rồi cho mình cái vinh dự là tán được nhiều cô gái. Bụng mang dạ chửa, tôi không muốn đôi co nhưng thú thực, với người chồng thế này, sao tôi sống yên thân được. Tôi chán lắm rồi, biết làm sao đây, sinh con xong có khi tôi sẽ dọn về nhà mẹ đẻ. Chẳng có người phụ nữ nào ngu dại đi chấp nhận người chồng lăng nhăng với cả tá các cô gái mà vẫn về ngon ngọt với mình…

Nguồn: Theo Khampha

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.