Gửi người xa Hà Nội

Người ở nơi xa còn nhớ gió heo may
Còn dạo bước trên hè xao xác lá
Còn lặng ngắm những hồ sen tàn tạ
Bông cúc vàng trôi cùng gánh hàng hoa…

Sao chẳng lúc nào, dù chỉ một thoáng qua
Chợt nhớ đến người còn ở lại?
Muốn trả hết cho người đi xa mãi
Muốn gói trong thư cả hương cốm ngày xưa

Gói cả bầu trời nắng nhạt giữa ban trưa
Cả nước Hồ Gươm, hoa lộc vừng lả tả
Thúng hồng đỏ theo chân người hối hả
Trống khai trường rộn rã tuổi thơ ngây

Gói vị ngọt, chua đĩa dầm sấu chín cây
Kèm một chút dỗi hờn, hương hoa sữa
Gói nốt trái tim chỉ còn một nửa
Vì nửa kia người đã lấy mang đi

Gói trả mắt buồn trong buổi chia ly
Trả hương hoàng lan dịu dàng trong mái tóc
Hà Nội nhớ người đi, đôi khi cũng khóc
Đôi khi rả rích chút mưa ngâu

Còn tình xưa, giờ cũng đã qua lâu
Nên người ở chắc đã nguôi nuối tiếc
Chỉ mỗi điều từ sau ngày ly biệt
Trong lòng người giờ mãi mãi mùa thu

Hoàng Quân (BVM)

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.