Mất chồng vì quá tin bạn

Lan chơi với Hoài từ thời hai đứa còn mặc quần thủng đít với nhau ở quê, bạn bè mười mấy năm trời có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Lan thì mạnh mẽ, xinh gái từ bé, còn Hoài lại có vẻ dịu dàng, nhu mì khác hẳn với Lan. Mọi người thấy hai đứa thân nhau từ hồi cấp một thì bảo “đúng là quy luật bù trừ, thảo nào chúng nó quý nhau thế!”, hai đứa cứ thân thiết với nhau như thế cho đến khi lớn tướng, thậm chí khi học cấp 3, cả hai đã từng cùng thích một cậu bạn cùng trường, kết quả là Lan đã chiếm được trái tim của cậu trai kia trong khi Hoài lại là người thích cậu ấy trước.

Khi đó, Hoài cũng buồn lắm, chuyện tình cảm đầu đời nên cũng để lại trong cô nhiều kỷ niệm khó quên. Hiếu là hot boy học giỏi đẹp trai nổi tiếng khắp trường, hoạt động cùng đội tình nguyện với Hoài nên cô có dịp gặp gỡ và tìm hiểu về tính cách của cậu hot boy và kết quả là cô chết đứ đừ vì cái tính lành lành, lại ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Lần đầu tiên biết rung động vì một người con trai, Hoài không thể không kể tuốt tuột cho cô bạn con chấy cắn đôi nghe, Lan vốn không thiếu hot boy theo đuổi vì cô vừa xinh đẹp lại tham gia vào đội văn nghệ của trường, nhưng khi nghe bạn kể về chàng hot boy lớp trên mà cô cũng biết nhưng chưa có dịp nói chuyện, Lan cũng nổi máu tò mò và muốn biết xem chàng kia là người thế nào mà cô bạn mình lại si mê thế!

Hôm ấy Hoài có rủ Lan đến tham gia nhóm tình nguyện đi văn nghệ và tặng quà cho các em học sinh nghèo cùng với hot boy kia để có dịp làm quen, Hiếu cũng biết là Hoài thích mình và cậu cũng thể hiện quan tâm đến Hoài, nhưng khi thấy Lan xuất hiện thì Hiếu bắt đầu có thiện cảm với cả hai người.

Hoài vẫn say sưa kể về những câu chuyện nhỏ bé giữa cô và Hiếu, lần nắm tay đầu tiên và cái ôm khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cho Lan nghe mà không hề biết rằng Hiếu đã tỏ tình với Lan và cả hai người còn đi xa hơn một cái nắm tay. Lan vẫn im lặng nghe bạn hào hứng kể cho đến một lần Hoài bắt gặp Hiếu giằng co với Lan ở trước cổng nhà và Hiếu ôm chầm lấy Lan. Sững sờ và ngỡ ngàng, Hoài sốc nặng và trốn chạy khi nhìn thấy cảnh ấy, giận Lan đến một tháng trời vì cô bạn thân đã phản bội mình, dù Lan đã thanh minh là cô ấy rất muốn nói sự thật với Hoài nhưng sợ Hoài tổn thương nên…

Sau đó Lan cũng không tiến tới với hot boy kia vì cô bảo “không nên vì một đứa con trai mà làm tan vỡ tình bạn của chúng mình!”, Hoài thấy Lan đã vứt tình riêng để giữ gìn tình bạn thì cũng bỏ qua mọi chuyện và thân thiết như xưa. Sau đó, mỗi đứa một phương, Hoài ra Hà Nội học, Lan thì vào Sài Gòn và định cư trong đó, nhưng khi có dịp cả hai vẫn bố trí thời gian để gặp nhau.

Ngày Hoài cưới cũng là thời điểm Lan vừa ly hôn và chưa có con, Hoài thương bạn số hẩm hiu nên rủ Lan ra Hà Nội định cư và làm lại cuộc đời. Gặp gỡ chồng mới cưới của Hoài mà Lan bàng hoàng vì tại sao Hoài lại có thể may mắn lấy được một người chồng hoàn hảo đến vậy? Trong lòng Lan dấy lên một sự ghen tỵ với cô bạn thân thật thà, hiền hậu.

Chồng Hoài là sếp của một công ty thiết kế nội thất có tiếng, vốn là đối tác của công ty Hoài, do công việc mà duyên tình được kết nối, Tú – chồng Hoài là một người đàn ông trong mơ của phụ nữ: Đẹp trai đầy nam tính, chững chạc, hiểu biết và khá hài hước, một mẫu đàn ông mà cô nào may mắn có được thì không khác gì trúng số!

