Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu

Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Trước thông tin cô gái suy thận của “Điều ước thứ 7” – Nguyễn Châu Loan qua đời, rất nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, thương cảm cho số phận éo le, kém may mắn của chị. Cũng không ít người dù thực sự đau lòng khi nghe tin dữ nhưng cho rằng, có lẽ đây là một “kết thúc có hậu” giúp chị thoát khỏi những nỗi buồn, đớn đau khi mất đi người chồng thương yêu – mất đi “đôi chân” đưa chị đi mọi nẻo đường, mất đi người bạn tri kỷ cùng chị sẻ chia những éo le cuộc sống…
Tình yêu cổ tích giữa đời thực…
Nguyễn Châu Loan là cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” của chương trình “Điều ước thứ 7” từng khiến hàng triệu khán giả Việt xúc động. Câu chuyện tình yêu giữa chị và anh Nguyễn Văn Vượng như một “cổ tích giữa đời thực” khiến nhiều người cảm phục về sức mạnh và sự diệu kỳ của tình yêu. 
Chị Nguyễn Châu Loan từng có thành tích học tập rất khá, chị tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và tự tin tìm việc làm tại thủ đô. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, thử việc ở nhiều chỗ, cuối cùng chị cũng tự tìm được cho mình công việc đúng chuyên môn. Đến cuối năm 2003, cuộc sống đang ổn định thì chị Loan đột nhiên bị ốm nặng. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối…
… Sau 2 năm nằm liệt giường, với nỗ lực và sự tập luyện chăm chỉ, sức khỏe tinh thần và thể chất của chị Loan dần ổn định. Để cuộc sống thêm ý nghĩa, chị xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật “Vì Ngày Mai”. Ở đó, chị Loan gặp anh Vượng. Càng tiếp xúc với anh Vượng, chị Loan càng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ “cậu em” này nhưng không dám thổ lộ. Đêm rằm Trung thu năm 2008, khi nhận được tin anh Vượng nhắn rằng muốn được làm bạn đời, mãi mãi tay nắm tay hạnh phúc, chị Loan vỡ òa hạnh phúc nhưng chỉ dám nghĩ đó là lời bông đùa. Thế nhưng, sự chân thành của anh Vượng đã giúp chị mạnh dạn xích lại gần anh để 2 trái tim đang yêu cùng chung nhịp đập…
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Chuyện tình yêu của chị Loan – anh Vượng khiến nhiều người xúc động.
Cuối năm 2008, anh chị dọn về sống chung một nhà, nhưng chẳng thể đăng ký kết hôn vì chỉ khi còn độc thân, chị Loan mới xin được bảo hiểm dành cho người nghèo ở địa phương. Có bảo hiểm đó, chị mới có thêm tiền chữa bệnh.
Hơn 6 năm gắn bó với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng nhưng chị Loan – anh Vượng chẳng thể có một đám cưới hạnh phúc “như người ta”. Cảm động trước tình yêu của đôi vợ chồng nghị lực, quyết không gục ngã trước số phận, cuối cùng một đám cưới đẹp như mơ cho anh chị đã được chương trình “Điều ước thứ 7” tổ chức tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) với sự chứng kiến của nhiều người thân và hàng trăm vị khách cùng sự ủng hộ của cộng đồng vào ngày 06/04/2014…
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Đám cưới cổ tích của anh Vượng – chị Loan trong “Điều ước thứ 7” (Ảnh: Kênh 14).
… Và kết thúc có hậu
Những tưởng, đám cưới sẽ là bước ngoặt đẹp cho một hạnh phúc dài lâu thì ngày 09/11/2014, anh Vượng đột ngột qua đời trong một tai nạn thương tâm khiến chị Loan ngã gục trong đau đớn tột cùng. Chị Loan nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng loạn, ngay đến việc được nhìn mặt người chồng thân yêu lần cuối cùng, chị cũng không làm được. Anh Vượng mất đi, để lại chị Loan bơ vơ – không còn ai chở che, chăm sóc, lo lắng và yêu thương, không còn “đôi chân” vẫn đồng hành trên từng bước đường chạy thận của chị nữa. Khi những tin tức về anh Vượng cùng hình ảnh người phụ nữ gầy gò, ốm yếu với thân hình nặng chưa đầy 20 cân, cạn kiệt sức lực nằm trơ trọi trên giường bệnh được đăng tải – cộng đồng mạng trào dâng nước mắt, khóc thương cho một số phận, một kiếp người…
Nếu như “đám cưới cổ tích” của chị Loan anh Vượng là một liều doping mạnh mẽ cho những người từng mất niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc trong đời thì sự ra đi đột ngột của anh Vượng lại là một liều thuốc cực độc không chỉ đối với riêng chị Loan mà còn đối với những người đã từng rơi nước mắt trước câu chuyện tình cảm động của anh chị, khiến họ chênh chao, khiến họ tuyệt vọng, nghi ngờ vào những chân lý “ở hiền gặp lành”, “ông trời có mắt chẳng lấy đi của ai tất cả mọi thứ đâu”. Niềm tin vào một hạnh phúc bền lâu, vào một tình yêu trường tồn, vĩnh cửu bỗng chốc vỡ vụn trong sự thảng thốt của cộng đồng khi đọc tin tức về cặp vợ chồng bất hạnh ấy.
Có ai đó đã nói rằng, người chết rồi nỗi đau được giải thoát. Nhưng người ở lại, nỗi đau vĩnh viễn hóa đá trong tim. Anh Vượng đi trước một bước – một bước thôi mà nghìn thu xa vời, chị Loan ở lại chỉ là tồn tại một kiếp người chứ đâu phải là đang sống? Chị giống như ngọn đèn leo lét trước cuộc đời lặng gió, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào bởi vì ánh sáng của cuộc đời chị đã tắt ngấm rồi.
Chị Loan từng sáng tác rất nhiều thơ về tình yêu, về cuộc đời với niềm khao khát sống. Từ khi có anh Vượng ở cạnh bên, cảm xúc của chị càng mãnh liệt hơn, chị đã đóng được thành một tập thơ và đặt tên cho nó là “Hoa đời”, trong tập thơ ấy có bài thơ “Ánh sáng đời em” khiến nhiều người cảm động:
“Sống hi vọng đi em/ Cuộc đời này thật đẹp/ Dù bầu trời đen tối/ Vẫn có sao sáng ngời/ Mãi hi vọng đi em/ Dù em mang trọng bệnh/ Đời vẫn công bằng lắm/ Đâu chết được em yêu…”.
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Chị Loan hoàn toàn suy sụp khi anh Vượng đột ngột qua đời (Ảnh: Kênh 14).
Nhưng sau khi chồng đột ngột qua đời, chị luôn nói rằng ánh sáng đời mình đã tắt, tắt hẳn rồi. Chị sống những ngày chẳng ra sống, sống mà không biết mình đang sống hay đang tồn tại, đến thở thôi cũng đau biết nhường nào, bởi vì ai sẽ cho chị tương lai, ai cho chị hi vọng khi cuộc đời chẳng còn gì để mà đợi trông nữa?
Người ta nói rằng, bất kể thế nào, vạn vật trong đời đều phải tuân theo quy luật parabol, nghĩa là có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để cuộc sống đang từ cao trào nhanh chóng rơi xuống đáy sâu, kết thúc một vòng xoáy đau đáu giữa khổ đau và hạnh phúc. Giờ đây, chị đã bước qua lằn ranh sự sống, khép lại câu chuyện tình đôi vợ chồng cổ tích được nhiều người chia sẻ.
Có những kết thúc là bắt đầu mà cũng có những bắt đầu sẽ là kết thúc, chẳng biết “chuyến đi” của chị sẽ là hi vọng về một khởi đầu hay sẽ là kết thúc cho một vòng xoáy nghiệt ngã của số phận? Nhưng dẫu muộn màng, có lẽ chị cũng đã tìm về được con đường ngược về với nhớ thương. Cuối cùng thì anh và chị cũng đã được đoàn tụ, ở nơi xa xôi ấy, chị sẽ không còn khắc khoải về một nỗi đau: “Mãi mãi là bao lâu?”. Bởi vì từ nay, hạnh phúc của chị và anh sẽ là mãi mãi. 
 

