Diễn viên Thùy Dương: Không ngăn cản nếu con muốn theo nghề diễn

 

Coca – cô nhóc  6 tuổi đáng yêu chuyên thủ vai diễn viên nhí trong Hoa nở trái mùa, Hạnh phúc không có ở cuối con đườngMáy bay kí sự đang và sẽ phát sóng trên VTV gây ấn tượng với khán giả bởi nét tinh nghịch, đáng yêu và biểu cảm diễn xuất rất tốt trong phim. Ít ai biết, bé Coca chính là con gái yêu của diễn viên Thùy Dương, nữ chính của ba bộ phim vừa được nhắc đến.

Là “con nhà nòi” nên Coca được thừa hưởng những nét xinh đẹp và khả năng diễn xuất từ mẹ, vì lẽ đó cô bé nhập vai khá tự nhiên và thu hút khán giả. Nhân dịp Coca cùng mẹ Thùy Dương tham gia bộ phim mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Thùy Dương, nghe cô chia sẻ chuyện cô con gái đáng yêu đang chập chững bước chân vào nghệ thuật nhé!

Bé Coca – cô bé diễn viên nhí được nhiều người yêu mến.

– Chào Thùy Dương, bạn có cảm giác thế nào khi mọi người gọi con gái với danh xưng diễn viên?

Coca tham gia sân chơi phim ảnh một cách rất vô tư và tình cờ. Từ nhỏ tới giờ, Thùy Dương luôn hướng con đến chuyện học tập là chính, ngoài ra có thể tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác để bé dạn dĩ và tự tin hơn trong giao tiếp.

Chuyện Coca đi đóng phim cũng là một hoạt động ngoại khóa như vậy, nhưng khi phim phát sóng, Coca cũng được nhiều khán giả yêu thương và dành nhiều lời động viên, khen ngợi cho bé. Đó là một sự may mắn và động viên tinh thần cho Coca và là một người mẹ, Dương vui vì con gái mình được đón nhận.

– Coca có sự khởi đầu rất tốt khi có mẹ là diễn viên, bản thân bé lại có năng khiếu và có cơ hội để va chạm, rèn giũa năng khiếu của mình thông qua việc đóng phim, Thùy Dương nghĩ sao khi Coca muốn nối nghiệp mẹ?

– Coca vẫn còn rất nhỏ, chuyện học hành để có kiến thức nền tảng vẫn là chuyện quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu bé tỏ ra yêu thích và đam mê một bộ môn nào đó, chỉ cần là không có hại thì Dương hoàn toàn đồng ý. Nhưng giờ thì còn quá sớm để nói về con đường tương lai của bé. Trẻ con rất hay thay đổi suy nghĩ, hôm nay bé nói thích cái này nhưng ngày mai có thể lại bảo thích cái kia, nên điều cần thiết cho con bây giờ là nền tảng kiến thức. Khi nào Coca lớn thêm chút nữa mà bé vẫn yêu thích nghề diễn viên thì Thùy Dương sẽ cân nhắc. Vì thực ra, theo nghề diễn rất cực. Bản thân mình đã và đang làm nghề nên mình hiểu những khó khăn, vất vả của nghề.

– Được biết Thùy Dương một mình nuôi Coca từ khi bé còn nhỏ, bản thân là diễn viên lại hay phải đi đóng phim thường xuyên, vậy mỗi khi đi quay như vậy thì con gái ở nhà thế nào?

Trước đây con gái Dương còn nhỏ, vẫn đi học mẫu giáo thì thỉnh thoảng có hôm mình đi quay về muộn vẫn phải nhờ bà đón. Nhưng bây giờ bé nhà mình bắt đầu vào lớp 1 rồi nên Dương cũng muốn dành thời gian để đưa đón, chăm sóc, cơm nước và dạy dỗ con học để bé quen nề nếp. Thời gian này Dương tạm nghỉ không đi làm phim nữa, vì mình vẫn nghĩ lớp 1 là giai đoạn quan trọng. Nếu có được nề nếp giai đoạn ban đầu thì sau này cứ thế phát triển thôi!

– Trong thời gian một mình chăm sóc con, điều gì làm Thùy Dương mệt mỏi nhất?

Dương  luôn cảm thấy vui mỗi khi được chăm sóc con. Tuy rằng buổi sáng có khi mình luôn phải dậy sớm hơn người khác một tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân cho mình rồi mới gọi con dậy để vệ sinh cá nhân cho bé; rồi buổi tối mình sẽ phải đi ngủ sau mọi người một tiếng vì phải tắm giặt cho con, dỗ bé ngủ xong mới đến mình.

