Đau đớn, tuyệt vọng khi vô tình biết được “vở kịch” tàn nhẫn của chồng và mẹ chồng tương lai

Đau đớn, tuyệt vọng khi vô tình biết được “vở kịch” tàn nhẫn của chồng và mẹ chồng tương lai

Tôi năm nay 26 tuổi, tự tin mà nói rằng tôi có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo và có một công việc đáng mơ ước. Tôi hiện là hướng dẫn viên của một công ty du lịch lớn. Quanh tôi có biết bao chàng trai theo đuổi, nhưng tôi chẳng ưng ai ngoài người yêu hiện tại. Cho dù bố mẹ và bạn bè đều nói anh không xứng với tôi. Nhưng tôi vẫn quyết tâm yêu và bảo vệ hạnh phúc của mình. Người yêu tôi là lái xe của một cơ quan nhà nước, tôi quen anh trong tour du lịch của cơ quan anh với công ty mà tôi làm hướng dẫn. Tuy không bắt mắt nhưng anh có khuôn mặt thư sinh, nụ cười cuốn hút và có khả năng ăn nói rất linh hoạt, lém lỉnh. Tôi bị anh cuốn hút ngay bởi những câu chuyện phiếm trong giờ nghỉ của chuyến đi. Sau chuyến du lịch, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau và nhanh chóng thành một cặp. Thực lòng tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh. Anh hơn tôi 5 tuổi nhưng anh có dáng người nhỏ nhắn nên trông anh đi cùng tôi chẳng chênh lệch chút nào. Bạn bè, người thân ai cũng chê khi tôi giới thiệu anh. Họ cho rằng nghề nghiệp và ngoại hình của anh không tương xứng với tôi. Nhiều khi anh cũng thấy tự ti, chán nản nhưng hơn hết anh không thể xa tôi vì dành tình cảm cho tôi quá nhiều. Còn tôi thì cho rằng, chỉ cần anh yêu tôi thực lòng thì những vấn đề kia chẳng có gì đáng ngại. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, vẫn say đắm bên nhau bỏ mặc ngoài tai những lời dị nghị, bàn tán, chê trách của mọi người.

Đau đớn, tuyệt vọng khi vô tình biết được “vở kịch” tàn nhẫn của chồng và mẹ chồng tương lai
Tôi bật khóc khi nghe được những lời của mẹ con họ (ảnh minh họa)

Anh đưa tôi về ra mắt gia đình thì nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của mọi người. Nhưng khi anh đến gia đình tôi thì chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt chê bai, miệt thị thậm chí những lời xúc phạm thẳng thừng từ phía bố mẹ, họ hàng nhà tôi. Anh buồn lắm và nhiều lần nói chia tay, nhưng tôi động viên “chờ thêm thời gian bố mẹ sẽ chấp nhận” anh cũng nguôi dần. Tôi biết rằng, cách cư xử của bố mẹ tôi quá đáng và xúc phạm anh nên tìm mọi cách để bố mẹ hiểu thêm và chấp nhận người tôi yêu. Tuy nhiên, sau ngày đó anh không qua nhà tôi thêm lần nào nữa. Tôi không trách anh vì chuyện đó nên thường gần gũi, chia sẻ động viên và qua lại nhà anh cho gần gũi. Mối quan hệ của chúng tôi đã hơn 1 năm nhưng chưa khi nào tôi để mình đi quá giới hạn. Dù yêu nhau rất nhiều nhưng tình cảm của chúng tôi chẳng có gì khác ngoài những cái ôm hôn, ánh mắt nhìn tình tứ. Sau khi bố mẹ thẳng thừng từ chối anh thì tôi vẫn qua lại nhà, gần gũi, chăm sóc mẹ con anh. Trong những lần qua nhà anh chơi, tôi vô tình nghe được câu chuyện của mẹ con họ khiến tôi sững người. Niềm tin của tôi về mẹ con anh sụp đổ, tôi cũng chẳng còn tự tin để nói về tình yêu, sự quan tâm của anh đối với tôi nữa.

Hôm đó là chủ nhật, tôi qua nhà anh chơi, ở lại cơm nước, chợ búa cùng mẹ anh. Đang nấu, thấy thiếu rau thơm, tôi đi bộ ra chợ gần nhà mua thêm nên nhanh chóng trở về mà mẹ con họ chẳng hay biết, đến cửa bếp tôi nghe được tiếng của anh “chừng này thuốc đủ chưa mẹ? liệu có đủ để cô ta mê man không? Con phải cho ông bà ấy biết được cái giá xúc phạm con là thế nào. Con sẽ làm cho con gái họ “ễnh” bụng ra rồi bỏ rơi. Xem khi đó ai xấu mặt hơn ai”. Tôi như rụng rời chân tay, không tin nổi những điều mình vừa nghe. Dường như những lời đó chẳng phải của người mà tôi yêu bằng tất cả trái tim mình, mà lời của kẻ độc ác, đầy dã tâm. Mỗi lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim tôi vậy. Tôi đổ sụp xuống nền nhà, cảm tưởng trời đất như sụp đổ khi mẹ anh tiếp lời “thêm tí nữa đi, mẹ cũng muốn con làm vậy. Tuy có thất đức nhưng cũng “đáng” vì chính họ ép con. Tí nữa về đưa cốc nước cho con bé. Mẹ tin với dáng người “mắn đẻ” của nó chỉ 1 lần là dính bầu ngay”. Tôi phải cắn chặt môi mình cho không khóc thành tiếng khi nghe những lời ấy. Tôi phải vịn chặt vào tường để khỏi ngã, mọi thứ quanh tôi như quay cuồng sụp đổ. Tôi vội vã bỏ về không nói với mẹ con họ một lời. Trên suốt quãng đường về, nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Tôi khóc cho sự trớ trêu của số phận, xém chút nữa, tôi rơi vào cái bẫy tàn ác của mẹ con họ.

Mấy ngày nay, tôi khóc suốt, mệt mỏi chẳng thể dậy nổi, tôi chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Tôi chẳng thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh ta. Niềm tin, tình yêu của tôi về anh đã sụp đổ hoàn toàn khi vô tình tôi nghe được “vở kịch”của mẹ con họ. Tôi thấy ghê sợ vô cùng con người đầy thù hằn, dã tâm. Miệng thì nói yêu tôi nhưng vì cái tôi của mình anh ta sẵn sàng biến tôi thành công cụ trả thù. Trước đây, tôi trách bố mẹ quá lỗ mãng, coi thường xúc phạm anh nhưng giờ trong lòng tôi lại thấy phải cảm ơn vì sự ngăn cấm của bố mẹ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người yêu mình. Sẽ ra sao nếu tôi gắn cuộc đời mình với người đàn ông nuôi lòng thù hận, sẵn sàng nhẫn tâm đẩy người mình yêu thành công cụ trả thù. Chỉ nghĩ đến thôi tôi thấy lạnh người.

Tôi sẽ chia tay với anh ta, nhưng tôi có nên nói rõ mọi chuyện nghe được để anh ta biết, khỏi làm phiền không hay chỉ im lặng, cắt đứt liên lạc một thời gian để tình cảm tự nguôi ngoai, phai nhạt? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với con người như anh.

Hoa Mai

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.