Ngay khi nhận được tin dữ – chị Loan qua đời – MC Nguyễn Diệp Chi, một trong những người đã góp phần tạo nên đám cưới cổ tích của anh Vượng – chị Loan trong chương trình “Điều ước thứ 7” đã không giấu được nỗi buồn.
Trên facebook cá nhân, MC này chia sẻ: “Vậy là chị đã về bên anh. Hết rồi những giằng xé, đớn đau, khổ ải. Giờ thì không phải gồng mình chiến đấu, cũng không còn cô đơn, lẻ loi nữa rồi. Chị hãy đi một chuyến thật thảnh thơi, bình an hạnh phúc vĩnh viễn bên anh, chị ạ…”.
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Ngoài ra, rất đông bạn bè, người thân và những người biết đến câu chuyện tình yêu cảm động của anh Vượng – chị Loan trong “Điều ước thứ 7” bàng hoàng, đau xót và gửi những lời chia buồn đến gia đình chị Châu Loan.
Cô gái suy thận qua đời: Có những kết thúc là bắt đầu
Một người bạn của chị Loan, trên Facebook cá nhân của mình, viết: “Điều ước thứ 7 đã mang hạnh phúc đến với em. Và bây giờ điều ước “sẽ mãi bên nhau” của em đã trở thành hiện thực. Đêm qua, Vượng đã về đón em đi đến một thế giới không có khổ đau, nơi chỉ có hạnh phúc. Sẽ không có gì chia rẽ hai em lần nữa. Chúc hai vợ chồng em mãi mãi bên nhau”…
 
 

Diệp Tử Mộc

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.