Không “dựa” ông bà vẫn chăm con nhàn hạ

Không
Tròn 10 ngày sinh bạn thứ 2. Cảm giác những ngày này là muốn sinh luôn bạn thứ 3, thứ 4 để nuôi một thể, vì hạnh phúc lắm, khỏe lắm, vui lắm, và cũng không vất vả lắm…
Nhà mình 2 vợ chồng, 2 đứa con, 1 bạn Daisy tí toét 3,5 tuổi và 1 bạn Bánh Mì tin hin mới 10 ngày tuổi. Tớ ở riêng hoàn toàn, nhà không có giúp việc ngủ lại, trước khi sinh 2 tuần mới bắt đầu có 1 em giúp việc sinh viên đến dọn dẹp theo giờ, chủ yếu là lau dọn nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo (đến giờ vẫn vậy). Daisy vẫn ở cùng với bố mẹ, trừ đêm đầu tiên mẹ sinh em bé nên ngủ lại trong bệnh viện, Daisy chưa có hôm nào phải sang ngủ nhà ông bà. Ngày bạn ấy đi học, tối về vẫn ngồi quây quần cả nhà ăn bữa tối, vẫn tắm rửa đều và tối nào cũng được bố mẹ đọc truyện đến khi mắt díp tịt lại mới chạy sang hôn em vài chục cái rồi đi ngủ.
Mình sinh thường, không gây tê ngoài màng cứng, khâu tầm 7-8 mũi gì đấy nhưng 2 ngày sau sinh là tắm gội, rồi đi lại nhẹ nhàng, tự làm những việc nhỏ nhỏ trong nhà và chơi với bạn Daisy như bình thường. Giờ 10 ngày rồi, cả thể trạng lẫn nhịp sống đã trở lại 100% như lúc trước khi sinh, đã lại đi bộ lượn lờ ra hàng thực phẩm sạch đầu phố mua đồ, đi gội đầu ở cuối phố, nấu nướng rửa bát, ngày vẫn dành ra được 3-4h làm việc với máy tính, chủ yếu là viết lách, hôm qua vừa đưa Daisy đi thư viện mượn sách và mua sắm quần áo cho bạn ấy…
Không
Mình nói như vậy không có ý khoe khoang kể lể, mà chỉ muốn chia sẻ với các ông bố và mẹ tương lai rằng “sợ vất vả”, “sợ không lo nổi”… hoàn toàn không phải, và không nên là lý do để sợ việc sinh đẻ nếu các bạn thực sự đủ khả năng tài chính và kiến thức để chào đón thiên thần nhỏ của mình. Ngay cả khi không có điều kiện ở cùng để được ông bà nội/ngoại đỡ đần/chăm sóc thì mọi chuyện vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát được và không vất vả, khủng khiếp tẹo nào nếu vợ chồng thẳng thắn chia sẻ cùng nhau và khéo léo sắp xếp.
Đây là những gì mình đã và đang làm, hy vọng có thể gợi ý cho các bạn một vài cách sắp xếp cuộc sống, công việc để quãng thời gian chào đón thành viên mới sẽ trở nên trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn.
1. Người giúp việc hàng ngày, theo giờ
Căn hộ của nhà mình nhỏ xinh nhưng cũng  đủ 2 phòng ngủ (cho vợ chồng mình và bạn Daisy) thêm người giúp việc ngủ lại sẽ rất bất cập chuyện ăn ngủ, quãng thời gian riêng tư của cả nhà cũng sẽ không còn được như trước, mình cũng không muốn bạn Daisy quen với việc có giúp việc ở cùng nên phương án có giúp việc toàn thời gian bị loại đầu tiên.
May mắn cho mình là có mẹ giới thiệu cho 1 mối chuyên giới thiệu các bạn sinh viên giúp việc, package của mình chọn là làm cả tuần (trừ chủ nhật) ngày 4 tiếng. Hàng ngày em ấy lau dọn nhà, rửa bát, giặt quần áo, sơ chế thực phẩm (nhặt rau, gọt hoa quả, vắt cam…). Nói chung 4 tiếng/ngày là rất dư giả.
2. Đi chợ online
Hãy tận dụng tối đa facebook và internet cho quãng thời gian này. Tuy bị bạn chồng quản thúc vụ dùng điện thoại những ngày đầu mới sinh, nhưng vài phút check facebook hay nhắn tin/gọi điện cũng không chết được (mà cùng cực hữu dụng là đằng khác).
Mình giao hẹn sẵn các cửa hàng thực phẩm sạch vẫn thường mua về việc chuẩn bị sinh và tìm hiểu về việc ship hàng tận nhà từ trước. Chỗ nào cũng rất vui vẻ và đều hứa sẽ freeship bất kể giá trị đơn hàng! (Cái bụng bầu đôi khi lợi hại thế đấy).
Thế là từ hôm sinh, đều đặn 8h sáng đều nhận được tin nhắn của các chỗ đó, bắt đầu bằng “Chị Trang ơi, hôm nay cửa hàng em có abc, xyz…”. Mình chỉ cần alo 1 phút là gạo hữu cơ hay rau quả thịt cá tươi ngon hàng ngày đều được giao đến tận cửa.
