Lần đầu tiên chinh phục nhà chọc trời bằng chân robot

Lần đầu tiên chinh phục nhà chọc trời bằng chân robot

Chàng trai Zac Vawter vừa chinh phục một trong những tòa nhà cao nhất thế giới bằng chân điện tử robot. Sự thành công này đã tạo bước đột phá quan trọng trong công nghệ chân robot.

Lần đầu tiên chinh phục nhà chọc trời bằng chân robot
Niềm vui chiến thắng của Zac Vawter khi trở thành người đầu tiên chinh
phục tòa nhà chọc trời 103 tầng bằng chân robot – (Ảnh: Daily Mail)

Zac Vawter, 31 tuổi, nạn nhân trong một vụ tai nạn môtô, phải cắt bỏ một chân. Anh tham gia chương trình thí nghiệm chân robot của Viện Nghiên cứu phục hồi chức năng Chicago (RIC).

Anh điều khiển chân robot bằng suy nghĩ của bản thân để chinh phục tòa nhà SkyRise, Chicago với độ cao 103 tầng. Sự kiện này đánh dấu bước thành công quan trọng cho thử nghiệm đầu tiên về việc đồng bộ ý nghĩ của người sử dụng với các thiết bị gắn trên cơ thể. Những suy nghĩ của Vawter về việc leo cầu thang sẽ được truyền đến chiếc chân giả, làm bộ máy ở đây hoạt động giúp đầu gối và mắt cá chuyển động.

Anh chinh phục tòa nhà chọc trời trong vòng 45 phút. Mục đích của sự kiện này là gây quỹ cho Viện Phục hồi chức năng Chicago.

 

Theo Tuổi Trẻ