Ly hôn vì vợ nấu ăn quá chậm sau 25 năm chung sống

Một tòa án ở Lagos, Nigeria, đã giải quyết đơn ly hôn của ông Olufade Adekoya, 57 tuổi. Ông Adekoya quyết định ly hôn với vợ là chị Olusola sau 25 năm chung sống vì lý do: Nấu cơm quá chậm, không đúng giờ.

“Vợ tôi đã không làm tròn nghĩa vụ hôn nhân.” – Ông Adekoya nói về vợ mình.
“Bà ấy không nấu cơm cho tôi ăn đúng giờ. Tôi đã nhiều lần cảnh báo mà bà ấy vẫn không chịu nghe.” – Ông Adekoya nói thêm. “Thật không thể chấp nhận được một người vợ suốt ngày để tôi phải đói. Tôi chán hoàn toàn rồi!”
Về phía mình, bà Olusola phủ nhận hoàn toàn cáo buộc của chồng và nói rằng ông Adekoya muốn ly hôn vì có tình nhân.
 

Mối tình 25 năm của hai vợ chồng ông Adekoya đã kết thúc chỉ vì nấu ăn không đúng giờ.
Thẩm phán Olu Adebiyi cuối cùng đã quyết định chấp thuận đơn ly hôn của ông Adekoya với lý do: “Tòa đã nhiều lần cố gắng hòa giải mâu thuẫn. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đều thất bại.”
 
Đây có lẽ là lần đầu tiên một người đàn ông ly hôn với vợ vì lý do bữa tối. Trước đây, ở Nigeria đã từng có nhiều vụ ly hôn kỳ quặc không kém.
Năm 2008, một người đàn ông Nigeria, 82 tuổi, đã phải ly hôn với vợ, 86 tuổi để không bị trục xuất khỏi nhóm Hồi giáo địa phương.
Trước đó, một doanh nhân  32 tuổi đã đệ đơn ly dị vợ chỉ vài giờ sau khi tổ chức đám cưới đắt tiền. Nguyên nhân của vụ ly hôn là do vị doanh nhân này phát hiện vợ mình đeo độn mông.
Hay một trường hợp khác ở Lagos, người vợ nhất quyết ly dị chồng vì lý do: Chồng thường xuyên nôn ra bếp nấu mỗi khi say rượu.
Trong khi đó, một người thợ mộc 40 tuổi ở Lagos cũng ly hôn vợ sau 5 năm chung sống vì lý do: Người nhà vợ toàn đánh anh ta mỗi khi anh ta…đánh vợ.

Nguồn: Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.