Du khách hỗn loạn lên tàu rời đảo Lý Sơn

du-khach-hon-loan-len-tau-roi-dao-ly-son

Là một trong những hành khách có vé lên chuyến tàu cao tốc đầu tiên ngày 17/2 rời cảng Lý Sơn sau 2 ngày bị kẹt do thời tiết xấu, Nguyễn Tuyền (du khách ở TP HCM) bàng hoàng nhớ lại cảnh hỗn loạn khi hàng trăm người tranh nhau lên tàu.

Tuyền cho biết tối hôm trước, do nôn nóng về lại đất liền nên nhóm cô kéo nhau ra nơi bán vé để hỏi lịch tàu chạy. Lúc này ở nơi bán vé rất đông. Nhóm của cô đã mua vé về từ trước và bị hoãn, nên được thông báo sẽ lên chuyến 7h.

du-khach-hon-loan-len-tau-roi-dao-ly-son
Du khách chen chúc đợi lên tàu. Ảnh Kim Chi.

Tuy nhiên rất chật vật nhóm Tuyền mới lên được tàu. Cô mô tả lại cảnh hàng nghìn người đổ ra cảng khiến tàu không thể cập cảng sau mà chạy ngược lên cảng trước, làm tất cả chạy nháo nhào.

“Hai điểm cách nhau khoảng 10 phút chạy xe. Có người phải thuê xe ôm, taxi để chạy cho kịp, sợ lỡ mất tàu”, Tuyền nhớ lại.

Là chuyến đầu nên ai cũng muốn lên, bất kể có vé hay không, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy. Cô bức xúc: “Có người lên được tàu rồi lại tuồn vé ngược ra cho người đi sau nên tàu càng thêm hỗn loạn. Chạy được tầm 10 phút, vé lại được soát lại lần nữa. Người không có vé lúc này đưa 100.000 đồng là xong”.

Vĩnh An, một du khách quê Quảng Ngãi ra Lý Sơn dự hội xuân, cũng phải rất vất vả mới có được tấm vé trở lại đất liền. Dậy từ 4h sáng vì nghe tin 5h có tàu chạy, An tất tả chuẩn bị hành lý ra cảng, nhưng sau đó phải chờ gần 2 tiếng vé mới được bán.

An kể: “6h30 cảng bán vé, hàng trăm người ùa vào, tôi bị đè chật cứng. Có người không mua được vé chuyển qua đi tàu hàng, người thì đi tàu chui. Có người thuê ngư dân chở ra tàu cao tốc đang neo đậu để trèo lên”.

Theo kế hoạch, tàu mà An đi sẽ xuất phát lúc 11h30 nhưng phải đến gần 14h mới rời được bến.

Một du khách khác cho biết, lên tàu nhiều người còn không ngồi đúng số ghế mà theo kiểu ai lên trước ngồi trước, ai lên sau ngồi sau nên dẫn đến cảnh giành giật chỗ.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết trong ngày 17/2, 6 tàu cao tốc đã được điều động để đưa hơn 1.000 hành khách, trong đó có gần 500 du khách bị mắc kẹt, trở về đất liền an toàn.

“Ban đầu sóng lớn, tàu khó cập ở cảng chính, nên tàu phải cập ở cảng phụ. Tuy nhiên cảng này chưa có rào chắn dẫn đến tình trạng hành khách chen lấn nhau lên tàu. Khi sóng êm hơn, tàu cập ở cảng chính để dễ kiểm soát. Huyện cũng huy động các lực lượng để chốt chặn, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách”, bà Hương nói.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.