Hai vợ chồng cùng chiến thắng bệnh ung thư

Johnnie Walker, năm nay 69 tuổi, là một DJ nổi tiếng tại Anh. Ông đã làm việc tại đài BBC trong suốt hơn 40 năm và được nhiều khán thính giả yêu mến nhờ tài năng và niềm đam mê âm nhạc của mình. Trong năm 2003, Johnnie được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Vào khoảng thời gian khó khăn này, bà Tiggy vợ ông đã luôn kề cận chăm sóc, giúp ông vượt qua cơn bạo bệnh. Nhưng số phận dường như vẫn chưa muốn ngừng thử thách họ. Tám tháng trước, đến lượt Tiggy phải đối mặt với bệnh ung thư vú. Và vị trí của hai vợ chồng hoàn toàn đảo ngược.

Johnnie and Tiggy chụp ảnh mừng Johnnie đã chiến thắng bệnh ung thư 10 năm trước.

Từ 5 tháng trước, thính giả của kênh BBC Radio 2 đã rất bất ngờ và cảm động khi một trong những DJ yêu thích nhất của họ bắt đầu chơi rất nhiều bản nhạc dành tặng vợ ông. Trong một lần phát sóng chương trình của mình, Johnnie đã thông báo với các thính giả rằng: “Hôm nay tôi sẽ chơi một bản nhạc dành tặng cho Tiggy – vợ tôi”. Sau đó ông bắt đầu chơi một bản nhạc mà vợ ông rất yêu thích của tác giả David Bowie.

Tiggy chia sẻ cảm nghĩ của mình về hành động này một cách hóm hỉnh: “Thính giả chắc chắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Johnnie và có khi còn đoán mò là anh ấy đã phạm một lỗi rất lớn với tôi”.

Ít ai biết được sự thật rằng khi Johnnie bắt đầu chơi những nhạc phẩm dành tặng vợ, Tiggy đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đang tiến hành đợt hóa trị đầu tiên. Những món quà âm nhạc của Johnnie là động lực để Tiggy can đảm bước đi trong tiến trình điều trị. Nhiều người đã không tiếc lời ca ngợi tình cảm và sự lãng mạn của cặp vợ chồng, đặc biệt là sau khi họ biết việc cách đây mười năm, Johnnie cũng mắc bệnh ung thư và Tiggy chính là chỗ dựa lớn nhất của ông.

Tiggy không phải người vợ đầu tiên của Johnnie và ông đã lâm vào cảnh bệnh tật chỉ vài tháng sau khi tái hôn với cô, nhưng Tiggy đã làm những việc không phải người vợ nào cũng làm được cho chồng.

Johnnie kể lại rằng Tiggy đã nắm lấy tay ông trong suốt quá trình hóa trị, tắm rửa cho ông, cho ông ăn và thậm chí là dọn bãi nôn của ông. Khi bác sĩ nói rằng có thể Johnnie không thể qua khỏi, Tiggy đã nổi giận và tuyên bố rằng cô nhất định sẽ không để ông chết. Sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng với tình yêu vô bờ của Tiggy đã kéo Johnnie ra khỏi vực thẳm. Một năm sau ngày nhập viện, Johnnie đã đủ khỏe để có thể quay lại với công việc ở đài BBC vào tháng 3, 2014.

Sau 10 năm, vị thế của hai vợ chồng hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây Tiggy là người nằm trên giường bệnh và Johnnie là người chăm sóc cô. Mái tóc dài của Tiggy đã bị cạo hết và thể lực cô đã yếu đi nhiều, nhưng nụ cười thì vẫn luôn thường trực trên môi. Johnnie đã chăm cô chu đáo không khác gì cô từng chăm ông. Johnnie chia sẻ: “Cô ấy trông vẫn rất xinh đẹp phải không? Tôi chính là người đã cạo tóc cho Tiggy. Tôi hiểu cảm giác đó không dễ chịu gì nhưng cô ấy vẫn cười”.