Ban ngày con đi học thì mình đi làm, buổi tối về đi chợ, nấu cơm, dạy con học,… việc gì cũng đến tay nhưng vẫn rất vui. Dương nghĩ, con người có sức chịu đựng rất mạnh mẽ nên ở hoàn cảnh nào cũng có thể thích nghi. Quan trọng là mình biết bằng lòng với cuộc sống thì sẽ thấy hạnh phúc thôi. Còn việc dạy con thì hầu như mình không gặp khó khăn nhiều vì mình phải một mình nuôi con từ khi Coca mới một tuổi. Mình cũng xác định và có hướng dạy dỗ của riêng mình để sao cho không mất quá nhiều thời gian, sức lực mà vẫn hiệu quả.

Nói thì “khoa học” là thế nhưng phương pháp dạy con của Thùy Dương hoàn toàn đơn giản, đấy là làm bạn với con và dạy con không roi vọt. Nếu mình trở thành bạn của con, để con thấy mình chân thành thì khi muốn điều gì đó, con sẽ chẳng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ của con với mình. Khi mình hiểu tất cả mọi chuyện của con, chia sẻ với con làm con thấy thấy tin tưởng mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Quan trọng là phải để con thấy rằng mình là một người bạn đáng tin cậy, biết sẻ chia, biết giữ bí mật và không bao giờ nói dối chúng.

– Khi bé bướng thì Dương xử lý thế nào?

Vì ngay từ đầu Dương với bé đã như hai người bạn nên khi bé sai thì chỉ cần phân tích là bé hiểu và sửa lỗi. Ngược lại mình cũng cần khen thưởng những lúc bé có thành tích hay làm được một việc gì đó tốt. Dương không mua đồ chơi cho con khi không có dịp gì, Coca thích gì Dương đều mua nhưng không bao giờ để cho bé thấy rằng mình tự nhiên có điều đó. Mỗi lần bé thích gì mình đều mua và nói nhân dịp ngày nọ ngày kia hoặc “vin” vào một việc tốt bé làm được để thưởng. Như thế bé sẽ tích cực phấn đấu hơn.

– Thùy Dương đã bao giờ đánh bé khi bé có lỗi chưa?

Chuyện roi vọt Dương nghĩ rằng, nay bé hư mình đánh một cái, ngày kia bé hư sẽ phải đánh 2 cái bé mới sợ, dần dần sẽ không biết phải đánh bao nhiêu mới đủ, điều đấy sẽ làm bé bị lì đòn và không còn sợ hãi roi vọt trong khi mình thì mất sức, thế nên không nên dùng biện pháp này.

Trước đây bé Coca còn bé chưa có lỗi gì gọi là lớn, bản thân bé cũng là một đứa trẻ ngoan nên hầu như chỉ cần nói bé đã hiểu. Nhưng gần đây bé vào lớp một, đi học tiếp xúc với các bạn và bên ngoài nhiều hơn nên cũng bướng hơn. Nhưng khi Dương phân tích bé vẫn hiểu, tuy nhiên mình cũng nghĩ thời điểm này cũng nên áp dụng hình phạt để bé hạn chế mắc khuyết điểm. Và hình phạt mình sử dụng là bắt bé đứng úp mặt vào tường .

– Mỗi lần mắc lỗi xong bé nhận ra lỗi và xin lỗi mẹ, lần sau không tái phạm chứ?

(Cười) Đến tận sáng hôm sau lúc ngủ dậy bé vẫn còn nói là: “Xin lỗi mẹ, hôm qua con làm thế là sai”.

– Theo Thùy Dương, điều gì là quan trọng nhất trong việc chăm sóc và giáo dục con cái?

Với Dương, dạy con bằng tình yêu, coi con như bạn, lắng nghe và chia sẻ, nhất là hãy nghĩ đến bản thân mình khi còn là một đứa trẻ, mình đã mong muốn điều gì từ cha mẹ, cho con thoải mái phát triển cái “Tôi” cá nhân nhưng phải trên một nền tảng nhất định. Và khi con lớn, nếu nó đã quyết định và xác định được đam mê của cuộc đời là gì thì mình hãy ủng hộ và định hướng đúng đắn cho con về con đường mà con muốn bước đến.

Nếu sau này Coca lớn lên mà bé vẫn muốn nối nghiệp mẹ thì mình cũng không ngăn cản.

– Cảm ơn Thùy Dương về những chia sẻ vừa rồi, chúc hai mẹ con khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp!

Khương Diệp Anh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.