Là phụ nữ, xấu hay đẹp đều có quyền… chảnh

Phụ nữ có quyền gì?

Phụ nữ luôn có quyền lựa chọn cho chính mình một vị trí, một danh phận mà bản thân mình xứng đáng, chỉ là nhiều khi họ thiếu tỉnh táo và đánh mất bản thân rồi vin vào đấy và đổ lỗi cho đàn ông bội bạc (mà đúng là những người đàn ông như thế thực sự là bạc bẽo). Nếu phụ nữ cứ đẹp xinh và kiêu hãnh, cứ độc lập và tận hưởng cuộc sống, nếu phụ nữ không trao cho đàn ông cái quyền “được đối xử tồi tệ” thì lấy đâu ra sự bạc bẽo và những nỗi đớn đau chất chồng trong một tâm hồn yếu mềm đến thế !

Phụ nữ là phái yếu, là phái yếu hẳn nhiên là yếu mềm, nhưng yếu mềm không phải lý do chính đáng biện hộ cho những giây phút “yếu lòng” để rồi ngã vào vòng tay của một gã nào đấy đã có vợ khi mà hắn nói rằng chỉ có “nàng” mới là tình yêu đích thực và duy nhất hắn tìm kiếm bấy lâu nay!

 
Phụ nữ là phái yếu, là phái yếu hẳn nhiên là yếu mềm, nhưng yếu mềm và ngu dốt là hai phạm trù khác nhau. Yếu mềm không phải là mềm nhũn ra khi nhìn thấy đàn ông và chết gục trong tình dục vì những câu tán tỉnh không đâu đến từ một gã nào đấy và cho rằng những giấu diếm vụng trộm, những ân ái yêu thương trong “bóng tối” là đang hết mình với tình yêu mà thật sự ra lại chỉ 100% không gì hơn ngoài tình dục, như thế là ngu dốt chứ không phải là yếu mềm.

Phụ nữ có quyền gì?

Tất nhiên, phụ nữ ngu dốt thì đáng thương hơn là đáng trách! Và dù ngu dốt hay không thì phụ nữ luôn xứng đáng với những gì hơn thế, xứng đáng với những điều trọn vẹn và đáng tự hào chứ không phải những lén lút vụng trộm đầy ê chề và tủi hổ kia!

Phụ nữ là phái yếu, là phái yếu hẳn nhiên là yếu mềm và yếu lòng, nhưng yếu mềm và yếu lòng không phải lý do chính đáng để tiếp tục sa đà vào câu chuyện vụng trộm đã diễn ra để mãi mãi là “một thứ có tuổi mà không có tên” trong cuộc đời một gã đàn ông bạc bẽo ! 

Hãy tự hỏi mình có danh dự, có thể diện, có niềm kiêu hãnh, có sự tự tôn hay không ? Và hơn hết hãy hỏi chính mình – một cách thành thật và thẳn thắn, hãy dũng cảm và tự trả lời câu hỏi  “Ai đã biến bạn thành như thế ?”

Là đàn ông? Xin thưa đàn ông không thể vụng trộm một mình, nếu làm chuyện ấy một mình thì khoa học gọi là thủ dâm, và việc này về cơ bản cũng không động chạm ảnh hưởng đến ai cả.

Xin thưa rằng, không phải đàn ông cũng chẳng phải chính phụ nữ đã gây ra mà nói một cách chính xác và công tâm là “Tại anh tại ả tại cả đôi bên”.

Phụ nữ luôn có cách để quyết định, có quyền để lựa chọn. Chính phụ nữ sẽ quyết định mình sống ra sao và lựa chọn cho mình một danh phận xứng đáng với bản thân. Nếu họ cứ mải mê “ngu dốt” và lú lẫn để rồi sống cuộc sống không xứng đáng với chính bản thân họ và không danh phận thì lỗi chắc chắn là ở chính bản thân chứ không phải tại đàn ông hay bất cứ một lý do ngoại cảnh nào khác.

Phụ nữ có quyền gì?

Làm như thế phụ nữ chẳng được gì ngoài những tổn thương và đớn đau. Có người phụ nữ nào đủ nhẫn nại, bao dung để “ em mãi mãi đứng phía sau, để là người anh yêu mãi và mãi mãi là người anh yêu”, chỉ thế thôi, chẳng gì khác, chẳng danh phận mãi mãi để cuộc đời mình cho anh ta quyết định với một cuộc tình chắp vá và vụng trộm. Có người phụ nữ nào đủ dũng cảm để chung đụng thân xác với người đàn ông tối hôm trước có thể vừa mới giao hoan cùng một người phụ nữ khác chẳng phải mình, để hôn lên đôi môi không biết đã chạm và lướt trên thân thể của một cơ số chắc chắn nhiều hơn một người phụ nữ khác ở một quá khứ không quá xa. Và hơn hết có người phụ nữ nào  đến với tình yêu để sẵn sàng cho một sự kết thúc bất chợt đến vào một ngày đẹp trời đúng nghĩa đen, có nắng có gió và có cả mây xanh!

Vậy nên, phụ nữ hãy cứ vẫn yếu mềm, vẫn dịu dàng và vẫn là phái yếu nhưng tỉnh táo và thông minh để không lẫn lộn giữa tình yêu và tình dục, để muôn đời đàn ông không chỉ yêu thương mà còn “tôn thờ” phụ nữ chứ không phải sở hữu và định đoạt hay quyết định điều gì.
 

Phụ nữ có thể yếu mềm, nhưng cần dũng cảm, dũng cảm để sửa nếu đã làm sai và dũng cảm để kiêu hãnh, Phụ nữ Đẹp = thông minh + kiêu hãnh, kiêu hãnh để tự biết mình là ai và tự quyết định mình (sẽ) là ai chứ không phải đợi chờ những gì được “ban phát” hay nhặt nhạnh như một kẻ ăn mày đáng thương! Muôn đời – muôn kiếp – mãi mãi về sau phụ nữ xứng đáng với những thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà “lén lút – vụng trộm” không bao giờ nằm trong danh sách ấy cả !

Và cuối cùng, nếu muốn biết mình là ai, đừng “sử dụng” đàn ông làm cái bút viết nên chính tên mình hay cuộc đời mình, bởi càng sử dụng nhiều cái bút khác nhau để viết thì phụ nữ sẽ càng thêm nhiều đớn đau và tủi hổ mà thôi, hãy tự định đoạt và làm nên giá trị bản thân mình bằng sự yếu mềm vốn có, bằng sự thông minh và bằng nhiều dũng cảm để trở thành phụ nữ kiêu hãnh và đẹp đến vô cùng !

Chu Chéo

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.