Đừng ăn ngẩu pín để bổ thận tráng dương như tôi!

Tôi đã ăn ngẩu pín nhiều chỉ mong cải thiện chứng thận yếu

Bạn Nguyễn Hải Hà có giới thiệu món “cà” chó nướng hay ngẩu pín chó nướng giúp quý ông thăng hoa trong chuyện ấy nhưng thực sự không phải như vậy đâu vì tôi đã từng bị lừa ăn ngẩu pín để bồi bổ chuyện ấy.
[links()
Cách đây 3 năm, ngẩu pín được các bạn của tôi đồn đoán rằng đó là thần dược phòng the. Tôi cũng tin là như vậy và ra sức ăn nhưng cuối cùng hiệu quả chẳng đến đâu mà còn bị bác sĩ mắng vì ăn uống lung tung.

Ngoài 40 tuổi, tôi sợ nhất là mỗi khi gần vợ nhưng việc gì đến cũng phải đến nên tôi thừa nhận rằng tôi đang bị yếu cái đó.

Một lần, tôi đi công tác ở Hà Giang, tôi gặp một ông thầy thuốc người Kinh hẳn hoi. Ông ấy cầm tay tôi bắt mạch và chấn đoán tôi bị thận hư vì tay chân lạnh, mắt thâm… Nghe ông ấy phán rằng mắc chứng này để lâu tôi sẽ có nguy cơ bị liệt dương.

Ông ấy còn nói tôi nên mua các loại thuốc bổ thận về uống. Ngoài ra, nên chọn các loại món ăn có tính ấm như cật lợn, ngẩu pín để bồi thận, tráng dương.

Tôi nghe cũng có lý nên về nhà nói chuyện với vợ về những gì ông thầy lang kia nói. Vợ tôi khoái trí lắm: “Đúng rồi, dạo này tay chân anh lạnh lắm. Nằm trong chăn cả đêm mà chẳng ấm lên được. Từ mai em mua ngẩu pín về cho anh ăn”.

Tôi đã ăn ngẩu pín nhiều chỉ mong cải thiện chứng thận yếu
Tôi đã ăn ngẩu pín nhiều chỉ mong cải thiện chứng thận yếu

Thế rồi, một tuần 3 lần, vợ tôi chế món ngẩu pín dê, chó, lợn.

Mỗi khi ăn tôi cũng thấy ngon vì pín dê, pín bò rất giòn. Không chỉ nướng, xào, vợ chồng tôi còn cùng nhau ăn lẩu pín để bổ sung “chuyện ấy”. Ban đầu, tôi thấy cũng khỏe hơn trong chuyện vợ chồng. 

Tuy nhiên, gần nửa năm ăn pín các loại nhưng tôi cũng không thoát khỏi ám ảnh mình vẫn đang yếu. Ở tuổi 41, tôi chỉ làm chuyện ấy được 1 lần/tuần và mỗi lần làm nhiệm vụ xong tôi lại mướt mát mồ hôi dù trời có lạnh đến mấy chăng nữa.

Vợ chồng tôi cùng nhau đi khám. Bác sĩ cho biết tôi mắc chứng rối loạn cương dương mức độ 1. Mặc dù mức độ thấp nhưng để lâu có thể ảnh hưởng hoàn toàn tới chuyện ấy.

Nghe tôi nói mình ăn pín để bồi bổ, bác sĩ chỉ cười “ăn vừa thôi không khéo lại tiểu đường rồi liệt dương luôn đấy”. Tôi nghe mà lạnh hết cả người.

Về nhà, tôi được người quen giới thiệu đến gặp một bác sĩ đông y danh tiếng ở Hà Nội. Sau khi nghe tôi trình bày tôi có sử dụng ngẩu pín để chữa chuyện ấy. Ông hỏi tôi dùng pín gì. Tôi chỉ nói hay ăn nhất là pín chó, pín lợn và pín bò vì dễ mua.

Ngẩu pín món hay bị nhầm tưởng là bổ thận, tráng dương cho quý ông. Ảnh minh họa
Ngẩu pín món hay bị nhầm tưởng là bổ thận, tráng dương cho quý ông. Ảnh minh họa

Ông bác sĩ lại cười hỏi tôi. Tôi nghe ông ấy nói rất rõ, pín chó, pín bò hay pín dê chỉ là món bổ thận tráng dương tinh thần.

Ăn những thứ đó, mình có cảm giác đang bồi bổ và cảm giác khỏe lên chứ thực ra không phải như vậy.  Nó thực sự có tác dụng khi biết kết hợp 1 vài bài thuốc khác. Nhưng các bác sĩ đều không khuyến khích quý ông sử dụng ngẩu pín để bổ thận, tráng dương đặc biệt là những người chẳng có bệnh tật gì lại cứ thích ăn thêm cho khỏe hơn.

Sau hôm đó, tôi cạch hẳn các món pín và chăm chỉ điều trị bằng thuốc tây y. Sau gần 2 tháng uống thuốc, chuyện ấy của tôi trở lại như xưa. Vợ tôi vui lắm và mỗi khi nghe đến ngẩu pín hay có ai đổ xô đi săn ngẩu pín cho bổ, chúng tôi lại cười trừ “còn bao nhiêu người ngờ nghệch như mình nữa”.

  • Lương Văn Chiều (Ba Đình, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.