Massage tới Z ở Phú Quốc

1

Màn đêm buông xuống, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) lại nhộn nhịp người ra vào các quán bar, massage. Điểm dừng chân cuối cùng của không ít người là vào khách sạn với “chân dài” đi theo họ từ các điểm ăn chơi.

1
Những nhân viên trẻ đẹp trong cơ sở massage ở Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

00h, taxi và xe ôm liên tục chở khách vào hai cơ sở massage nổi tiếng trên đường Nguyễn Trung Trực ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc). Ập vào mắt những người đàn ông đang ngà say là các cô gái mặc quần áo mát mẻ ngồi bên trái cổng.

Cơ sở massage đầu tiên mà nhóm đàn ông 7 người ở Huế ghé vào có hàng chục cô gái đồng phục xanh trẻ, đẹp. Theo giới ăn chơi ở Phú Quốc, cơ sở này chỉ chọn nữ nhân viên chưa chồng con, vừa qua tuổi “trăng tròn” và phải biết chiều khách từ A đến Z.

Phở bò ở Phú Quốc một tô 50.000 đồng nhưng vé massage chỉ cao hơn 20.000 đồng khiến du khách ngạc nhiên vì quá rẻ. Trong ánh sáng mờ ảo, khách được lựa chọn nữ nhân viên rồi bước vô những phòng liền kề nhau nằm dọc theo lối vào.

Tiếng đấm lưng kêu bôm bốp vang lên từ những phòng có vách ngăn tạm, thông trần. Quạt gió thổi xòe xòe, tiếng cường nói và âm thanh hỗn tạp tạo nên khúc hòa tấu đặc trưng trong “thiên đường” massage.

Trong phòng rộng 3-4 m2, nếu khách không xông hơi sẽ được nhân viên đề nghị cởi quần áo, chỉ mặc chiếc quần đùi trắng mỏng, nằm lên giường để đấm bóp.

1
Phòng khách sạn để các cô gái “mây mưa” với khách giá 1,2 triệu đồng chỉ cách buồng massage vài bước chân. Ảnh: Việt Tường.

Thấy vị khách tên Thuận không đồng ý mặc chiếc quần đùi ẩm ướt, cô gái liền nói: “Vậy thôi, anh khỏi mặc quần luôn cho mát”.

Rồi cô này giới thiệu mình mới 18 tuổi, quê Tân Châu, An Giang. “Cô ấy bảo mấy hôm nay Phú Quốc mưa nhiều, cơ sở đông khách nên quần phơi không kịp khô. Ngồi lên lưng tôi đấm bóp vài phút, cô ấy đã đề nghị thư giãn kích dục hoặc quan hệ tại chỗ”, anh Thuận kể.

Theo đó, nếu kích dục tại chỗ, tùy theo cách làm mà nữ nhân viên đòi bo 100.000 – 300.000 đồng. Còn “mây mưa” tại phòng, cô gái ra giá 800.000 đồng.

“Ở đây có khách sạn cạnh bên, anh qua đó tắm và thư giãn. Tiền phòng thêm 400.000 đồng mà thoải mái hơn”, anh Thuận nhắc lại gợi ý của cô gái.

Quấn chiếc khăn to che nửa người, khách massage ôm áo quần rời phòng, đi theo cô gái bước sang phòng của khách sạn cùng tên với cơ sở massage.

Gần Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc trên đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông còn có chi nhánh 2 cùng chủ với cơ sở massage ở đường Nguyễn Trung Trực. 

Cơ sở này luôn đông khách bởi nữ nhân viên rất trẻ đẹp, chiều khách. Sau khi đấm lưng được 3 phút, cô gái 18 tuổi cũng gợi ý khách “mây mưa” tại buồng massage hoặc phòng khách sạn bên cạnh với giá 800.000 đến 1,2 triệu đồng.

Tình trạng mại dâm ở huyện đảo Phú Quốc xảy ra từ lâu và khá công khai. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc nói ngắn gọn: “Cái đó đã có cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý như tất cả địa phương khác chứ không riêng gì Phú Quốc”.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.