Cực thú vị: Quốc tịch của những em bé sinh trên… máy bay

Cực thú vị: Quốc tịch của những em bé sinh trên... máy bay

Nghe có vẻ hi hữu bởi thông thường các hãng hàng không đều từ chối tiếp nhận hành khách mang thai ở thời điểm cận kề ngày sinh, tuy nhiên, chuyện này đã từng xảy ra không chỉ một lần. Một số bà mẹ vì lý do đặc biệt đã hạ sinh ngay trên đường di chuyển từ nước này đến nước khác bằng máy bay, và những “em bé trên trời” ra đời.

Cực thú vị: Quốc tịch của những em bé sinh trên... máy bay

Gần đây nhất, trên chuyến bay từ Bali đến Los Angeles ngày 07/10 của hãng hàng không China Airlines, một người phụ nữ Đài Loan đã hạ sinh một bé gái khi máy bay đang lưu thông trên không phận nước Mỹ. Chuyến bay đã “bất đắc dĩ” hạ cánh khẩn cấp xuống Alaska để đảm bảo sức khỏe cho sản phụ và em bé vừa chào đời. Theo ghi nhận, em bé đã được sinh ra nửa giờ trước khi máy bay hạ cánh. China Post cho hay quốc tịch của em bé sẽ phụ thuộc giấy khai sinh được cấp ở Alaska, vì đứa trẻ chào đời trong không phận Mỹ.

Trước đó, cặp vợ chồng Ada Guan và Wes Branch đã bay từ Calgary (1 thành phố lớn phía Nam tỉnh Alberta, Canada) đến Tokyo (Nhật Bản) và người vợ Ada đã trở dạ sinh con ngay trên máy bay, trước khi nó kịp hạ cánh. Bé gái được đặt tên là Chloe, ra đời dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ trên chuyến bay hoàn toàn khỏe mạnh. Điều thú vị là chính mẹ của bé không hề biết mình mang thai nên chuyện sinh nở ngay trên máy bay này đã xảy ra.