Có hạnh phúc nào không phải đánh đổi?

Khi còn trẻ, với sự dư thừa năng lượng và những mộng mơ không có điểm dừng, phụ nữ thường có xu hướng chọn những anh chàng mang chất “trai hư” – biết ăn chơi, biết bất cần và nhất là biết làm cho phụ nữ khao khát.
 
“Trai tốt”, chốn dừng chân sau cơn bão giông
 
Bên cạnh người đàn ông tốt, người phụ nữ bị nhốt trong “chiếc lồng” của sự bình yên đến nhàm chán. Cạnh “trai hư”, nàng thấy mình thăng hoa, là bà hoàng không ngai của tình yêu. Với “trai tốt”, nàng chẳng cần phải nhọc công nghĩ nhiều, vì họ không cần giữ cũng “dính”. Nhưng bên “trai hư”, nàng luôn trong một “cuộc chiến” để mình đẹp hơn, thú vị hơn, nữ tính hơn…nhằm kéo dài khoảnh khoắc nữ hoàng phù du đó.
 
Khi còn trẻ, với sự dư thừa năng lượng, phụ nữ thường có xu hướng chọn những anh chàng mang chất “trai hư”.
 
Thế rồi, như một sự tuần hoàn, người phụ nữ sau những mệt mỏi, thăng trầm của năm tháng; sau những đổ vỡ tình cảm và nỗ lực bất thành trong việc chuyển hóa “trai hư” thành người đàn ông cuối cùng của đời mình lại khao khát một bờ vai bình yên bên gã “trai tốt”. Vậy nên “trai tốt” lúc này nghiễm nhiên được bước lên vị trí đối tượng tiềm năng đáng được cân nhắc.
 
Nàng, lúc này đã quá thực tế để biết mình chẳng cần những phù hoa rực rỡ. Nàng chỉ cần sự giản đơn, an phận trong cụm từ “đủ”. Tiêu chuẩn đặt ra cho gã “trai tốt” mà nàng chọn để chốt hạ rất đơn giản: “Thẳng” từ đầu đến cuối để một ngày nàng không phải uất hận vì lấy nhầm anh trai “cong”. Ngoan từ trong ra ngoài để nàng dễ bề đọc thấu mọi điều. Giao nộp lương cho vợ đầy đủ, mọi sự chi tiêu nàng đều nắm cả. Biết đi làm, trở về nhà đúng giờ không để nàng phải sớm hôm mỏi mòn chờ đợi. Biết chung thủy, chăm con, phụ việc nhà. Và điểm chốt hạ quan trọng nhất làm nên giá trị của một gã “trai tốt” chính là nhàm chán đến nỗi chẳng hấp dẫn được một kẻ thứ ba nào. Như vậy, nàng có thể tối tối ngủ ngon mà chẳng cần mảy may lo lắng đến sự xuất hiện của mối tình công sở hay cô hàng xóm xanh tươi mơn mởn kế bên. Hạnh phúc của nàng được đặt an toàn trong một “chiếc lồng” đẹp đẽ.
 
Có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi?
 
Thế là xong, vậy là nàng cưới một gã “trai tốt”, trong tâm trạng chắc chắn một thắng lợi về mặt gia đình, một hạnh phúc viên mãn không rủi ro và thầm thán phục trước sự khôn ngoan của chính mình. Nàng thấy mình an tâm, quyền lực vì mọi thứ nàng có đều được nắm trọn trong lòng bàn tay. Nhưng nàng có biết trên đời này chẳng có hạnh phúc nào mà không phải đổi lấy một cái giá, kể cả hạnh phúc mang tên an toàn. Những gã “trai tốt” khiến cho nàng an tâm đấy, nhưng an tâm không đồng nghĩa với hạnh phúc. Gã “trai tốt” mặc quần đùi hoa trong nhà bất cứ khi nào hắn muốn, chẳng có lấy một chút ý thức về thân thể và coi phòng gym như một nơi xa lạ nằm ngoài từ điển. Gã dễ dàng hài lòng với công việc, không thích tiến thân vì mệt nhọc và nhiều trách nhiệm, hờ hững với mọi sự vui chơi của thế giới bên ngoài. Và điều tệ nhất có thể xảy ra là lên giường với gã cũng giống như chơi golf, chỉ cần vào lỗ là mọi chuyện đã xong…
 
Nào, nàng của tôi ơi, hôn nhân không phải là dấu chấm cuối cùng như trong truyện cổ tích. Hôn nhân là bắt đầu của một hành trình rất dài phía trước. Hãy thành thật với lòng mình, hãy tự đứng trước gương, nhắm mắt lại và hỏi bản thân “5, 10, 15 năm nữa, mình vẫn sẽ nhìn người đàn ông này trìu mến, thành thật nói tiếng “Em yêu anh” ?”. Nếu nàng quả quyết nói “có”, nàng cứ hãy bước lên vũ đài của hôn nhân mà xây đắp cho giấc mơ của mình, nhưng nàng cần nhớ chớ nên hối hận về quyết định đó. Còn nếu không, xin nàng hãy chờ bài tiếp theo để thấy rằng kết hôn với những gã “trai hư” cũng không phải là bi kịch lắm đâu.
 
Tống Trần
 
logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.