‘Kế sách’ cải tạo chồng lười

Những điều chị em tuyệt đối không nên làm khi ly hôn - 1

Đang dở tay xào nấu dưới bếp, Giang liền nhờ chồng rửa hoa quả, mang lên bàn thờ thắp hương. Lúc đi chợ, Giang lại nhờ chồng đem quần áo bỏ vào máy giặt

Hồi mới cưới, Giang nhận ra chồng mình lười quá. Anh xã Giang có mỗi việc ăn, đi làm rồi về nằm kềnh xem tivi rồi đi ngủ. Ngủ trước cũng chẳng bao giờ mắc màn, cài màn. Ngủ dậy sau cũng không bao giờ gập màn, thu dọn chăn gối. Chiều chồng, Giang làm tất mọi việc trong nhà từ cơm nước, chợ búa, lau dọn tới giặt giũ, là và chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Có hôm, quần áo của chồng vứt “toẹt” lên giường, Giang nhắc chồng bỏ vào máy giặt nhưng chồng cứ ỳ ra. Bực vì chồng lười nên Giang kệ. Hôm sau, chồng vẫn lấy quần áo bẩn mặc đi làm, còn tỉnh bơ bảo: “Em không giặt thì anh phải mặc đồ bẩn chứ sao”.

Quyết tâm “cải tạo” chồng nên Giang phải nghĩ kế. Đàn ông thường thì có mấy ai chủ động và tự giác việc nhà, cứ vợ sai đâu thì “dẹp” đó. Có khi sai mỏi miệng mà “hiện trường” vẫn y nguyên. Nếu để lâu, sau này thành “tật” lười biếng sẽ rất khó sửa. Chưa kể, nếu có con cái thì sau này, Giang cũng không thể một mình cáng đáng hết việc nhà.

Bởi thế, sau đó Giang hay than mệt mỏi vì công việc cơ quan rồi việc nhà, rồi ca cẩm rằng nếu không có chồng giúp đỡ thì rất stress, ảnh hưởng tới sức khỏe và chuyện chuẩn bị mang thai… Theo Giang, đây là “đòn” đầu tiên để chồng Giang biết, cô không phải là siêu nhân hay robot mà không biết mệt mỏi hay stress. Đồng thời, cũng là để cho chồng Giang thấy việc nhà không phải là những công việc đơn giản, “ngon ăn” như cánh đàn ông vẫn lầm tưởng.

Sau đó, hễ làm việc này thì Giang nhờ chồng việc kia. Chẳng hạn, đang lau nhà, Giang nhờ chồng đi mua chai nước mắm; đang rán cá thì Giang nhờ chồng nhặt rau, rửa rau hay cắm cơm… Đến khi có kẻng đổ rác thì lại vờ như đang bận kêu chồng đổ rác giúp.

Một thời gian, chồng Giang đã dần chủ động hơn trong một số việc nhà như có kẻng là đổ rác. Có hôm chồng Giang về muộn là vội vàng: “Đến giờ đổ rác chưa?”. Khi có quần áo, anh xã Giang cũng chủ động hỏi vợ để giặt. Giặt xong thì tự động đem đi phơi…

Bởi thế nên giờ Giang cũng bớt chán chồng, nhất là không còn muốn bỏ chồng vì lý do lười biếng như trước nữa.