Hà Nội: Bộ đôi 9X rủ nhau đi cướp vì… quá đói

Hà Nội: Bộ đôi 9X rủ nhau đi cướp vì… quá đói

Ngày 14/1, Công an quận Long Biên cho biết vừa làm rõ vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Linh (SN 1999, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, ở Thanh Ba, Phú Thọ).

Hà Nội: Bộ đôi 9X rủ nhau đi cướp vì… quá đói
Hai đối tượng Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: CTV)

Trước đó, khoảng 23h25 ngày 8/1, anh Nguyễn Văn Khải (SN 1987, quê Nam Định), lái xe taxi Thanh Nga BKS 30Y-4490 đến trước cửa số nhà 12 Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì gặp 2 thanh niên đang đi bộ nên ghé xe lại mời chào. Hai nam thanh niên lên xe, 1 người đeo khẩu trang y tế ngồi ghế sau, người còn lại ghế phụ.

Hai thanh niên yêu cầu anh Khải chở tới khu đô thị Sài Đồng. Anh Khải lái xe theo tuyến cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Linh. Sau đó, hai vị khách chỉ anh Khải đi lòng vòng trên địa bàn phường Thạch Bàn rồi đến một đoạn đường vắng trong khu đô thị Sài Đồng thì yêu cầu anh Khải dừng lại.

Anh Khải vừa xuống xe để mở cửa cho khách thì bị đối tượng ngồi ghế sau đấm vào mặt rồi ôm, bịt mồm anh Khải. Hai đối tượng đấm đá liên tiếp vào mặt, người anh Khải. Đối tượng ngồi ghế phụ móc trong túi quần nạn nhân lấy được 2,3 triệu đồng.

Sau đó, hai đối tượng khống chế, bắt anh Khải vào xe ngồi, tiếp tục lục lọi tìm tài sản. Lợi dụng lúc hai tên cướp sơ hở, anh Khải lao ra khỏi xe kêu cứu. Hai tên cướp hoảng sợ lấy chiếc điện thoại di động của anh Khải, rút chùm chìa khóa ô tô rồi bỏ chạy về hướng lên cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau vụ việc xảy ra, anh Khải được một số nhân viên quán cà phê gần đó đưa tới Công an phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) để trình báo. Khẩn trương truy xét, cơ quan công an làm rõ hai nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tuấn Anh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được 2 đối tượng tại xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vào khoảng 22h ngày 10/1.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, sống lang thang, đêm 8/1, do đói quá, Tuấn Anh rủ Linh vẫy xe taxi chở đến chỗ vắng sẽ cướp tài sản. Sau khi thực hiện phi vụ cướp tài sản của anh Khải, Linh và Tuấn Anh đi chơi game rồi bắt xe về quê Linh lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn: Theo Dân trí

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.