Hung thủ sát hại con rồi treo cổ từng thông báo “cả nhà sẽ chết”

Cây xoan dâu trước nhà, nơi đối tượng treo cổ tự tử.

Vụ án mạng chấn động vùng quê nghèo

Chiều 29/11, hơn một ngày sau khi xảy ra vụ việc, người dân ở xóm 17 (xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Khắp làng trên xóm dưới, đi đâu người dân cũng bàn tán việc Cao Văn Cương (SN 1989, trú xóm 17) đã nhẫn tâm sát hại con mình trong bể nước rồi để lại bức thư tuyệt mệnh và treo cổ tự tử.

Khi sự việc xảy ra, người dân ở xã ai cũng không tin được chính Cương lại có thể nghĩ quẫn rồi ra tay sát hại con mình như thế. Bởi ở địa phương, Cương được đánh giá là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Chưa bao giờ đối tượng mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng.

Cây xoan dâu trước nhà, nơi đối tượng treo cổ tự tử.
Cây xoan dâu trước nhà, nơi đối tượng treo cổ tự tử.

Trong căn nhà nhỏ nằm tách biệt khu dân cư, ông Cao Xuân Thịnh và bà Cao Thị Thu (bố mẹ nạn nhân) vô cùng đau buồn trước bàn thờ con trai và cháu gái. Rất đông người dân đã đến thắp hương chia buồn cùng gia đình.

Nhớ lại giây phút phát hiện con trai mình chết trong tư thế treo cổ trước nhà, vợ chồng ông Thịnh vẫn không khỏi rùng mình, hoảng sợ.

Theo đó, sáng 27/11, vợ chồng ông Thịnh vào lán trại của con mình cùng ở xóm 17, cách nhà hơn 1,5km để làm việc vặt, nhổ cỏ. Lúc này, chỉ có Cương và bé Cao Trần Trúc V (2 tuổi) ở nhà. Người con gái lớn 4 tuổi đi học ở trường đến tối mới về.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi làm xong việc và ăn cơm trưa, vợ chồng bà Thu quay trở lại nhà riêng để nghỉ. Ông bà ngỏ ý muốn đưa cháu V về chơi cho vui để Cương làm việc. Tuy nhiên, Cương không chịu mà nói để cháu ở lại cùng mình.

Nơi phát hiện thi thể bé V. chết do ngạt nước.
Nơi phát hiện thi thể bé V. chết do ngạt nước.

Khoảng 15h cùng ngày, vợ chồng bà Thu quay lại trang trại để tiếp tục làm việc thì hoảng hồn phát hiện thi thể con trai mình đã chết trên cây xoan dâu trước nhà. Cạnh đó không xa là thi thể cháu V trong bể nước.

Chiều 28/11, sau khi làm các thủ tục cần thiết, do phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương.

“Mới hôm kia tôi còn gặp Cương, vậy mà không hiểu sao nó nghĩ quẫn làm nên chuyện như thế. Cương là người hiền lành, vui tính lắm, vệc gì ở địa phương cũng sôi nổi tham gia cả.

Nhưng mấy tháng nay cứ thấy nó buồn mà chẳng nói chuyện với ai, nghĩ chỉ do công việc không suôn sẻ nhưng ai ngờ…”, anh Hiếu, một người dân ở cùng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân chia sẻ.

Chiều 28/11, sau khi làm các thủ tục, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Cương theo phong tục địa phương.
Chiều 28/11, sau khi làm các thủ tục, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Cương theo phong tục địa phương.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Được biết, Cương lập gia đình với chị Trần Thị T (SN 1992; quê ở huyện Quỳnh Lưu) từ hơn 5 năm trước. Lần lượt sau đó, vợ chồng Cương sinh được 2 cháu là Cao Trần Lan H (4 tuổi) và bé Trúc V 2 tuổi.

Trước đây, Cương từng đi làm thuê trong miền Nam. Đầu năm 2010, thấy đất đai ở quê rộng lớn nên Cương trở về lập gia đình rồi cùng bố mẹ mượn tiền xây dựng trang trại chăn nuôi dê, trồng cam, quýt và rau sạch.

Những năm đầu mới cưới, Cương là người hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn nên cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc. Chưa bao giờ mọi người thấy Cương to tiếng hay chửi mắng vợ con.

Thế nhưng cách đây chừng 3 tháng, việc làm ăn của vợ chồng Cương gặp trục trặc. Vợ Cương không giúp chồng làm trang trại nữa mà xin xuống TX. Thái Hòa để làm thuê tại một nhà hàng từ sáng đến tối mới về.

Cũng từ đó giữa đối tượng và vợ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vợ đi làm xa, một mình ở trang trại không có người tâm sự lại càng khiến Cương thêm buồn chán.

Rất đông người dân đến tiễn đưa, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Rất đông người dân đến tiễn đưa, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

2 tháng trước Cương đi mổ u nhầy ở tay. Công việc không làm được nên nó đâm ra buồn chán.

Rồi chuyện vợ chồng sống không hiểu nhau nên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Trong khi vợ đi làm, mỗi mình Cương ở trang trại không có người tâm sự nên nó cũng đâm ra tự kỷ.

Có lẽ cũng vì thế mà nó nghĩa quẫn”, một người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân thông tin thêm.

Được biết, hiện tại gia đình anh Cương đang vay mượn ngân hàng hơn 100 triệu. Đây là số tiền gia đình vay để mua các loại giống cây trồng, con vật về chăn nuôi trong trang trại.

Trước đêm xảy ra vụ việc thương tâm, Cương ngồi nói chuyện với gia đình sau bữa cơm, rồi buột miệng: “Có lẽ cả nhà ta rồi cũng sẽ chết mẹ ạ”.

Nghe thấy con nói dại dột, bà Thu liền quát mắng. Nhưng Cương nói lại “Vì nợ nần thế này không trả được thì rồi cả nhà cũng sẽ chết thôi”.

Ai cũng thương tiếc vì Cương là người hiền lành, ít nói.
Ai cũng thương tiếc vì Cương là người hiền lành, ít nói.

Nghĩ con mình buồn về chuyện nợ tiền đâm chán nản nói vu vơ nên bà Thu không để ý. Nhưng nào ngờ đến trưa hôm sau, vợ chồng bà Thu đã hoảng hồn phát hiện anh Cương treo cổ tử vong sau khi sát hại cháu gái nhỏ tội nghiệp.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân viết để lại. Trong bức thư nguệch ngoạc chỉ nửa trang giấy, Cương dặn dò mọi người hãy yêu thương nhau và sống hòa thuận.

Cuối những dòng tâm sự, Cương nói sợ số nợ lớn không trả được sẽ làm con khổ nên mang con đi theo. Cương cũng xin lỗi và chúc mọi người vui vẻ.

Ông Vi Đình Tuấn – Trưởng công an xã Nghĩa Trung cho biết, hiện công an xã vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Nghĩa Đàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Do làm ăn thua lỗ, vay vốn hơn 100 triệu để xây dựng lán trại, chăn nuôi nên Cương chán nản. Có thể đây là lý do khiến anh ta nghĩ quẫn dẫn đến việc sát hại con rồi tự tử”, ông Tuấn nói.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.