Khi trình “nghịch bẩn” của bọn trẻ đạt “level max”

Những ý tưởng thư giãn đầy “sáng tạo” của lũ trẻ luôn khiến người lớn phải… hết hồn và nể phục, đôi khi là vã mồ hôi hoặc… tăng xông(!). Cứ tưởng tượng khi bạn trở về nhà, mở cửa và thấy “cục cưng” đang bò xoài dưới đất với đống đồ ăn be bét, tương ớt đầy trên đầu; điều khiển TV, điều hòa thì chẳng thấy đâu (đã bị quăng vào toilet) và tường nhà được “trang trí” chi chít bởi những miếng băng vệ sinh thì… không điên mới lạ! 
Vâng, đây là khi bọn trẻ học cách… nấu ăn!
“Con nghĩ màu đỏ nhuộm tóc có vẻ hợp, nhưng hóa ra là vị cũng khá ngon đấy mẹ!”
Ăn thế này mới thú…
Đắp mặt nạ như này da mới trắng mịn dễ thương.
Đồ ăn mẹ nấu có vẻ thiếu mùi vị hay sao ấy, bỏ thêm giầy vào cho “đậm đà”.
Hóa ra bơ lạc có nhiều công dụng đến thế, dưỡng da chẳng hạn.
Mình cứ “chén” một miếng thế này là không cần chia sẻ bánh với ai nữa.
Ê Ê!!! Đậu không phải để cho vào tai như thế đâu nhé nhóc!
Có trời mới gỡ nổi mớ băng dính kia ra.
Ôi khônggggg, màu son mới nhất mẹ vừa mua sáng nay mà!!!
Đây có phải kiểu tóc thời thượng nhất?
Con chuẩn bị đi thi bé khỏe – bé đẹp – bé sáng tạo đấy. Đừng cản con!
Ôi, chuyện gì vừa xảy ra???
Nghịch thế này có “điên tiết” không cơ chứ!
Khi trình 'nghịch bẩn' của bọn trẻ đạt 'level max'
Thôi thì đủ các kích cỡ nhé! Trang trí tường kiểu này thì bá đạo thật!

Mint

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.