Hãy ’làm sạch’ máy tính trước khi nghĩ đến ’chuyện ấy’

Đọc chia sẻ của bạn Nguyễn Thành Luyện về chuyện học nghệ thuật phòng the trên máy tính mà tôi thấy thương cho cái máy tính vô tri vô giác đã bị đẩy thành kẻ gây ra tệ nạn nghiện sex đang làm nhức nhối biết bao bận làm cha, làm mẹ.

Tôi chỉ đồng tình với bạn Luyện chuyện ấy thực sự quan trọng trong đời sống vợ chồng nhưng không phải lúc nào cũng vin vào chuyện đó để làm hư hại đầu óc của mình.

Đời sống vợ chồng của chúng tôi cũng chán chẳng kém gì nhiều gia đình khác, biết bao đêm tôi nằm khóc vì không còn cảm giác làm chuyện ấy với chồng không phải vì hết yêu anh ấy mà vì tôi đã quá mệt mỏi với công việc hàng ngày.

Cả chồng tôi cũng vậy, chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi và cả hai đều muốn tìm cho mình một cuộc sống tình dục trong sáng và lành mạnh, không bị chết yểu như thế này. Tôi biết có lúc chồng mình đã tìm phim sex trên máy tính để xem giải trí nhưng tôi rất sợ và ám ảnh về điều đó.

Ngày tôi có bầu, tôi đã khóc biết bao lần vì chồng tôi cứ trốn vợ xem phim sex và trong máy tính của anh có cả một folder các loại phim sex từ tây đến ta. Và tôi đã trực tiếp tự tay làm sạch máy tính cho chồng mình và nhẹ nhàng bảo anh từ từ rồi chuyện đó sẽ trở lại như xưa.

Cuộc sống tình dục của chúng tôi cứ tẻ nhạt như vậy và chưa có gì thay đổi lớn. Đã có lúc, chúng tôi nghĩ đến phim sex để tăng nhiệt độ phòng the nhưng rồi cả hai đều nhận thấy rằng phim chỉ có tác dụng lần 1, lần 2 chứ không phải nhiều lần.

Người đàn ông có nghệ thuật phải là người giúp phụ nữ đạt được khoái cảm thay vì làm chuyện ấy được lâu. Ảnh minh họa

Tôi và chồng đã hâm nóng phòng the bằng một chuyện du lịch chỉ có hai người.

Trong chuyến du lịch 1 tuần ấy, chúng tôi thực sự sống lại như những kẻ vừa mới yêu. Cả hai đắm đuối bên nhau mà không cần một yếu tố thứ 3, vẫn thỏa mãn, vẫn ham muốn bởi chúng tôi chỉ cho nhau những gì còn thiếu sót thay vì học theo các diễn viên kia.

Kể từ sau chuyến du lịch ấy, hai chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung cho chuyện vợ chồng và chồng tôi cũng ngày càng “khỏe” hơn trong chuyện đó thay vì sự chán nản và thời gian ngắn như trước. Vậy có nhất thiết phải cần đến truyện người lớn, ảnh nóng hay phim sex để trở thành người đàn ông đích thực trong con mắt của những người đàn bà.

Một người đàn ông dù có muốn khỏe khoắn trong chuyện ấy thì cũng không thể nào khỏe nếu thực sự mình không khỏe về cơ bắp và không thể “tắm” lên đầu mọi người cái văn hóa xem phim sex hay ảnh nóng để học nghệ thuật phòng the gì đó như bạn muốn được.

Nếu một ngày, khi con bạn lớn bạn sẽ ra sao khi phát hiện con bạn cứ chìm vào phim sex và lý do của nó cũng giống như bạn “chỉ là muốn học nghệ thuật làm tình”. Chắc lúc đó, nhu cầu làm sạch máy tính của bạn sẽ lớn hơn bất kể một ai khác.

Có rất nhiều cách để hòa hợp với nhau trong chuyện ấy thay vì tự mình mày mò. Bạn là người đàn ông tuyệt vời nhưng chắc gì bạn đã là một người đàn ông tốt. Bạn chỉ tuyệt vời và tự sướng tên mình là người khỏe trong chuyện ấy nhưng bạn có cảm giác gì khi người bạn gái của bạn kêu la trong đau đớn, thậm trí còn thốt lên rằng “sợ anh quá”.

Tôi nghĩ, trong chuyện phòng the thành công của người đàn ông là giúp “đối tác” của mình đạt khoái cảm chứ không phải làm cho bạn tình của mình nhăn mặt trong đau đớn. Nếu bạn Luyện vẫn kéo dài được phong độ phòng the như bạn nói sớm muộn bạn cũng trở thành một kẻ bạo dâm. Khi vợ bạn còn trẻ cô ấy sẽ tự hào nhưng khi có con rồi tôi tin rằng cô ấy sẽ phải khóc vì chồng quá “dẻo dai”.

Tôi chỉ hi vọng không có đàn ông “bạo” chỉ có đàn ông hoàn hảo.

  • Lã Thị Thanh (Đà Nẵng)