Chồng của bạn thân cứ gạ gẫm tôi lên giường!

Chồng của bạn thân cứ gạ gẫm tôi lên giường!

Tôi với Hà chơi thân với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến giờ đã là 26 năm rồi. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, hồi ức của hai đứa cùng nhau lớn lên, quý nhau như chị em ruột, đứa nào thích ai, yêu ai, buồn cái gì, vui ra sao…tất tật đều chẳng giấu nhau điều gì. Nói vậy đủ để hiểu tình cảm của chúng tôi khăng khít ra sao, thậm chí thi đại học chúng tôi cũng thi cùng trường sư phạm và cùng thỏa mãn mong ước để trở thành giáo viên cùng một trường. Những ai đã chứng kiến tình bạn của chúng tôi đều suýt xoa ghen tỵ vì tình cảm sâu đậm ấy…

Hà xinh đẹp và dịu dàng nên có rất nhiều người theo đuổi, là bạn thân nên nhiều khi hai đứa cũng có sở thích giống nhau về tiêu chuẩn người đàn ông trong mộng, nhưng khác với những tình bạn “vì tình bỏ bạn” chưa bao giờ chúng tôi xảy ra xích mích về đàn ông, nếu Hà đã thích người đó thì tôi sẽ là người đầu tiên vun vén cho tình cảm của cô ấy dù với bất cứ lý do gì và ngược lại. Phi – chồng Hà là một người đàn ông rất “được” cả về hình thức lẫn nội dung, khi gặp Phi tôi cũng rất có thiện cảm với anh ta, là người có vẻ rất đáng tin cậy và có thể khiến Hà hạnh phúc.

Chồng của bạn thân cứ gạ gẫm tôi lên giường!

Đám cưới của hai người diễn ra sau bốn tháng tìm hiểu, từ khi chuẩn bị đến ngày hai người chính thức thành đôi tôi là người đã ở bên và giúp đỡ rất nhiều cho đôi uyên ương ấy.

Khi đó tôi vừa chia tay bạn trai, mối quan hệ tưởng chừng đi đến một cái kết tốt đẹp thì bạn trai tôi muốn theo đuổi sự nghiệp học vấn ở trời Tây nên đã lựa chọn danh vọng thay vì chọn tôi, mất cân bằng một thời gian nhưng ngay sau đó tôi cũng đã trở về trạng thái bình thường.

Biết chuyện tôi vừa chia tay bạn trai, Phi cũng hỏi chuyện và ngỏ ý muốn giới thiệu bạn bè của anh ta cho tôi nhưng tôi cũng chỉ ngỏ lời cảm ơn và nói “vạn sự tuỳ duyên”. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với Phi nên cũng không có cơ hội để hiểu thêm nhiều về con người thật sự của anh ta, mà thực sự với bạn của chồng tôi không hề có ý định tơ tưởng và luôn giữ một khoảng cách nhất định với chồng của bạn.

Nhưng không hiểu sao, Phi dường như luôn tìm cách để tiếp cận và nói chuyện với tôi, mỗi khi có dịp đến nhà chơi thì Phi đón tiếp tôi rất nhiệt tình và hỏi han thân mật, nói chuyện cứ như thân quen tự thuở nào. Tôi trộm nghĩ, có lẽ Hà đã kể với Phi về những chuyện của mình nên anh ta mới tỏ ra thân mật như thế! Dù là như vậy nhưng tôi vẫn giữ kẽ và không muốn tỏ ra có một mối quan hệ thân tình nào với Phi vì Hà nhưng Phi thì không nghĩ thế.

Nhiều khi Hà cũng vô tâm, hai đứa rủ nhau đi café hay mua sắm thì nhiều khi Hà cứ bảo Phi qua đón tôi khiến tôi rất ngại, mà mỗi lần như thế anh ta nói toàn chuyện trời trăng mây gió rồi đưa đẩy sang chuyện tình cảm của tôi “xinh thế này mà chưa yêu ai là hơi phí đấy? để anh giới thiệu cho em nhé, mà anh chỉ sợ… bắn súng không nên là phải đền đạn đấy nhé!”. Anh ta cứ tự nói tự trả lời rồi lại cười đầy ẩn ý khiến tôi rất khó chịu, có nhiều khi tôi lảng đi thì anh ta lại chuyển về đề tài tình yêu, tình dục rồi bảo “đấy là chuyện của người trưởng thành, ai mà chẳng phải trải qua chuyện ấy, em mà nói là em còn trinh là anh không tin đâu nhé?”. Thấy tôi im lặng quay đi không trả lời thì Phi cứ lấn tới “em còn trinh thật à? Sao lại thế? Trời ơi, ngần này tuổi rồi mà còn tân thì anh thấy sợ em đấy!”, tôi tảng lờ sang chuyện khác thì Phi vẫn cứ chủ đề “chuyện ấy” với cả tình dục khiến tôi đỏ cả mặt lên vì ngại, chưa thoả anh ta còn véo má tôi và nói “Anh thích những cô gái hay xấu hổ thế này, khi nào có thời gian đi nhà nghỉ với nhau, anh chỉ cho em vài chiêu…”,

Lúc này thì tôi không thể im lặng được nữa “Anh đừng nói mấy chuyện nhảm nhí đó, anh là chồng của Hà nên em rất tôn trọng anh, anh nói như vậy em thấy rất khó chịu…” nhưng dường như Phi không màng tới, anh ta vẫn tiếp tục tra tấn cái lỗ tai của tôi bằng một tá ngôn ngữ nhạy cảm…

Đến nơi gặp mặt Hà tôi định kể cho Hà cho bõ tức nhưng chợt nghĩ đến xa hơn, dù sao đây cũng là chồng cô ấy, giờ mình nói ra cô ấy sẽ xấu hổ về chồng, hoặc ngại ngần với mình, hoặc cũng có thể cô ấy sẽ nghĩ mình khác đi thì sao? Bởi vì nếu như là người yêu Hà thì lại là chuyện khác, đằng này…

Trước mặt vợ, Phi vẫn tỏ ra là người chững chạc, đạo mạo, nghiêm túc. Giờ tôi lột mặt nạ anh ta thì Hà liệu có tin tôi? Câu chuyện sẽ đi về đâu? Tình bạn bao năm của chúng tôi sẽ ra sao? Nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được kế sách với gã chồng hai mặt của bạn, nên mỗi lần vô tình chạm mặt là tôi tránh gã như tránh tà để tránh phải nghe những lời dụ dỗ lên giường với gã…

Xem thêm

Lần đầu tiên làm chuyện ấy

Tâm Anh
 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.