Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

Sải bước trên cánh đồng hoa oải hương ở Pháp

Với 140 bức tượng mang chủ đề nhạy cảm “sex”, công viên Tình yêu trên đảo Jeju, Chỉ dành cho người trên 18 tuổi mới được vào tham quan. Nơi đây được xem là thiên đường của các đôi tình nhân Hàn Quốc và là nơi được nhiều du khách ghé thăm và tò mò…

Sau những năm nội chiến tại Hàn Quốc, rất nhiều người bạn trẻ đã tiến hành tổ chức đám cưới hay chọn làm nơi nghỉ tuần trăng mật. Đảo Cheju còn được gọi là đảo thiên đường tình yêu và đó cũng là lí do Công viên Tình Yêu được xây dựng trên hòn đảo xinh đẹp này.

Công viên Tình yêu được khánh thành năm 2004 với những bức tượng độc đáo về giáo dục giới tính. Các bức tượng được trưng bày rải rác trong khuôn viên với nhiều tư thế, màu sắc và kích cỡ khác nhau. Chúng có thể khiến nhiều người phải đỏ mặt khi ghé thăm. 

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

Mới bước chân vào nơi đây, bạn có thể cảm thấy đôi chút ngại ngùng về hình ảnh của những bức tượng nhưng sự tấp nập đông vui của những đoàn người trong công viên sẽ nhanh chóng làm bạn mất đi e ngại đó.

Sự táo bạo của các nhà điêu khắc sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Các bức tượng được trưng bày với mục đích giáo duc giới tính nhưng trạm khắc rất nghệ thuật, phối màu hài hoà. Vì thế, thỉng thoảng bạn sẽ được bắt gặp những người đang say sưa bên giá vẽ, vẽ lại những bức tượng độc đáo.

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

Ngày nay, Hòn đảo này cũng đã trở thành một trung tâm của giáo dục giới tính nổi tiếng của Hàn quốc. Nếu có dịp ghé qua đảo Cheju, bạn đừng ngại ngần đi qua công viên Tình yêu để chiêm ngưỡng những tác phẩm có một không hai này nhé!

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

 

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju 

Những “pha” nóng bỏng trốn phòng the đều được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

 

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

 

Công viên Tình yêu trên đảo Jeju

Công viên chỉ mở cửa cho những người đủ 18 tuổi trở lên, tuy nhiên nó vẫn có khu vực riêng cho trẻ em vui chơi trong lúc chờ đợi phụ huynh chúng “vi vu” trong công viên