Hoài vẫn không tiếc lời ngợi khen chồng trước mặt Lan và còn rủ Lan về nhà mình ở cho vui trong khi cô bạn đang lưỡng lự chuyện ở lại Sài Gòn hay Hà Nội “Cậu ra đây ở hẳn đi rồi về công ty tớ làm, bên tớ cũng đang thiếu người lắm, về đây cho bọn mình gần gũi…” Lan chỉ cười và bảo “Tớ sẽ suy nghĩ…” còn Lan suy nghĩ điều gì thì chỉ có trời biết, Lan biết và Tú biết.

Tú dù có là người đàn ông gan vàng dạ sắt thì cũng khó qua được ải mỹ nhân nếu như Lan cố tình giăng bẫy. Lan thừa hiểu típ người đàn ông mà Hoài thích là người thế nào, và cô có thể đốn gục trái tim của anh ta ra sao? Tú cũng không ngoại lệ.

Khi có hai người đàn bà trong nhà, một người thì dịu dàng, nhẹ nhàng, đảm đang đúng chuẩn một người vợ, một người thì bốc lửa, quyến rũ và bí ẩn một cách hoang dại, anh không thể không so sánh và thầm ước ao một cách tham lam là có được cả hai người đàn bà!

Một ngày, khi Hoài vắng nhà, Tú đi công tác đột xuất quay trở về vì để quên hộ chiếu thì Lan đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang đi lại trong nhà vì cứ nghĩ không có ai ở nhà! Chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai đã “tình trong như đã mắt ngoài còn e” đã lâu, nay chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy!

Sau ngày hôm đó, Lan quay trở về Sài Gòn dù Hoài có níu giữ bạn thân thế nào đi nữa, Tú từ khi ấy cũng năng đi công tác xa hơn. Anh vẫn yêu vợ và quan tâm Hoài, khi biết vợ mang bầu Tú mừng rỡ như bắt được vàng và bảo vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nhưng Hoài vẫn muốn đi làm cho khuây khỏa. Được chồng yêu thương và quan tâm như thế, ai có thể ngờ là anh ta đang cắm trên đầu vợ mình hai cái sừng to tướng.

Hôm ấy, Hoài bê bụng bầu đi taxi đến bệnh viện khám thai một mình vì chồng cô nói với cô là đi công tác, vì đến hạn khám nên cô không chờ Tú về đưa đi mà đi một mình đến phòng khám. Phòng khám đông người, chật như nêm nên cô phải ngồi xếp hàng chờ đến lượt.

Đang ngồi ở phòng khám thì Hoài thấy có bóng dáng Tú đằng xa, đang định gọi thì Hoài bỗng khựng lại khi thấy Tú đi cùng một cô gái mang bầu khệ nệ bước vào phòng khám ưu tiên, cô không tin vào mắt mình khi người đàn bà đang bê bụng bầu ấy chính là Lan, cô bạn thân của mình.Trống ngực đập thình thịch, Hoài hoa hết cả mắt, xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cố gượng dậy để bước đi đến đó xem mắt mình có nhầm không?

Mất chồng vì quá tin bạn

Cô nghe thấy giọng nói chồng mình đang đứng đối diện với ông bác sĩ “Anh khám xem tình hình vợ tôi thế nào, cô ấy vừa bị động thai…”. Hoài hét lên một tiếng thất thanh khiến bao người giật mình quay lại, Tú chết sững người khi bị vợ thật bắt quả tang ngay trong trường hợp không ngờ tới, Lan tái mặt ôm bụng bầu không nói được câu nào, còn Hoài thì ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Chuyện nháo nhào lên hết cả, cho đến khi mọi chuyện tỏ tường thì cũng là lúc Hoài mất đứa con do cú ngã vì bị sốc, cả tinh thần và thể xác chạm tới đáy của địa ngục, sự phản bội đau đớn từ chồng và cô bạn thân đã khiến Hoài đờ đẫn và rơi vào trạng thái tâm thần không ổn định, trong thời gian ở bệnh viện cô có triệu chứng hoang tưởng, suốt ngày khóc cười và đòi đi theo con rồi lại gọi tên hai kẻ gian phu dâm phụ kia.

Tú thì đứng giữa hai dòng nước, ân hận và dằn vặt không ngừng về hành vi ngoại tình của mình, nhưng anh cũng yêu Lan thực sự. Vả lại, giờ Lan đang mang thai đứa con của anh, cô ấy cũng chịu nhiều thiệt thòi…

Hai bên gia đình thì rối như canh hẹ không biết phải giải quyết ra sao, bố mẹ Tú dù không coi Lan ra gì nhưng nghĩ đến cái máu mủ trong bụng là của nhà mình nên cũng nương tay, chỉ nói qua loa, chỉ có gia đình Hoài là đau đớn khôn nguôi vì cái bi kịch mà con gái mình gặp phải, lại chính là từ cô bạn thân thiết nhất!

Diệu Quỳnh

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.