Đã muốn “ngàn cân”… lại còn đòi “lên đỉnh”

Đã muốn

Đêm dài vất vả vì… vợ béo, sao các anh các chị tham thế, đã muốn “ngàn cân”… lại còn thích lên đỉnh!

Người béo sẽ có cái lý của người béo, rằng thì là mà… em đã cố gắng ăn uống điều độ, anh đã hăng say tập thể dục, mình đã uống cả thực phẩm chức năng giảm béo… nhưng cái thân hình phì nộn vẫn không hề suy chuyển.

Những lý do đó có chính đáng không? Có là điều ngụy biện không khi đặt cạnh những tấm gương to bằng cái liếc: Hà Anh Tuấn giảm gần 40kg, từ 110kg ngày cấp 3, giờ Tuấn chỉ còn 70 kg – thân hình thư sinh, dáng chuẩn.

Trong khi người ta hăng say tập thể dục, người ta ăn uống kiêng khem, các anh chị vẫn muốn vô tư với gà quay, nước ngọt, chân giò hầm… rồi ngồi đó kêu than, tại trời, tại số phận…

Tôi đã từng có một cô người yêu “mũm mĩm”. Tôi nặng 70kg thì em cũng tầm ngang ngửa tôi. Biết bao lần tôi thúc giục em giảm cân, nhưng như là nước đổ đầu vịt, hình như em không thấy có vấn đề với thân hình “hơn người” của mình.

Chuyện kia với em Gấu bắc cực của tôi thì đúng là khổ nhục. Em lúc nào cũng thích “lên đỉnh” bằng cách “đàn áp” đối tác. Dù tôi không yếu, sau hiệp đấu, tôi chỉ còn biết nằm thở hổn hển.

Thế là bỏ, nhất quyết phải bỏ, nếu còn tiếp tục thì tương lai của tôi chỉ có khổ trước khổ sau. Có người yêu, cứ tưởng “đời lên tiên” với cuộc sống gối chăn, nào ngờ…

Sau này con cái vào, cái thân hình kia phì nhiêu lên, thì mỗi lần sung sướng lại là mỗi lần tôi bị “tấn thịt đè người”, giết người, chả khác nào giết người cả?!

 Đã muốn
Lấy vợ eo thon, mỗi đêm lại là một đêm ngọt ngào, viên mãn… Ảnh minh họa

Thế là tôi lấy vợ người thon gọn, kinh nghiệm cho tôi bài học chẳng dại gì lấy vợ “mũm mĩm”. Vợ tôi hơi gầy, 3 vòng eo ả. Mỗi đêm với tôi là mỗi đêm tuyệt vời, ngọt ngào. Lúc nào cũng đạt đến sự viên mãn.

Còn thì các chị “ngàn cân”, “tốt mái thì hại trống” các chị ạ, các cụ nhà ta đã tổng kết rồi. Chị cứ tưởng tượng xem chị đánh tổng lực, cả cái thân hình các chị “song phi” trên người các anh, thì mấy anh chịu được.

Thế rồi các anh chồng lại xơ xác sau mỗi đêm, thê thảm kinh hoàng.

Cũng như các anh béo, gái khôn thì chẳng dại gì lấy các anh cả. Đức “lang quân” không biết làm vợ sung sướng đến đâu, chỉ thấy các anh “sao quả tạ” đè lên tấm thân mình hạc xương mai, liễu yếu đào tơ của các chị!

Tôi buồn cười cho cái sự ham hố của các anh chị, vừa “ngàn cân” lại còn thích lên đỉnh. Muốn lên đỉnh, ít ra anh chị cũng phải nghĩ cách để mà bỏ bớt vài chục kí mỡ trong người, ngồi đó kêu la thì… kẻ cười người chê!

  • Hoàng Sơn (Hàng Bông, Hà Nội)