Chùm thơ: Là yêu

Chùm thơ: Là yêu

Sau đây, Phụ nữ và gia đình xin gửi đến quý độc giả chùm thơ của cô.

Chùm thơ: Là yêu

Đến và đi

Ngày anh đến 
Cỏ bên đồi dường như xanh hơn 
Nắng bên trời dường như tươi hơn
Gió hát trong em khúc hát giao mùa

Ngày anh đến 
Tỉ tỉ hồng cầu đều nhiễm tương tư
Hối thúc con tim run lên bản tình ca rạo rực 
Suối hồn em thổn thức 
Con thuyền tình quên bến đỗ bình yên

Ngày anh đi 
Hoa chẳng còn cười 
Gió tắt lời ru 
Cỏ úa chơ vơ như màu nắng rớt 
Tỉ tỉ hồng cầu như ngừng nhảy nhót 
Và bên trời dải mây trắng chít khăn

Chùm thơ: Là yêu

Là yêu

Chẳng cần hương ngải bùa mê 
Chỉ non hứa biển hẹn thề lớn lao 
Chẳng cần ngon ngọt khen trao 
Nhẹ chê em… với biết bao chân thành 
Kể từ dạo phải lòng anh 
Em mang gạo trắng nấu thành rượu say
Cột chặt gió lại với mây 
Hoà trăng vào nước, hoà ngày vào đêm
Trộn tình anh với duyên em 
Dệt nên một loại tơ mềm – tương tư
Tơ dan díu lại cứ như 
Mình yêu từ thuở đất vừa khai sinh

Chùm thơ: Là yêu

Nguội

Nguội rồi khát vọng đam mê

Ta buông tay giữ…lối về không anh

Chiều dâng nắng quái sau mành 
Khóc thương đoạn cuối cuộc tình như mơ

Cỏ may điếng lặng, sững sờ
Gim bao cánh tím …bây giờ còn đâu ?

Ừ thôi….đã cạn trong nhau
Đam mê, đắm đuối…khổ đau làm gì

Người đi…lòng nguội sân si
Ta về gom mộng xuân thì đem chôn

Chùm thơ: Là yêu

Bờ Anh

Chẳng bao giờ anh nói với em
Những lời ngọt ngào, những lời có lửa
Ngay cả lúc em buồn, lòng như vụn vỡ
Anh chỉ lặng im….kiên nhẫn đến không ngờ !

Chưa một lần viết tặng em thơ
Chưa một lần được nghe anh hát
Anh hiền hòa giản đơn như bờ cát
Lặng lẽ bên em>

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.