Đàn bà…dù mạnh mẽ vẫn cần lắm yêu thương!

Đàn bà...dù mạnh mẽ vẫn cần lắm yêu thương!
Dù em có là người phụ nữ độc thân vui tính, đã đi làm và có công việc ổn định, độc lập về mặt tài chính; dù có là cô gái đã mạnh mẽ vượt qua những vết thương trong lòng để tiến bước trên đường đời đầy chông gai, hay em là cô vận động viên cử tạ rất mạnh mẽ (theo nghĩa đen) đi chăng nữa, em vẫn muốn được yêu thương và cần được quan tâm.
Sinh ra là phụ nữ, dù có mang trong mình lí tưởng lớn đến đâu, dù có lạnh lùng, độc lập hay mạnh mẽ đến đâu, những cô gái vẫn “bị” mang danh là phái yếu. Thế nhưng, cái danh “phái yếu” ấy không có gì đáng xấu hổ cả, nó chỉ nói lên một điều: Con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được che chở và yêu thương. Đương nhiên yêu thương cũng là một việc chẳng có gì đáng xấu hổ, nếu sống trên đời mà chưa từng yêu thương ai, và cũng chẳng được ai yêu, thì cuộc sống của chúng ta đã không trọn vẹn rồi.
Dù cho có thành công trong cuộc sống đến đâu đi chăng nữa, không một người phụ nữ nào lại không khao khát yêu thương. Phụ nữ sinh ra là để được yêu, che chở cũng như một điều rất tự nhiên: con người sinh ra trên đời để đến với nhau, dựa vào nhau. Không một người phụ nữ nào từ chối tình yêu – nếu tình yêu ấy là thực, chân thành và đủ lớn để cô ấy dựa vào và để thấy bình yên.
Đàn bà...dù mạnh mẽ vẫn cần lắm yêu thương!
Có nhiều người đàn ông bị lôi cuốn bởi những cô gái độc lập và mạnh mẽ. Họ cho rằng chinh phục và yêu một người phụ nữ độc lập sẽ đỡ phải “chiều chuộng” các nàng, ít phải nghe mè nheo như các cô gái yếu đuối bình thường. Không tốn quá nhiều công sức cũng như tình cảm, quà cáp vào mối quan hệ với một cô gái mạnh mẽ, năng động vì các nàng ấy “rất đơn giản và thực tế”. Nhưng họ đã nhầm! Bởi phụ nữ càng mạnh mẽ, độc lập lại càng cần một tình yêu lớn lao, bền bỉ hơn thế. Đa phần những người phụ nữ độc lập, bản lĩnh đều đã từng trải qua sóng gió trong chuyện tình cảm. Họ kì thực là những người ý thức một cách rõ ràng về cuộc đời của mình. Họ không muốn dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông, bởi họ biết không có gì là bất biến, họ chuẩn bị sẵn cho mình một tâm thế, để dù có không may rơi vào đổ vỡ cũng có thể tự lực đứng lên. Họ không phải là những cô gái cả đời chỉ trông chờ vào tình yêu hoàng tử – Bạch Tuyết, chàng đến cứu nàng và cả hai cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Bởi vậy, để yêu họ, người đàn ông cần kiên nhẫn, thông minh và có tình yêu đủ lớn mới có thể thuyết phục nàng rằng mình có thể che chở, ở bên nàng cả những khi cuộc đời nổi sóng gió nhất. 
Tóm lại, tình yêu chân thành, sự quan tâm luôn là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần và mong muốn có được. Hãy đến với người phụ nữ bằng tình cảm chân thành, khiến cô ấy đắm chìm trong tình yêu của bạn, dù cô ấy có là người yếu đuối hay mạnh mẽ đi chăng nữa. Nếu bạn có thể làm được điều đó, thế giới của bạn sẽ bừng sáng bởi nụ cười hạnh phúc của tình yêu!
Quỳnh Mai
 
 
 
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.