Đàn ông không chung thủy đừng đòi hỏi đàn bà phải chung tình

Đàn ông không chung thủy đừng đòi hỏi đàn bà phải chung tình

Tôi đã đọc biết bao tâm sự đau đớn của phụ nữ khi chồng họ trót “say nắng” hoặc đang tâm lừa dối họ để cặp bồ với những người đàn bà khác bên ngoài. Hàng trăm người phụ nữ hoàn cảnh khác nhau nhưng nỗi đau thì giống nhau là đều bị chồng phản bội.

Lí do đàn ông phản bội vợ thì nhiều lắm: Vì cảm xúc, vì bản năng và đôi lúc họ phản bội vợ chỉ trong suy nghĩ, trong cơn say không làm chủ được hành vi… Nói chung có hàng ngàn lí do để đàn ông thuyết phục người đàn bà của họ nếu bị phát hiện rằng đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời. Họ có hối hận không nhỉ? Ngoại trừ những kẻ bản tính lăng nhăng, hoặc những người đàn ông đang tìm kiếm đối tượng mới giữa cuộc hôn nhân nhạt vị, người vợ không chu đáo, giữa họ không có tiếng nói chung ra thì đàn ông cũng có nhiều phút hối hận. Thế nhưng hối hận thật đấy nhưng rồi họ lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của ái tình.

Nên mới có những người vợ sau khi tha thứ hết lần này đến lần khác cho cái tội ngoại tình của chồng nhưng vẫn không thể thay đổi được cái bản tính trăng hoa của kẻ phản bội thì phải thốt lên rằng: Đàn ông tốt của ngày xưa ơi! Anh đi đâu mất rồi? Hoặc anh đang ở nơi nào? Tình yêu luôn là màu hồng nhưng hôn nhân thì còn đan xen nhiều màu sắc khác. Phụ nữ thường bị màu hồng của tình yêu làm mờ mắt nên khi bước vào hôn nhân, gặp những gam màu tối hơn họ mới giật mình rồi đau đớn tự trách mình không tìm hiểu hết tật xấu của người chồng.

Đàn ông không chung thủy đừng đòi hỏi đàn bà phải chung tình

Nỗi khổ của những người vợ có chồng phản bội là như thế đấy. Nhưng đó chưa phải là điều tôi muốn nói. Cay đắng hơn có những ông chồng thoải mái “5 thê bảy thiếp” ở bên ngoài nhưng về vẫn hoài nghi xem vợ mình có phản bội mình không? Lại có cả những chuyện cười ra nước mắt bởi chàng có lích sử tình ái dày đặc với đủ mọi thể loại người kể cả gái làng chơi nhưng đêm tân hôn vẫn mong muốn vợ mình còn trinh, mình là người đàn ông đầu tiên. Thậm chí, chẳng may trong một lần “ăn chơi quá đà” chàng mắc bệnh tình dục rồi lây sang vợ. Lúc này ngoài việc hoài nghi chính bản thân mình tự rước bệnh cho gia đình, ai biết đâu trong những cái đầu quỷ quyệt của đàn ông không tồn tại suy nghĩ: Biết đâu chính cô ấy ngoại tình đem bệnh về cho mình?

Đàn ông có nỗi sợ lớn nhất là sợ bị cắm sừng, họ càng hào hoa bao nhiêu, chiến tích tình ái càng lớn bây nhiêu thì nỗi sợ về cái sừng vô hình cũng càng lớn theo chừng đó. Phải chăng là họ dễ dàng “lên giường” với những người đàn bà khác nên sợ rằng người vợ ở nhà của họ cũng sẽ như vậy với họ. Cũng có thể phái mạnh có thể không bao giờ chắc chắn hoàn toàn về việc liệu đứa trẻ có mang gen của họ hay không hoặc là họ cảm thấy vô cùng tổn thương khi bị mọi người nhìn mình với ánh mắt dành cho một kẻ bị cắm sừng…

Điều này khiến họ nhạy cảm một cách đặc biệt đối với sự phản bội về tình dục ở bạn đời nên họ cứ bắt đàn bà thời nào cũng là lấy chồng sinh con và phục vụ gia đình. Họ luôn yêu cầu vợ họ phải chung thuỷ, còn bản thân thì lại cho phép mình có những phút “rong chơi” bên ngoài. Nếu chị vợ đi làm, có ăn mặc đẹp hay trang điểm nhẹ một chút là anh ấy lại bóng gió: “Mặc đẹp thế để cho ai ngắm”. Vợ có giải thích công việc của mình cần phải ăn mặc đàng hoàng lịch sự thì anh lại cau có cho rằng vợ biện bạch, có chồng rồi mà vẫn cố tình “bắt bóng thả mồi”.

Suy nghĩ đó thật ích kỉ biết bao! Đàn ông không chung thủy, thì đừng đòi hỏi vợ mình phải ngoan ngoãn, chung thủy, đó là một sự đòi hỏi vô lý.

Trong “công cuộc” giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tình yêu, cả hai người đều có vai trò quan trọng như nhau. Ảnh minh hoạ
Hôn nhân phải chăng nó cũng chỉ giống như một bản hợp đồng kinh tế – trong đó đôi bên cùng có lợi. Nếu bên A hay bên B (mà cụ thể ở đây là người chồng hay người vợ) vi phạm hợp đồng trước (ngoại tình phản bội người kia trước) thì lỗi hoàn toàn thuộc về người đó.

Đàn ông không chung thủy đừng đòi hỏi đàn bà phải chung tình

Không thể có chuyện, người đàn ông phản bội vợ, có con riêng bên ngoài rồi về chỉ cần ân hận, xin lỗi và chu đáo lại với vợ là có thể được tha thứ. Nếu đàn ông không tôn trọng người bạn đời của mình, thì đừng bao giờ đòi hỏi người bạn đời của mình phải tôn trọng lại mình. Các ông đã ngoại tình phản bội lại vợ con trước, thì cũng đừng bao giờ mở mồm ra đòi hỏi vợ phải tuyệt đối chung thủy với mình. Xã hội cũng không có quyền bắt phụ nữ phải chung thủy với một người chồng phản bội.

Hơn nữa, đàn ông mải vui bên ngoài, họ có nghĩ đến những lúc bản thân người đàn bà của họ do thiếu thốn tình cảm, tình dục, khi không được chia sẻ và tôn trọng mà mở mồm ra bắt họ phải chung thuỷ? Chính sự phản bội của người chông làm hình thành trong phụ nữ cái tâm lí chán chồng. Đàn ông sợ ngoại tình làm đổ vỡ gia đình, thành trì mà họ đã mất bao công sức xây dựng. Đàn bà đi ngoại tình khi trong lòng họ đã có sự đổ vỡ từ trước đó. Đàn bà phản bội có một phần tại đàn ông là như thế!

Cuối cùng, tôi xin kết thúc bài viết này bằng câu nói của ca sĩ Sao Mai Lê Xuân Hảo đăng trong chuyên đề “Phụ nữ không ngoại tình thì đàn ông biết ngoại tình với ai” của tờ báo điện tử gần đây: Hôn nhân gia đình giống như hình ảnh hai người cùng kéo hai đầu một sợi dây, nếu người kia buông ra thì người còn lại không những không giữ được sợi dây thẳng mà còn bị đau… tay nữa. Trong “công cuộc” giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn tình yêu, cả hai người đều có vai trò quan trọng như nhau.

Do vậy, muốn vợ mình luôn chung thuỷ thì đàn ông trước hết đừng lăng nhăng.

Nguồn: Theo blogtamsu/ Phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.