Tiggy cũng nhớ lại ngày phải từ bỏ mái tóc dài của mình: “Cạo tóc cho vợ thực sự là một hành động dũng cảm. Tôi không đủ can đảm để tự làm việc đó nhưng hoàn toàn tin tưởng Johnnie”.  

Johnnie đã tự tay cạo tóc và chăm sóc vợ ở bệnh viện mỗi ngày.

Hiện nay Tiggy đang được tiêm thuốc Herceptin để giảm thiểu nguy cơ tái phát bệnh. Cô nói: “Các bác sĩ chuyên khoa nói với tôi rằng nếu bệnh tái phát, họ sẽ không cứu được tôi nữa. Ban đầu tôi bị shock, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra tất cả chỉ là một điểm tạm dừng thôi. Và chương mới cuộc đời tôi sẽ bắt đầu từ đây”.

Tiggy cũng chia sẻ rằng cô không phải người dễ dàng khuất phục số phận. Cô nói: “Ngày được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư, tôi đã dắt con chó cưng của mình đi dạo trong công viên, nghe chim muông ca hát. Lúc đó tôi nghĩ rằng: thiên nhiên thật đẹp và có thể trong vòng một năm nữa thôi, mình sẽ không còn được thấy những điều tuyệt diệu này nữa”

Tiggy đã rất bình tĩnh đón nhận hung tin cho đến khi cô được thông báo là sẽ phải làm hóa trị. “Tôi đã khóc khi nghe tới từ hóa trị. Đó chính là thứ suýt chút nữa đã giết chết Johnnie. Tôi hoảng sợ nhưng lại không dám gọi điện cho chồng vì nếu biết tin này, anh ấy nhất định sẽ bỏ ngang công việc của mình”, Tiggy chia sẻ.

Johnnie kể rằng mãi đến khi ông về nhà vào tối hôm đó mới được vợ cho biết tin buồn. “Tôi đã nói với vợ rằng: em không thể chết, anh làm sao sống nổi nếu không còn em trên đời. Nhưng sau đó chúng tôi bình tĩnh lại và thậm chí còn đùa nhau là Chúa trời đã ban cơ hội để chúng tôi có hôn nhân bình đẳng. Trước đây Tiggy đã từng tận tình chăm sóc tôi, bây giờ đến lượt tôi làm điều đó cho cô ấy”, ông nói.

Quả thật Chúa trời đã cho họ cơ hội bình đẳng khi tiến trình điều trị của Tiggy gần như trùng khớp với chồng mình cách đây mười năm.
“Khi hoàn thành đợt hóa trị thứ hai, tôi gần như phát điên. Tôi có một nỗi sợ sâu sắc với phương thức điều trị này vì đã tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn của chồng trước đây. Vậy nên tôi lao đến chỗ bác sĩ và nói tôi sẽ không làm tiếp một đợt hóa trị nào nữa, bất kể có chết hay không”, Tiggy hoài niệm. Thế nhưng bằng rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Johnnie cũng thuyết phục được vợ kiên nhẫn hơn.

Tiến trình đó đương nhiên là không dễ dàng cho cả hai người. Tiggy nói rằng cô cảm thấy rất khó chịu, mệt mỏi và dễ cáu bẳn. Thậm chí có lần cô đã nói với Johnnie rằng: “Nếu không lấy anh, em đã không bị ung thư”. Tuy nhiên, Johnnie không hề nổi giận với vợ. Tiggy chia sẻ rằng cô nhanh chóng thấy hối tiếc vì điều mình đã nói với chồng. “Đó là một cáo buộc tồi tệ. Tôi yêu Johnnie và cuộc hôn nhân của mình hơn tất cả mọi thứ. Thế nhưng lúc đó tôi thực sự đã căng thẳng đến mức mất kiểm soát”, Tiggy nói.

Johnnie nói ông không thể nổi giận với vợ nhưng cảm thấy đau lòng. Ông chia sẻ: “Tôi chứng kiến cảnh cô ấy gào khóc đau đớn khi xạ trị mà không làm gì được. Tiggy đã đồng ý lấy tôi với mơ ước về một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng tôi không thể mang lại điều đó cho vợ mình. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định hỏi cô ấy có muốn tiếp tục làm vợ tôi nữa không. Tôi đã nói: anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục chung sống nếu anh là người đã mang lại tai họa này cho em”.