Không
3. Thủ thỉ đề xuất, và bị bất ngờ
Mình đẻ thường, được lưu viện 1 đêm. Sau khi ra viện, cái bỉm đầu tiên lẫn lần tắm đầu tiên của Bánh Mì là bạn chồng mình “tự xử”. Đêm con thường dậy ăn sữa 3 lần 12h đêm, 4h sáng và 7h sáng. Mình đi ngủ lúc 11h tối, trước khi ngủ sẽ hút sữa kiệt 2 bên ngực, bạn chồng thức làm việc đến 12h đêm sẽ cho con ti bình rồi ngủ 1 giấc đến sáng. Mình chỉ phải dậy 4h và 7h, mỗi lần dậy trung bình 30-45ph (vừa cho con ti, vỗ ợ, thay bỉm…). Trưa mình ngủ bù 2-3h là đủ.
Sáng bạn chồng gọi Daisy dậy, làm đầy đủ các thủ tục buổi sáng rồi đưa bạn ấy đi học, đến lớp là 7h30 rồi lại đi làm bình thường. Tối về, sau bữa cơm, 2 bạn lớn sẽ lại đưa nhau đi tắm rửa, ôn bài, đọc sách ê a… 
Cảm giác chăm chút cho những người mình yêu thương thực sự rất hạnh phúc và gắn kết. Quãng thời gian mới sinh các mẹ thường dễ bị hút vào các bạn bé, và “bỏ quên” bạn nhớn. Nhưng nếu biết cách “dụ dỗ” bạn lớn cùng chia sẻ việc chăm sóc gia đình, niềm hạnh phúc sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Sau này con cái lớn, đây sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời nhất đấy. Vì thế mình luôn khuyên các bạn mình, nếu có thể, hãy đừng thuê giúp việc ngủ lại, đừng về nhà ngoại, đừng nhờ vả ông bà… Ông bà nhà mình ngày nào cũng đến chơi, bế bạn bé, “tiếp chuyện” chị lớn Daisy.
Riêng với Daisy, hai chữ “chị lớn” thật là kỳ diệu với bạn ấy. Đó không chỉ là việc có em, mà là việc bạn ấy đã lớn thực sự và trở thành một người có trách nhiệm hơn. Trái với việc mng thường sợ, mẹ đẻ em, anh/chị lớn sẽ ít được quan tâm hơn, Daisy rất hào hứng với việc có em, ngày nào đi học về là cũng nhảy chân sáo vào phòng ôm hôn bế em 1 lúc mới chịu. Mình rất hay nói chuyện với Daisy về việc trở thành anh/chị và về việc có em từ khi mang bầu, đến khi sinh em, Daisy được vào với em ngay trong phòng đẻ chứ chẳng đợi được đến khi mẹ về phòng nghỉ. Mình vẫn giao cho bạn ấy một số đầu việc nho nhỏ (soạn và gấp quần áo của em, úp bình sữa và dụng cụ hút sữa đã khô cho mẹ, đưa nôi, đọc truyện cho em…). Được chăm em, đỡ đần bố mẹ, là một người chị có trách nhiệm tuyệt vời lắm lắm ấy.
Không 'dựa' ông bà vẫn chăm con nhàn hạ
4. Lên trước kế hoạch bữa ăn, món ăn cho tuần đầu sau sinh
– Mình sinh ở tuần 42, bố mẹ và con cùng thi gan, cuối cùng con thắng. Cơ địa của mình là cơ địa đa ối, nên tuần 42 ối vẫn nhiều, mọi thứ vẫn bình thường, thế là tay trong tay với bạn chồng ung dung vào viện truyền oxytocin. 
– Dinh dưỡng sau sinh quan trọng lắm, vì mẹ sẽ mất máu sau cuộc đẻ, rồi ăn làm sao để đảm bảo sữa cho con… Mình lên sẵn các món sẽ ăn trong 1 tuần đầu sau sinh để chủ động về nguyên liệu và sơ chế.
– Mình nói không với móng giò (và các món siêu mỡ, ít chất nói chung), nói không với chè vằng (và các loại chè/thức uống nhiều nước ít chất nói chung). Mình uống 50% sữa tươi thanh trùng không đường, và 30% là sữa bầu Morinaga, còn lại là nước từ canh, hoa quả. Một ngày đảm bảo lượng chất lỏng nạp vào cơ thể từ 3-4l là ok, nếu uống chè vằng, vô hình chung nạp rất nhiều nước lọc và 1 vài gram thứ cao chè vằng đấy vào người mà chẳng còn chỗ cho các loại nước giàu dinh dưỡng và vitamin khác nữa!
– 1 điều tối quan trọng nữa là thực đơn phải đảm bảo thật nhiều rau xanh và hoa quả. Vì điều tồi tệ nhất của những mẹ sinh thường, phải khâu, chính là táo bón hoặc phải rặn khi đại tiện.
