Lương 30 triệu/tháng, bạn gái vẫn chê “tương lai mù mịt”

Lương 30 triệu mỗi tháng, bạn gái vẫn kêu 'mù mịt' - ảnh 1

Tôi 30 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập cũng khá ở một công ty nhỏ do mấy anh em tự mở. Tôi gặp em vào mùa thu năm ngoái, lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều chỉ thỉnh thoảng chat qua mạng. Tôi tâm sự với em khá nhiều về gia đình, tình cảm, về việc bị gia đình giục cưới rất nhiều, nhất là bố tôi, ông rất gia trưởng mà tôi lại là con một.

Tôi yêu em cũng khá bất ngờ, lúc đó đang quyết định sẽ yêu một người khác để chiều lòng gia đình. Em là người con gái dễ giận, khó chiều và khá tiểu thư, kém tôi một tuổi nhưng tính rất trẻ con, bốc đồng và hay quyết định vội vàng. Tôi chọn em vì em thông minh, nhanh nhẹn và thẳng thắn. Càng ở bên em lâu tôi càng yêu em nhiều hơn. Khi mới yêu, em có nói phải là người thực sự hiểu em thì mới yêu lâu dài được.

Tôi khá kiên nhẫn nên đó không phải là vấn đề. Em mới học hết cấp 3, trước khi gặp tôi em làm trang điểm rồi kinh doanh quần áo, thu nhập cũng rất cao, vài chục triệu một tháng, nhưng một lần tin tưởng cho bạn vay bị họ trốn mất. Giờ em không có công việc gì cả, cũng giấu gia đình chuyện này. Em suy nghĩ rất nhiều, tôi thương em nên dành hết tình cảm cho em, chiều em hết mực, lo cho em đủ mọi thứ, em thích gì tôi đều mua cho.

Lương 30 triệu mỗi tháng, bạn gái vẫn kêu 'mù mịt' - ảnh 1
Tôi kể chuyện mình với mấy đứa bạn thân, họ đều khuyên nên bỏ em

Mấy tháng yêu nhau tháng nào tôi cũng tiêu vài chục triệu. Trước kia tôi kiếm được khá và tiết kiệm một khoản, thấy em nợ người ta tiền tôi cũng lấy ra và trả cho em. Tôi muốn giúp em kinh doanh trở lại nhưng hiện tại chưa đòi được tiền vay nên chưa thể giúp. Em là người kinh doanh nên rất nhanh nhẹn, thông minh. Còn tôi từ bé chỉ có học, ra trường đi làm suốt, không tiếp xúc nhiều nên kinh nghiệm cuộc sống không nhiều như em.

Tôi chậm chạp, nhiều lúc hay hiểu sai ý em, lúc đầu không sao nhưng càng ngày em càng để ý nhiều, giận tôi những cái rất nhỏ nhặt. Khi giận em sẽ chặn hết Facebook, Zalo nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn. Nhiều lần em muốn chia tay nhưng tôi hiểu, biết em khi giận sẽ không cần gì hết, đợi em nguôi giận rồi tôi lại làm lành. Gần đây mỗi lần giận nhau em đều nói không yêu tôi nữa, nói những lời rất nặng nề, tôi vẫn kiên nhẫn khuyên em bình tĩnh.

Tôi kể chuyện mình với mấy đứa bạn thân, họ đều khuyên nên bỏ em nhưng tôi hiểu lỗi là do mình quá chậm chạp, ngốc nghếch, khiến em mệt mỏi. Tôi không tinh tế trong tình cảm, chỉ biết đối xử chân thành nhất có thể. Tôi yêu em bằng cả trái tim nhưng gần đây em nói cảm thấy tương lai mù mịt, thu nhập của tôi không đủ để lo cho em. Mấy tháng gần đây tôi không tiết kiệm được đồng nào, thu nhập khoảng 30 triệu tháng nào cũng hết sạch. Ngoài tiền đưa cho gia đình còn đâu tôi lo cho em hết. Chúng tôi có sống thửvới nhau một tháng nhưng chỉ được vài ngày là em lại giận. Giờ em đang đi du lịch bên Sing, lại giận chỉ vì một câu nói không hợp ý. Tôi thực sự thấy mệt mỏi rồi, cảm thấy dường như em không còn tin tôi nữa. Tôi đã cố níu kéo vài lần, giờ không biết có nên tiếp tục hay không, tôi vẫn rất yêu em.

Nguồn: Theo Vnexpress.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.