Mất hứng với vợ vì quá nguyên tắc khi “yêu”

Mất hứng với vợ vì quá nguyên tắc khi “yêu”

Là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, lại có vợ đẹp, hai con nếp tẻ đầy đủ, nên cuộc sống của gia đình anh được rất nhiều bạn bè ghen tị, ngưỡng mộ. Xét về “bề nổi”, bản thân anh cũng cảm thấy khá hài lòng với những gì mình đang có, nhưng trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng, đặc biệt là với chuyện gối chăn, chưa bao giờ anh có được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn, tất cả cũng chỉ vì vợ anh quá nguyên tắc khi “yêu”.

Là một người khá cẩn thận, tỉ mỉ và kĩ tính, nên dù làm bất cứ việc gì, vợ anh cũng có những quy tắc nhất định, và luôn luôn làm đúng, làm chuẩn theo những quy tắc đã đặt ra ấy. Anh kể, thực ra với những chuyện lặt vặt hàng ngày, thì anh chẳng mấy khi để tâm, vợ muốn làm sao cũng được, nhưng trong chuyện vợ chồng, thì những nguyên tắc ấy rất nhiều lần khiến anh muốn… phát điên. Chẳng hạn, có câu chuyện dở khóc dở cười là: Một hôm vợ anh lên mạng và đọc được một bài báo viết về số lượng, tần suất “yêu” lý tưởng cho lứa tuổi của hai vợ chồng là 3 ngày/lần, vậy là ngay lập tức chị tìm anh để “phổ biến kiến thức”, bắt chồng thực hiện đúng theo như vậy.

Mất hứng với vợ vì quá nguyên tắc khi “yêu”

Khổ nỗi, anh bảo con người chứ có phải là cái máy đâu mà ai cũng giống như ai, chuyện “giường chiếu” đôi khi còn phụ thuộc rất lớn vào sức khỏe, vào cảm xúc ở mỗi thời điểm khác nhau nữa chứ. Nhưng không cùng suy nghĩ với anh, nên có lần, chỉ mới “yêu” có hai ngày trước mà anh đã lại “gợi ý”, nên vợ anh nhất quyết lắc đầu từ chối, mặc dù chồng thuyết phục, dỗ dành thế nào, chị cũng kiên quyết bảo chồng là “chưa đủ ngày”, phải… đợi đến mai, khiến anh vô cùng ức chế, cả tuần sau cũng chả còn hứng thú mà động vào vợ nữa.

 Lại có lần khác, vì công việc ở công ty đang bước vào giai đoạn nước rút, ngày nào anh cũng phải đi sớm, về muộn, làm việc quên ăn quên ngủ nên cơ thể mệt mỏi và chẳng tha thiết gì chuyện yêu vợ, đáng lẽ vợ anh phải hiểu và thông cảm với chồng nhưng đằng này, chị lại cũng dựa vào “lý thuyết” đàn ông tuổi anh phải “giải quyết nhu cầu” 3 ngày/lần để bù lu bù loa lên rằng anh đang bồ bịch, anh ra ngoài “xả” hết rồi nên về nhà mới không cần đến vợ. Khi anh thề thốt hết lời rằng mình không có “léng phéng” với bất kì ai, thì chị lại quay sang cho rằng anh sinh lý… không bình thường, và nằng nặc bắt chồng phải vào bệnh viện khám cho bằng được.

Chuyện “tần suất” vốn đã mỏi mệt như vậy, nhưng “quy trình yêu” với vợ anh cũng phải chuẩn từng milimet mới được. Giọng vẫn còn bức xúc, anh kể mỗi lần muốn gần gũi vợ, anh phải vào… đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra nằm tại chỗ chờ vợ thực hiện xong tất cả những “thủ tục” tương tự như trên rồi mới được phép “nhập cuộc”. Nhiều hôm buổi sáng ngủ dậy, bỗng thấy vợ rất đỗi đáng yêu, anh muốn rủ vợ “tàu nhanh” một chút nhưng vợ nhất định xua đi không đồng ý, đến khi hai vợ chồng xong xuôi “thao tác” như mọi lần thì cũng… đến giờ đi làm, và anh lại bị chưng hửng vì chẳng làm ăn được gì. Hoặc lần khác, buổi trưa hai vợ chồng đang nằm xem tivi thì có cảnh hai nhân vật chính ôm hôn nhau, anh cũng quay sang “thực hành” luôn và “gạ gẫm” vợ, thì vợ cứ càu nhàu: “Tự nhiên sao lại dửng mỡ”, với nằng nặc đòi… đi tắm đã cho “đảm bảo vệ sinh”, khiến anh nằm chờ mà tụt hết cả cảm xúc, chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Mất hứng với vợ vì quá nguyên tắc khi “yêu”

Không chỉ có vậy, vợ anh cũng còn rất nhiều những quan niệm “buồn cười” khác nữa, mà anh không biết làm thế nào để có thể khiến chị thay đổi suy nghĩ. Chẳng hạn như vợ chồng cưới nhau đã nhiều năm, đôi khi anh cũng muốn chị là người chủ động ôm hôn, chủ động thể hiện cảm xúc, ham muốn với anh, nhưng chị thì cho rằng: Chỉ có loại phụ nữ… lẳng lơ mới làm như thế, nên mỗi lần hai vợ chồng gần nhau, chị cũng đều nằm “đơ” như khúc gỗ, mặc anh muốn làm gì thì làm. Để hâm nóng tình cảm, hâm nóng chuyện chăn gối của hai vợ chồng, thỉnh thoảng anh muốn rủ chị xem một bộ phim “nóng bỏng” một chút, thì chị ầm ĩ bảo anh là đồ… bệnh hoạn, biến thái nên mới đi xem cái loại phim “hư hỏng” ấy. Có những lần cuối tuần cả nhà về quê chơi, mặc dù có phòng riêng kín đáo đàng hoàng, anh muốn rủ vợ “làm tí” cho thay đổi không khí, thay đổi địa điểm cho mới lạ thì chị hết kêu ngại, rồi lo không tiện, rồi bảo chỉ thích ở phòng ngủ của hai vợ chồng, không thích chỗ khác… khiến anh cũng chỉ còn biết thở dài thườn thượt, ôm gối quay lưng vào tường mà trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Mặc dù rất yêu vợ, nhưng anh cũng luôn thấy hụt hẫng trong đời sống vợ chồng, thấy hạnh phúc của mình chưa bao giờ được trọn vẹn. Anh cũng thú nhận rằng, đã đôi lần mình cảm thấy “xiêu lòng” trước cô nhân viên cùng phòng rất chủ động, rất bạo dạn, tìm mọi cách để gần gũi và chinh phục anh nhưng may mắn là nghĩ đến gia đình, anh vẫn “đứng vững” được. Chỉ có điều, nếu cuộc sống vợ chồng vẫn tiếp tục tẻ nhạt như vậy, anh cũng chẳng biết sẽ “giữ mình” được đến bao giờ nữa…

Hà Vy

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.