– Các món mình ăn:
Cháo chim bồ câu hầm với hạt dẻ, đỗ xanh nguyên vỏ; 
Gà hầm vị thuốc bắc (mình cho gấp đôi lượng kỷ tử, ý dĩ và táo đỏ)
Bắp bò hầm củ sen
Sườn non hầm bí đỏ, khoai tây, cà rốt, đậu hà lan
Canh rau ngót thịt băm
Củ dền luộc chấm muối vừng hoặc kho quẹt (củ dền đỏ cực nhiều Vitamin C và Sắt, lượng Canxi còn nhiều hơn cả cải bó xôi, nói chung là rất tốt cho mẹ sau sinh nhé)
Các loại củ quả luộc (súp lơ xanh, đỗ quả xanh, cà rốt, su su…)
Zucchini noddle (bí ngòi nạo thành sợi dài như sợi mì và xào với cà chua, tôm/mực…)
Cả nhà ăn theo chế độ bà đẻ, và khen ngon nức nở, rất là happy :)))
5. Những đồ thiết yếu, phải mua, và nên mua số lượng lớn hơn bình thường
Những vật dụng tiện lợi giúp mình rất rất nhiều, vừa tiết kiệm thời gian, công sức lại hiệu quả và an toàn lắm.
– BỈM: tuy đắt hơn 1 chút, nhưng so với Tã giấy hoặc miếng lót sơ sinh… sẽ tiết kiệm bao nhiêu công sức giặt đồ vì bị dính bẩn ra quần áo của em bé/gia trải giường… (cứ hình dung việc dùng bvs có cánh với không cánh mà xem).
– KHĂN XÔ/KHĂN SỮA: bé sơ sinh sẽ không tránh được việc thường xuyên sựa sữa. Thay vì mua 5 chiếc khăn xô, hãy mua 20 chiếc. Để có thể nguyên 1 ngày, nhất là lúc đêm hôm, con dùng thoải mái vẫn không phải lọ mọ dậy giặt khăn.
– PHỤ KIỆN HÚT SỮA, BÌNH SỮA: thay vì có 1 bộ ống, van… mình mua 3 bộ. Như thế có thể hút sữa liên tục 3 lần mới phải đi rửa. Bình sữa thì nhất định nên có ít nhất 3 chiếc, vì đằng nào con cũng dùng đến khi lớn.
– MIẾNG LÓT THẤM SỮA: mình mang ơn người nào phát minh ra cái thứ này, vì nếu không những mẹ sữa như mình không thể làm nổi việc gì. chỉ chăm chăm lo cái áo lót bị ướt và sữa chảy tong tỏng mất!
– ÁO LÓT CHO CON BÚ: nên mua 3-5 cái. loại càng mềm càng tốt. Mình được các bác sỹ và các mẹ sữa khuyên nên mặc áo lót thường xuyên, cả khi đi ngủ. 1 phần là vì còn có chỗ để dính miếng lót thấm sữa, 1 phần vì đảm bảo vòng 1 không bị chảy xệ sau quãng thời gian cho con bú. 
– TÚI QUẤN/TÚI Ủ EM BÉ (Baby swaddle): quấn chặt giúp bé không bị giật mình, ngủ ngon hơn, cảm giác bớt chuếnh choáng sau khi ra khỏi cái bụng chặt chẽ của mẹ. Khăn vuông/tam giác thông thường quấn là ok nhưng dễ bị xô lăm, mình dùng loại túi ủ dạng kèn, có các miếng dính giữa các lớp quấn, dễ quấn hơn mà giảm thiểu bị xô. Loại dành cho mùa đông có lớp lông cực ấm bên trong. Nên có khoảng 4 chiếc vì tháng đầu tiên bé sẽ chủ yếu dùng túi ủ.
– NỒI Ủ: nhà tớ có 2 cái nồi ủ Thermos (1 cái nhà có sẵn, 1 cái mượn của bà ngoại). Nồi ủ cực kỳ tiện dụng cho các món ninh/hầm, nấu cháo, súp. Chỉ cần cho lõi nồi lên bếp. đun sôi bùng 5-10ph rồi cho lại vào vỏ nồi, ủ càng lâu sẽ càng nhừ, không bị bốc hơi nước, không lo bị rào, tiết kiệm gas mà nhàn tênh ấy.
Có ông bà ở cùng, hay có giúp việc, hay tự thân vận động như nhà tớ, phương án nào cũng có những ưu nhược điểm riêng, tuy nhiên, chắc chắn, phương án “tự thân vận động” sẽ luôn tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên cho cả 2 vợ chồng, và các bạn be bé nữa.
(Theo FB Minh Trang)
Những thực phẩm tuyệt đối cho trẻ dưới 1 tuổi tránh xa mẹ cần nhớ
Previous articleĐể tránh điều tiếng thị phi nơi công sở
Next articleChiết xuất Nấm Linh Chi – Sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe con người
Chào các bạn, mình là Minh Châu, Mình thích sưu tầm và chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, bài học hay trên internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Hy vọng nếu mọi người thích bài viết thì hãy Like & Share cho bạn bè cùng đọc nhé!!! ♥ Xin cám ơn.