May mắn là hai người đã vượt qua được thử thách ấy sau khi khóc òa trong vòng tay nhau. Tiggy nói rằng cô biết Johnnie hiểu rõ cảm giác của mình vì ông đã từng tự thân trải nghiệm nó trước đây. Và cô đã nói với ông rằng: “Anh là một người chồng tuyệt vời, một người chăm sóc tuyệt vời và không lý do gì em lại rời bỏ anh cả”.

Trái: Johnnie và Tiggy hiện tại. Phải: Cặp vợ chồng trong ngày cưới.

Tuy nhiên, Tiggy cũng rất thẳng thắn chia sẻ rằng căn bệnh ung thư đã đẩy mối quan hệ của họ tới bờ vực nguy hiểm. Cô nói: “Tôi thà làm một bệnh nhân ung thư còn hơn phải làm người chăm bệnh. Đó thực sự là một thử thách”.

Trước khi kết hôn với Johnnie, Tiggy cũng là một nhà sản xuất chương trình quảng cáo thành công trong giới của mình. Nhưng sau khi kết hôn, cô đã phải lùi vào trong để đóng “vai thứ chính” – bà Tiggy Walker. Cô nói: “Johnnie là người nổi tiếng và việc lấy một ngôi sao không bao giờ dễ dàng. Chỉ ba tháng sau ngày cưới, anh ấy phát hiện bệnh ung thư và tôi tất nhiên sẽ là người chăm sóc chồng mình. Tôi đã gác hết mọi công việc riêng, thậm chí quên luôn bản thân mình để cứu lấy Johnnie khỏi tử thần. Vậy nên ngày anh ấy quay lại với công việc, tôi đã bị shock. Lúc ấy tôi có cảm giác như vai trò của mình đã hết, mình không còn ý nghĩa gì trong đời chồng nữa”.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng buồn nhất đối với Tiggy. Bệnh ung thư còn mang đến điều bất hạnh hơn là tước đoạt đi của cô khả năng làm mẹ. “Suốt thời thanh xuân tôi đã nghĩ rằng sau này mình sẽ có bốn đứa con. Cuối cùng tôi không thể có, dù chỉ một đứa. Nhưng tôi còn oán trách gì được nữa khi Chúa trời đã để Johnnie tiếp tục sống bên tôi”.

Tuy nhiên, hai vợ chồng cùng phải mất một thời gian khá dài cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn hôn nhân thì mới có thể tìm lại cảm giác hạnh phúc ban đầu. Tiggy chia sẻ: “Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng Johnnie cũng hiểu ra rằng tôi cần nhiều hơn việc ở nhà làm nội trợ và chăm sóc người bệnh”. Cô đã trở lại làm việc và không bao lâu sau thì bệnh ung thư lại tấn công gia đình họ một lần nữa.

Johnnie: “Tôi muốn nhớ về khoảng thời gian đó như một chuyến du lịch hơn là chuyến đi chữa bệnh ung thư”.

“Nhưng bệnh ung thư lần này không thể chia rẽ chúng tôi được nữa”, Johnnie nói. Hiện nay hai vợ chồng vẫn đang tích cực điều trị bệnh và gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.

Johnnie hào hứng chia sẻ: “Bạn có tin được là trong lúc Tiggy điều trị ở vùng biển, hàng ngày chúng tôi vẫn cùng đi dạo, ngắm hoàng hôn, ăn hải sản như đang tận hưởng một kỳ nghỉ mát vậy. Tôi muốn nhớ về khoảng thời gian đó như một chuyến du lịch hơn là chuyến đi chữa bệnh ung thư”.

Và Tiggy nói rằng: “Tôi rất yêu và biết ơn chồng mình. Anh ấy thực sự là định mệnh của tôi”.

Nguồn: Theo Dailymail.co.uk

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.