Khóc thét khi lạc đến những địa danh đáng sợ nhất Châu Á

Giật mình với xu hướng tự tử của con người

Rừng tự tử Aokigahara, Nhật Bản

Mô tả ảnh.
 

Aokigahara có nghĩa là Biển cây nhưng còn được tên gọi bằng một tên khác là là Jukai – “Khu rừng tự tử” bởi đây là địa điểm quyên sinh của nhiều người Nhật. Từ lâu đã bị đồn là bị quỷ ám, toàn bộ khu rừng luôn bị bao trùm trong bầu không khí rất tĩnh lặng, u ám và tối tăm. Hàng năm có hàng chục trường hợp đến đây tự tử. Do đó, các nhân viên tìm kiếm thường được phái vào rừng để tìm xác người quá cố.

Hang động xác ướp Kabayan Mummy Caves – Philippines

Mô tả ảnh.
 

Động xác ướp tại Kabayan, Philippines là nơi chôn cất hàng nghìn xác ướp. Tính độc đáo của những xác ướp này là ở quá trình ướp xác. Người ta đổ vào xác chết một dung dịch muối, rồi cho lên lửa trong tư thế ngồi để hong khô chất lỏng. Khói được phả vào miệng để làm khô nội tạng.

Mô tả ảnh.
 

Hệ thống hang động này rất phức tạp nên nếu bị lạc tại đây, bạn sẽ được “bầu bạn” cùng xác ướp đến vĩnh hằng.

Bệnh viện Changi ở Singapore

Mô tả ảnh.
 

Ít ai ngờ rằng, giữa lòng Singapore hiện đại và phát triển hàng đầu thế giới lại tồn tại một bệnh viện ma u ám với nhiều truyền thuyết “rùng rợn”. Bệnh việnChangi từng là một trại lính của quân đội Nhật Bản khi chiếm đóng Mã Lai từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 (lúc đó Singapore chưa tách khỏi Mã Lai). Sau chiến tranh, nơi này lại trở thành bệnh viện Changi. Và bệnh viện này bắt đầu nổi tiếng bởi những lời đồn đại là nơi trú ngụ của những linh hồn bị chết oan trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Mô tả ảnh.
 

Bị bỏ hoang từ năm 1997, thế nhưng Singapore vẫn không dám tháo dỡ bệnh viện vì những lời đồn đại xung quanh khu vực bí ẩn này. Tuy nhiên, bỏ qua những câu chuyện ma quái thì đây vẫn là một công trình quan trọng đối với lịch sử hình thành của Singapore.

Tháp Silence, Diu, Ấn Độ

Mô tả ảnh.
 

Tháp Silence, còn được gọi là Dakma, là một công trình của các tín đồ Zoroastrian. Tòa tháp này được xây dựng để đặt thi thể người chết cho… chim ăn thịt.

Tòa nhà Lawang Sewu, Indonesia

Mô tả ảnh.
 

Trước cửa tòa nhà này từng xảy ra cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội Nhật Bản và quân đội Indonesia. Người ta đồn đại rằng tầng hầm của nó từng là nơi giam giữ và tra tấn người dã man.

Ngôi nhà Yeongdeok, Hàn Quốc

Mô tả ảnh.
 

Ngôi nhà này được đồn là nơi tự vẫn của một cô gái trẻ bị phụ tình. Không những thế, trên ngọn đồi mà ngôi nhà tọa lạc, người ta cho rằng đã có vô số xác binh lính Hàn Quốc được chôn trong Thế chiến thứ 2. Những câu chuyên được thêu dệt từ các hồn ma đã biến nơi đây thành một địa danh đáng sợ của xứ sở Kim chi.

Khóc thét khi lạc đến những địa danh đáng sợ nhất Châu Á
Lần đầu tiên người đi bộ bị khởi tố vì đi sai luật
Qua điều tra, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố chị Ngô Thị Mỹ Yên. Đây là vụ tai nạn giao thông đầu tiên ở quận 1 mà đối tượng bị khởi tố là người đi bộ.
Khóc thét khi lạc đến những địa danh đáng sợ nhất Châu Á
Điều gì làm nên sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại
Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi tại sao người khác thành công còn bạn thì lại chưa thành công không?
 
Khóc thét khi lạc đến những địa danh đáng sợ nhất Châu Á
Tôi dày vò cô vì cô dám phản bội tôi
“Đúng. Tôi dày vò cô vì cô phản bội tôi”. Tôi lao ra ngoài cửa lòng đầy chát chúa. Không biết liệu làm thế có đúng không nữa?

Nguồn: Hải Hồng (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.