Cô gái vừa đan khăn vừa chạy ma-ra-tông

Cô gái vừa đan khăn vừa chạy ma-ra-tông

Nói về câu chuyện của mình, cô chia sẻ: “Đó là vào mùa hè khi tôi thực tập tại We Are Knitters (Chúng tôi đan len – một tổ chức khuyến khích mọi người tự làm ra quần áo và phụ kiện cho mình), và chúng tôi đang tìm mọi cách để quảng bá cho thông điệp của tổ chức. Thông qua mạng xã hội, tôi đã tìm ra một số người vừa trượt tuyết vừa đan và một số “đan bằng ngón tay” – có nghĩa là chỉ đan bằng tay mà không dùng kim theo đúng nghĩa đen – trong khi cuộc thi chạy ma-ra-tông đang diễn ra. Tôi liền nói về ý tưởng vừa chạy vừa đan này với cấp trên của tôi, cũng nửa đùa nửa thật, nhưng cô ấy lại rất thích nó!”.

Để chuẩn bị, trước tiên Meredith phải tìm hiểu cách đan với ngón tay vì kim đan không được cho phép trong cuộc thi. Cô đã tự học với các hướng dẫn trên YouTube và đi bộ quanh các tòa nhà trong khi đan, dần dần mang theo cả cuộn len và chạy.

Lúc đầu, cô giữ cuộn len dưới cánh tay. Nhưng sau một quãng đường thì điều đó bắt đầu trở nên rất bất tiện. Thế rồi cô nghĩ ra cách cuộn len quanh cổ tay như một chiếc vòng.

Cô gái vừa đan khăn vừa chạy ma-ra-tông 1

Meredith Parmalee vừa đan khăn vừa chạy ma-ra-tông

Khi mới bắt đầu chạy, cô vẫn cảm thấy cuộn len mình đang mang. Nhưng sau vòng thứ ba, thứ tư vừa chạy vừa đan thì cô không để ý nhiều đến ngón tay mình nữa. Từ đó cô bắt đầu tập chạy ma-ra-tông. Cô quen với việc dùng tay đan đến mức có lần không nhận ra len ở cổ tay rơi xuống kéo dài phía sau khi chạy.

Meredith nói: “Đã có nhiều ánh mắt nhìn tôi kì lạ, nhưng chẳng ai hỏi tôi là tôi đang làm gì và tại sao làm thế cả. Trong khi tôi thực sự muốn nói về điều đó. Vài tuần trước đã có người nhìn thấy tôi và nói với bạn của họ ‘Cô ấy vừa chạy vừa đan à?’ – lúc ấy tôi đã “Đúng vậy! Tôi đang tập luyện cho cuộc thi ma-ra-tông!””.

Thường thì chiếc khăn cô đan sẽ được tháo ra và sử dụng cho lần chạy tiếp theo. Nếu khăn thấm quá nhiều mồ hôi, cô sẽ phải thay cuộn mới.

Cô chia sẻ: “Nếu chạy 16 dặm (khoảng 25km) thì tôi sẽ dùng hết cuộn len ở khoảng dặm thứ 14 (khoảng 22km). Khi đó tôi đan được chiếc khăn dài khoảng 12 feet (gần 4 mét), nên có lẽ lúc tham gia cuộc thi tôi có thể đan được 24 feet (khoảng 7,5 mét). Hãy chờ xem.”

Trước Meredith, một người đàn ông là David Badcock ở bang Kansas, Mỹ đã từng lập kỉ lục Guinness về chiếc khăn dài nhất được đan (dùng kim đan) khi chạy ma-ra-tông. Kỉ lục thú vị này lần đầu tiên được xác lập bởi Susie Hewer vào năm 2008.

Nguồn: Phương Anh/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.